Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình?

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 13:11 21/02/2017

Mặc dù tên là “Hwarang” nhưng đến tập 19 bộ phim vẫn phớt lờ đội quân này để đưa người xem của mình vào ngõ cụt của câu hỏi “Ai là Jin Heung?”.

Bộ phim Hwarang: The Beginning (Hoa Kiếm Hwarang) đã lên sóng đến tập 19. Trong tập gần cuối này, ngay đến khán giả dễ tính nhất cũng phải bùng nổ sự ức chế vì biên kịch của phim đã tạo ra tình thế "song long tranh đấu" một cách vụng về và gần như phá hỏng ấn tượng đầu khá tốt của hai nhân vật chính – Seon Woo (Park Seo Joon) và Sam Maek Jong (Park Hyung Sik). Câu chuyện về đội quân Hwarang bỗng chốc rẽ sang hướng khác, chẳng khác nào phiên bản rối rắm của trò chơi "Ai là triệu phú" với tên gọi "Ai là Jin Heung?".

1. Seon Woo chỉ biết yêu đương

Nối tiếp diễn biến của tập 18, tất cả dân chúng và phe cánh chống đối thái hậu đều một lòng phò tá Seon Woo lên ngôi vua. Từ những tình huống "diễn sâu" ngoài ý muốn, nay thế trận lật ngược hoàn toàn khi Seon Woo có huyết thống hoàng gia. Mọi người xung quanh đều trong trạng thái "căng như dây đàn", thế còn anh chàng nhân vật chính của chúng ta thì sao?

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 1.

Từ cha nuôi An Ji Gong (Choi Won Young)

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 2.

Cho đến cha ruột Hwi Kyung (Song Young Kyu)

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 3.

Thậm chí là cả "trùm phản diện" Park Young Sil (Kim Chang Wan) cũng đứng về phía Seon Woo

Ahn Ji Gong ép Seon Woo làm vua

Hwi Kyung hỏi Seon Woo liệu đã sẵn sàng làm vua

Park Young Sil đứng về phe Seon Woo

Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, khán giả… bật ngửa vì đầu óc Seon Woo lúc này chỉ tơ tưởng đến Aro (Go Ara). Cuối tập 18, Aro vì đỡ giúp Seon Woo một mũi tên mà phải trải qua một cuộc giải phẫu do chính cha cô tiến hành. Tuy nhiên, thử hỏi từ đầu đến giờ Aro đã trải qua bao nhiêu lần ở trong hiểm cảnh? Dù là bị thái hậu truy sát hay bị bọn cướp bắt làm con tin, dẫu là rơi từ trên lưng ngựa hay đao kề trước cổ, nàng cũng đều sống sót mà trải qua hết. Thế thì mũi tên này lẽ nào lại làm khó được nữ chính phúc lớn mạng lớn của chúng ta? Khán giả trả lời không, Seon Woo lại ngồi cãi là có!

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 7.

Seon Woo quá ủy mị đối với khán giả

Seon Woo nghĩ về Aro đang trong tình trạng thập tử nhất sinh

Seon Woo lần đầu nói lời yêu Aro trong nước mắt

Chưa hết, dù đã đóng xong những cảnh bi luỵ sến súa cùng với Aro, nhân vật Seon Woo chưa kịp nghỉ xả hơi đã bị biên kịch "đày" thêm một chuyến. Seon Woo đến gặp sư phụ Wi Hwa Kong (Sung Dong Il) để hỏi thầy mình có nên làm vua. Đến lúc này khán giả chỉ biết kêu trời vì Seon Woo quá thiếu quyết đoán. Lẽ nào nam chính chúng ta ngoài chuyện yêu ra thì không thể tự quyết được tương lai của chính mình?

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 10.

Cảnh Seon Woo cầu kiến sư phụ chẳng khác nào… đi xem bói hỏi chuyện công danh

Seon Woo hỏi sư phụ Wi Hwa Kong liệu mình có thể làm vua

2. Sam Maek Jong "sớm nắng chiều mưa"

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình của nam phụ Sam Maek Jong cũng chẳng khá khẩm hơn. Từ đầu phim, Sam Maek Jong được xây dựng với hình ảnh một "soái ca tóc duỗi" có tính cách khảng khái, hướng thiện, thông minh sắc sảo, rõ ràng có khí chất của một bậc hiền vương. Thế nhưng hiện tại, anh ta lúc thì cãi mẹ, lúc phủ nhận em trong khi đây là hai người lo nghĩ cho anh nhiều nhất.

Sam Maek Jong luôn miệng "Ta có thể đảm đương" nhưng vào phim chẳng khác nào chú chim non bị phe cánh của tể tướng Park Young Sil cấu xé mà không thể phản kháng. Dường như thấy tình hình chưa đủ thảm, biên kịch còn thẳng tay "khủng bố" anh với một đội quân Hwarang như rắn mất đầu và một đất nước luôn miệng tung hê kẻ khác.

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 12.

Sam Maek Jong tuyên bố "Ta có thể gánh vác tất cả"

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 13.

Thế nhưng bài đồng dao vẫn lan truyền: "Vua của vua chính là Seon Woo"

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 14.

Các Hwarang thì xì xầm bàn tán

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 15.

Tể tướng dám ngồi lên ngai vàng với ẩn ý Sam Maek Jong ngồi được thì ai cũng ngồi được

Sam Maek Jong khẳng định sẽ gánh vác được trọng trách làm vua

Bài hát đồng dao lan truyền trong dân chúng phủ nhận ngôi vị của Sam Maek Jong

Các Hwarang khó xử trước thông tin về ngôi vua

Tể tưởng Park Young Shil sỉ nhục Sam Maek Jong

Công chúa Sook Myung nói cho Sam Maek Jong biết tình hình rối rắm hiện tại

Đỉnh điểm khiến khán giả phẫn nộ chính là phân đoạn Sam Maek Jong gọi Seon Woo vào cung, nhưng lại xuất hiện từ phía sau và rút kiếm kề cổ bạn thân mình. Biên kịch đã phá nát hình tượng ngay thẳng và trọng tình nghĩa của Sam Maek Jong bằng một hành động lén lén lút lút. Sam Maek Jong hoàn toàn có thể đề nghị Seon Woo một cuộc đấu kiếm công bằng, chẳng lẽ anh ta sợ thua kém và tự ti đến mức phải sử dụng đến thủ đoạn như vậy?

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 21.

Có phải biên kịch của “Hwarang” đang tự tay “bóp chết” nhân vật của mình? - Ảnh 22.

Jong đi xa quá, Jong đi xa khán giả quá!

Seon Woo và Sam Maek Jong rút kiếm đe doạ nhau

Preview tập cuối "Hwarang"

Cả hai nhân vật chính đều đã rút kiếm chuẩn bị đấu trực diện nên các mọt phim cũng hãy "lên dây cót" tinh thần chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của bộ phim này. Hy vọng biên kịch có thể viết nên một cái kết có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của khán giả trong tập 19. Các bạn nhớ đón xem tập cuối của Hwarang: The Beginning sẽ lên sóng vào tối Thứ Ba 21/2 trên đài KBS2 và kênh chiếu trực tuyến của HTV2.