Clip: Cô thợ may hát trong lồng kính
Đồng hồ điểm 17h, trong tiệm áo dài rộng 15 m2 ở đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM), chị Hiền đội tóc giả, phủ lại phấn, chỉnh tà áo dài và đi trên đôi giày cao gót 30 cm.
Bên trong vách kính tiệm, Hiền làm một sân khấu nhỏ, tấm màn vải nhung đỏ rủ xuống, chân cắm micro cùng những mẫu áo dài chị tâm đắc. Hiền ra hiệu cho nhân viên bật nhạc và bắt đầu nhún nhảy theo giai điệu.
Giữa dòng xe đông đúc, có người dừng lại nhìn cửa tiệm, có người bật điện thoại chụp ảnh, quay phim. Hiền mỉm cười vẫy chào rồi tiếp tục ngân nga theo từng giai điệu. “Đó là hai tiếng tôi cảm thấy mình thỏa đam mê với ánh đèn sân khấu nhất”, chị nói.
20 năm trước, chị Hiền từng làm MC và diễn viên nhưng gác lại đam mê để tập trung lo cho gia đình và mở tiệm áo dài nhỏ. Hiền ấp ủ ngày mình được trở lại sân khấu nhưng bị liệt một dây thanh quản sau lần mổ bướu cổ. Đầu năm 2024, chị muốn thực hiện ước mơ ngày xưa bằng cách thu âm lại 10 bài như "Sài Gòn đẹp lắm", "Lệ đá"...
Một ngày, chị bỗng bật lên ý tưởng rằng mình có mặt bằng, nơi đông người qua lại tại sao không đứng biểu diễn. Hiền bàn với chồng làm sân khấu “dã chiến” ngay bên trong vách kính.
Chị chia sẻ: “Tôi may mắn có người chồng tuyệt vời. Mấy chục năm ở với nhau, tôi đi mô tô, mang giày cao gót 30-40 cm, cạo trọc đầu hoặc chế những chiếc mũ bảo hiểm không giống ai. Anh đều ủng hộ, miễn tôi được sống với cá tính của mình. Ý tưởng hát trong lồng kính cũng vậy, anh cũng không ngại tôi bị nhìn, trêu chọc thậm chí là xầm xì nói mình khùng, chỉ cần tôi được hạnh phúc”.
Từ 17-19h mỗi ngày, sau khi đón con đi học về, Hiền sẽ chọn những bài nhạc xưa cũ để phát rồi hát nhép theo (do sức khỏe không cho phép). Tuy vậy, chị vẫn diễn rất sung. Một ánh mắt nhìn, hai ánh mắt nhìn, rồi chục ánh nhìn hướng thẳng vào tiệm áo dài. Họ thích thú, trầm trồ và dành cho chị lời khen tích cực. Đồng thời, Hiền cũng chọn khung giờ tan tầm, đông người qua lại để tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến hàng xóm.
“Tôi hạnh phúc đến phát điên khi được đứng trên sân khấu”, Hiền nói.
Đầu tháng 5, một số người đi đường đã quay video Hiền hát trong lồng kính đăng lên mạng xã hội hút hơn 2 triệu lượt xem. Chị cảm thấy bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ ý tưởng trên thú vị.
Nhờ vậy, tiệm áo dài của Hiền cũng đón khoảng 10-30 lượt khách mỗi ngày. Bên cạnh cách trình diễn độc lạ, người ta còn cảm thấy vui khi nghe ca khúc xưa phát trên đường phố tấp nập.
Hiền tự nhận mình là người yêu Sài Gòn rất nhiều. Chị đã nhờ chồng chục hơn chụp bộ ảnh ở chung cư cũ quận 1, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố…
Dù lớn lên ở thành phố, chị chưa bao giờ cảm thấy chán khi đi những địa điểm trên hàng chục lần. Mỗi lần có việc đi ngang quận 1, chị đều chạy xe ngang những địa điểm này để ngắm nhìn, chụp ảnh. Hiền nói gia tài của chị là bộ ảnh của mẹ chụp cách đây 20, 30 năm và của chính mình ở mọi ngóc ngách trong thành phố. Do đó, những lúc rảnh rỗi là chị lại mang ra xem.
Cũng chính vì yêu Sài Gòn, mỗi lần biểu diễn ở sân khấu trong vách kính, chị luôn diện áo dài. Bởi theo chị, nó thể hiện tinh thần, nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Chị cho biết: “Thậm chí, những bạn nào chia sẻ video ở trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm tôi cũng liên hệ để tặng họ một bộ áo dài. Đối với tôi, áo dài không chỉ là công việc, nó còn là niềm đam mê và tự hào”.