Con dâu may mắn của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông: Nàng Lọ Lem đổi đời nhờ 1 bữa tiệc, trở thành "thái tử phi" của đế chế siêu hùng mạnh

Thùy Linh, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 15:37 27/12/2020

Con trai cả của tỷ phú Lý Gia Thành bắt đầu theo đuổi người trong mộng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Tỷ phú Lý Gia Thành là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Theo xếp hạng của Forbes, ông là người giàu nhất Hong Kong từ 2008 đến 2019 và được người trong giới lẫn truyền thông ưu ái gọi là "ông vua không ngai". Tháng 5/2018, Lý Gia Thành "nhường ngôi" cho con trai cả Lý Trạch Cự điều hành đế chế CK Hutchison Holdings và CK Asset Holdings.

"Thái tử" Lý Trạch Cự bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới chỉ hơn 20 tuổi và phải chịu sự giáo dục đặc biệt của bố. Không được sống trong nhung lụa như các thiếu gia khác, Lý Trạch Cự luôn phải làm việc thâu đêm suốt sáng.

Lý Trạch Cự không chỉ tự mình xây dựng sự nghiệp ở Canada mà còn gặp được vợ tại đất nước này. Và mối lương duyên của 2 người là do Hứa Trí Nhân, một người bạn thân của Lý Trạch Cự tác hợp.

Năm 1990, Lý Trạch Cự nhận lời tham gia 1 buổi tiệc BBQ tại nhà riêng của Hứa Trí Nhân, hầu hết khách mời đều là người nhập cư từ Hồng Kông. Trong số đó có một cô gái đã lập tức thu hút ánh nhìn của Lý Trạch Cự khi vừa xuất hiện. Đó là Vương Phú Tín.

Vương Phú Tín lúc đó mới 21 tuổi, đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada. Cô là một người tài giỏi lại rất đảm đang, dịu dàng.

Con dâu may mắn của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông: Nàng Lọ Lem đổi đời nhờ 1 bữa tiệc, trở thành thái tử phi của đế chế siêu hùng mạnh - Ảnh 1.

Tỷ phú Lý Gia Thành và con trai lớn Lý Trạch Cự

Vương Phú Tín ra đời ở Hồng Kông và đến Canada cùng gia đình khi còn bé. Bố của cô là Vương Hoa Thụy, từng là thương nhân dệt may, nền tảng gia đình tương đối khá giả.

"Thái tử" Lý Trạch Cự đã phải lòng Vương Phú Tín ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng bắt đầu theo đuổi người trong mộng. Về sau, Vương Phú Tín từng chia sẻ, lần đầu tiên khi gặp Lý Trạch Cự, cô rất bình tĩnh: "Ấn tượng đầu tiên về anh ấy là một người bình dị dễ gần, tôi không hề biết anh ấy là con của Lý Gia Thành. Mãi sau này tôi mới biết".

Trong khi đó, tỷ phú Lý Gia Thành cho biết, ông luôn ủng hộ tự do yêu đương của con cái. Gia đình không có quy định gì với con dâu, không cần phải môn đăng hộ đối nhưng điều quan trọng nhất là phải xuất thân từ gia đình đàng hoàng và tốt nhất là người Trung Quốc.

Trong khi đó, bố của Vương Phú Tín lại luôn đau đáu lo lắng về sự chênh lệch của 2 gia đình. Để xua tan nỗi lo đó, Lý Trạch Cự đã thường xuyên đến thăm và tâm sự với người thân của bạn gái.

Năm 1991, Vương Phú Tín theo Lý Trạch Cự trở về Hồng Kông và làm việc tại Ngân hàng Vạn Quốc Bảo Thông, sau này là Ngân hàng Hoa Kỳ (Citibank). Đồng thời kết thúc khoảng thời gian chỉ có thể liên lạc qua điện thoại của cả 2.

Con dâu may mắn của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông: Nàng Lọ Lem đổi đời nhờ 1 bữa tiệc, trở thành thái tử phi của đế chế siêu hùng mạnh - Ảnh 2.
Con dâu may mắn của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông: Nàng Lọ Lem đổi đời nhờ 1 bữa tiệc, trở thành thái tử phi của đế chế siêu hùng mạnh - Ảnh 3.

Vương Phú Tín và Lý Trạch Cự

1 năm sau, Ngân hàng Vạn Quốc Bảo Thông khánh thành trụ sở mới và nhiều gương mặt nổi bật từ mọi tầng lớp xã hội ở Hồng Kông đều được mời đến dự. Lúc đó, tỷ phú Lý Gia Thành đã đến dự cùng 2 con trai là Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai.

Cùng ngày, Vương Phú Tín cũng tham gia sự kiện với tư cách trợ lý giám đốc và thoải mái trò chuyện vui vẻ với Lý Trạch Cự. Điều này đã khiến truyền thông Hồng Kông chú ý, mối quan hệ "thái tử" của gia tộc họ Lý quyền quý và cô nhân viên bình thường đã lập tức gây xôn xao. Tuy nhiên, thông tin nhanh chóng "chìm xuống" bởi dư luận cho rằng đây chỉ là 1 cuộc dạo chơi của thiếu gia nhà giàu.

3 tháng sau, Vương Phú Tín xuất hiện trước công chúng với tư cách con dâu tương lai của Lý Gia Thành. Không lâu sau đó, Lý Trạch Cự tuyên bố sẽ kết hôn vào năm sau. Lúc này, các phương tiện truyền thông mới bắt đầu lao vào tìm kiếm thông tin của vị "thái tử phi" tương lai này.

Tháng 5/1993, Vương Phú Tín chính thức bước chân vào gia đình quyền lực nhất nhì Hồng Kông. Vì gia đình cô theo đạo Công giáo nên hôn lễ sẽ được tổ chức tại nhà thờ. Vì muốn tặng con dâu món quà đặc biệt, Lý Gia Thành đã quyên góp 3 triệu Đô la Hồng Kông (gần 9 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) cho nhà thờ này để tổ chức các hoạt động từ thiện.

Con dâu may mắn của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông: Nàng Lọ Lem đổi đời nhờ 1 bữa tiệc, trở thành thái tử phi của đế chế siêu hùng mạnh - Ảnh 4.
Con dâu may mắn của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông: Nàng Lọ Lem đổi đời nhờ 1 bữa tiệc, trở thành thái tử phi của đế chế siêu hùng mạnh - Ảnh 5.

Hôn lễ của "thái tử" Lý Trạch Cự

Vào ngày diễn ra hôn lễ, lối vào nhà thờ chật cứng người nổi tiếng và siêu xe, đến nỗi truyền thông đã gọi đây là "Triển lãm siêu xe nổi tiếng trên thế giới". Khi "thái tử" Lý Trạch Cự đón dâu, anh đã đích thân lái chiếc siêu xe Rolls Royce màu nâu hạt dẻ.

Ngoài dàn siêu xe đó, tiệc cưới cũng trở thanh tâm điểm khi có đến 38.000 ghế ngồi dành cho khách mời.

Sau khi kết hôn, từ một người bình thường trở thành "thái tử phi" của một đế chế quyền lực, Vương Phú Tín dù lo lắng nhưng vẫn cố gắng trở thành trợ thủ đắc lực cho chồng. Năm 1996, con gái đầu lòng của họ ra đời, được đặt tên là Lý Yên Ninh.

Nguồn: Toutiao