Con đỗ đại học, bố mẹ mở cỗ mời thầy chủ nhiệm tới ăn mừng nhưng bị từ chối phũ phàng: Lý do gây tranh cãi!

Tiểu Lam, Theo Đời sống & Pháp luật 22:47 22/07/2024
Chia sẻ

Con thi đỗ đại học, bố mẹ đãi tiệc mời thầy giáo tới ăn mừng nhưng bị từ chối phũ phàng.

Vụ việc xảy ra tại một gia đình ở Cám Châu, Giang Tây cách đây ít lâu đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nổ ra cuộc tranh cãi. Được biết, nguồn cơn chính dẫn đến vụ việc này đến từ "phát ngôn" của một người thầy giáo.

Con đỗ đại học, thầy giáo buông lời phũ phàng

Theo đó, hình ảnh ghi lại buổi tiệc cho thấy sự kiện được tổ chức rất sang trọng, bàn tiệc cũng rất đầy đặn lịch sự. Nhưng chẳng ngờ, đến giờ hẹn chỉ có vài người họ hàng và bạn bè thân thiết tới tham dự. Bầu không khí lại có phần trùng xuống, khách tới chung vui ai cũng có phần gượng gạo. Xung quanh bàn trống vẫn còn rất nhiều.

Càng đáng chú ý hơn cả là khoảnh khắc người cha lên phát biểu chia sẻ niềm vui của gia đình khi con đỗ đại học thì những vị khách bên dưới có phần hờ hững. Mọi người không ai bày tỏ sự vui vẻ và dường như chỉ tập trung vào việc ăn uống. Điều này khiến người cha có phần xấu hổ nên sau khi phát biểu xong cùng rời khỏi khán đài.

Con đỗ đại học, bố mẹ mở cỗ mời thầy chủ nhiệm tới ăn mừng nhưng bị từ chối phũ phàng: Lý do gây tranh cãi!- Ảnh 1.

Người cha phát biểu trên khán đài nhưng khách tham dự có phần hờ hững không quan tâm. Ảnh: Baijia Hao

Được biết, phụ huynh của một em học sinh đã đặt 15 mâm cỗ và mời người thân bạn bè và cả thầy giáo của con đến để ăn mừng con thi đỗ đại học. Vốn nghĩ đây sẽ là một sự kiện vui mừng đáng nhớ, chẳng ngờ đến giờ hẹn chỉ có vài người họ hàng và bạn bè thân thiết tới tham dự. Những người khác đồng loạt từ chối với nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả giáo viên chủ nhiệm của em học sinh này. Được biết, giáo viên chủ nhiệm này thay vì từ chối khéo như những người khác lại thẳng thừng từ chối với lý do khiến gia đình "muối mặt’.

Theo đó, giáo viên cho biết: "Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy thật xấu hổ vì có một em học sinh như vậy. Vì dù miễn cưỡng đủ điểm đỗ vào một trường đại học dân lập nhưng với kết quả thi tổng điểm 6 môn chỉ được 288/600 điểm khiến tôi thấy hổ thẹn. Nếu kết quả thi tốt hơn và đỗ vào trường đại học công lập danh tiếng thì thật là đáng ăn mừng, tuy nhiên với trường hợp này tôi xin từ chối tham dự và mong gia đình đừng nói với ai đây là học sinh của tôi".

Lời từ chối phũ phàng của giáo viên chủ nhiệm khiến phụ huynh của em học sinh vô cùng phẫn nộ. Người cha cho biết: "Dù là học trường công lập hay dân lập thì đều là trường đại học. Tuy không đỗ vào trường danh tiếng thì đây vẫn là thành quả 12 năm chăm chỉ của con tôi, vì sao lại không xứng đáng ghi nhận và ăn mừng chứ?"

Sự việc sau đó đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người để lại những ý kiến trái chiều về vụ việc này:

"Lời từ chối của giáo viên gay gắt quá, đáng ra giáo viên chỉ cần từ chối tham dự buổi tiệc là được rồi".

"Thực ra lời thầy giáo nói cũng có phần đúng, nhiều gia đình cứ vẽ ra ăn mừng con đỗ đại học để lấy tiền mừng chứ thành tích của đứa trẻ cũng không phù hợp để tổ chức ăn mừng cho lắm".

"Gia đình cũng không sai, việc họ ghi nhận thành quả học tập của con rất tốt, tuy nhiên cũng nên nghĩ tới cảm nhận của giáo viên một chút. Vì thầy giáo cũng có cái khó của mình, ai mà chẳng muốn ‘đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại’ cơ chứ".

"Tôi ủng hộ bố mẹ của em học sinh, thầy giáo buông lời quá phũ phàng rồi. Không biết khi em học sinh kia biết chuyện thì sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Chắc sẽ tổn thương và tự ti lắm nếu biết thầy giáo không công nhận mình như vậy".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày