Mới 2 tuổi đã biết chữ, 13 tuổi đỗ đại học danh tiếng, cuộc sống khi trưởng thành của thần đồng gây ngỡ ngàng

Nguyên An, Theo Đời sống & Pháp luật 20:04 31/07/2024
Chia sẻ

Bộc lộ sự thông minh từ bé, Tôn Thiên Xương được kì vọng sẽ trở thành nhân tài khi trưởng thành. Tuy nhiên, con đường của thần đồng này lại khác xa điều mọi người nghĩ.

Xuất thân trong gia đình trí thức

Tôn Thiên Xương sinh năm 1994 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Là con một trong gia đình có bố mẹ đều làm quan chức nhà nước, ông nội là giáo viên dạy Toán cấp 3, còn bà nội là giáo viên Ngữ văn tiểu học, việc học của Tôn Thiên Xương đã cả nhà coi trọng và bồi dưỡng.

Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Tôn Thiên Xương đã khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ vì sự thông minh của mình. Mới 2 tuổi, Tôn Thiên Xương đã có thể nhận biết được đến hơn 2.000 chữ Hán, 3 tuổi ghi nhớ hơn 280 bài thơ cổ. Đến năm 13 tuổi, cậu được nhận vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Khi Tôn Thiên Xương đến tuổi đi học, gia đình cảm thấy phương pháp dạy học ở trường không phù hợp với cậu bé, vì thế quyết định cho Tôn Thiên Xương học ở nhà toàn thời gian. Để bồi dưỡng con trai thiên tài, bố mẹ cậu thậm chí còn nghỉ việc ở cơ quan nhà nước để làm gia sư cho con.

Từ đó, ông phụ trách dạy Toán, bà dạy Ngữ văn, mẹ dạy Tiếng Anh, còn bố sẽ giúp con trai rèn luyện thể chất. Họ muốn Tôn Thiên Xương có thể trở thành một nhân tài toàn diện về mọi mặt: Trí tuệ, thể chất, đạo đức. Lịch học ở nhà cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thời gian như lịch học ở trường.

Mới 2 tuổi đã biết chữ, 13 tuổi đỗ đại học danh tiếng, cuộc sống khi trưởng thành của thần đồng gây ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Tôn Thiên Xương bộc lộ trí tuệ hơn người từ khi còn rất nhỏ

Cú trượt dài của một thần đồng

Năm 13 tuổi, Tôn Thiên Xương tham gia thi tuyển sinh đại học. Cậu được nhận vào Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc với số điểm rất cao là 659 điểm. Ở thời điểm đó, thành tích này đã quá đủ để vào được Đại học Thanh Hoa - trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tôn Thiên Xương và gia đình đã kiên quyết chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, vì họ tin rằng môi trường đào tại này phù hợp hơn với một cậu bé tài năng như Tôn Thiên Xương.

Mới 2 tuổi đã biết chữ, 13 tuổi đỗ đại học danh tiếng, cuộc sống khi trưởng thành của thần đồng gây ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, nơi Tôn Thiên Xương theo học

Sau khi vào đại học, cuộc sống của Tôn Thiên Xương có sự thay đổi đáng kể. Trước đây, khi học ở nhà, về cơ bản cậu chỉ cần học những gì mình muốn. Nhưng lên đại học, thần đồng này buộc phải học theo chương trình của trường. Sự thay đổi này là một thách thức lớn đối với cậu bé mới mười mấy tuổi khi đó.

Có lẽ gia đình và cả Tôn Thiên Xương đều không thể ngờ được nhất, ở Đại học Khoa học và Công nghệ có rất nhiều đứa trẻ như cậu, thậm chí còn có nhiều người giỏi hơn Tôn Thiên Xương. Ở một nơi toàn là thiên tài, Tôn Thiên Xương lần đầu tiên cảm nhận được việc mình không phải là "người giỏi nhất".

Mới 2 tuổi đã biết chữ, 13 tuổi đỗ đại học danh tiếng, cuộc sống khi trưởng thành của thần đồng gây ngỡ ngàng- Ảnh 3.

Tôn Thiên Xương (giữa) khi ở trường đại học

Thời gian đầu, cậu rất chăm chú nghe giảng và dành thời gian ở thư viện sau giờ học. Nhiều lúc, Tôn Thiên Xương còn cảm thấy chỉ 24 giờ là không đủ để mình tiếp nhận thêm kiến thức. Tuy nhiên, do tuổi còn quá trẻ và sớm tách khỏi sự kiểm soát của gia đình, Tôn Thiên Xương dần bị phân tâm bởi cuộc sống sôi động ở trường đại học.

Tôn Thiên Xương bắt đầu trở nên lơ là và ham chơi hơn. Cậu tham gia nhiều câu lạc bộ khác nhau và tham gia nhiều hoạt động trong trường, duy chỉ có niềm đam mê học tập của là dường như đã không còn cao như trước.

Đến lúc tốt nghiệp, Tôn Thiên Xương khiến mọi người phải ngỡ ngàng, vì thần đồng năm nào giờ đây thậm chí còn không có đủ điểm để học lên cao học. Kết quả này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối thay cho một người có xuất phát điểm tốt như Tôn Thiên Xương.

Kinh nghiệm của thần đồng này cũng như một lời nhắc nhở: Tài năng quan trọng nhưng nỗ lực bền bỉ mới giúp chúng ta đi được xa hơn. Ngay cả một thiên tài cũng có thể bị người khác vượt mặt nếu không duy trì được nhiệt huyết và động lực học tập.

Giờ đây, khi ở tuổi 30, thiên tài Tôn Thiên Xương mới 28 tuổi đã không còn xuất hiện nhiều và không có tin tức gì mới. Anh quay về với cuộc sống bình thường, cởi bỏ chiếc áo choàng thần đồng từng khiến mọi người ngưỡng mộ. Tôn Thiên Xương cho biết, anh rất thích cuộc sống hiện tại của mình, không còn những lời khen ngợi và cũng không còn bị các phương tiện truyền thông chú ý, anh có thể chăm chỉ học tập và thực hiện những điều mình muốn.

Theo: Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày