Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông

DiuLow, Theo Trí Thức Trẻ 06:05 12/01/2018

Việc thức dậy bình thường đã khó, huống chi là vào những ngày mùa đông "lạnh chết đi được" thế này cơ chứ.

Không thể không nói một trong những thử thách lớn nhất của đời người chắc chắn là việc... thức dậy vào buổi sáng. Thử hỏi trên trần gian này có ai thích đang ngủ cực ngon, đang mơ cực đẹp thì phải rời giường đi học, đi làm không cơ chứ. 

Đã vậy, vào những ngày mùa đông lạnh chết đi được như bây giờ thì việc thức dậy buổi sáng lại tăng độ khó lên gấp cả trăm lần. Và thế là, một hội mới ra đời - hội những người dành cả thanh xuân chỉ để vạ vật tắt báo thức, cố gắng delay ngủ cố thêm vài phút để rồi phải hối hận dài lâu. Mệt mỏi thực sự!

Màn hình báo thức quen thuộc của những con người sáng nào cũng mất cả tiếng đồng hồ chỉ để thức dậy...

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 1.

Ảnh: Đỗ Huyền Diệu


Mà có đôi khi, báo thức có phải để bản thân mình dậy đâu, chỉ là để đánh thức những đứa ngủ xung quanh mình, sau đó nó sẽ gọi mình dậy tắt báo thức đi, thế là dậy thành công!

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 3.

Ảnh: Huy Nguyễn


Đây là Trang. Trang bật báo thức cả tầng trên tầng dưới nghe thấy, mỗi mình Trang không nghe thấy, Trang buồn quá mannn

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 5.

Ảnh: Trang Trang Shinn


Đây sẽ là vị vua đầu tiên trong lịch sử vì mê ngủ mà mất giang sơn...

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 7.


Nghe giang hồ đồn đại lúc chụp cái ảnh màn hình này, cô bạn tên Vân của chúng ta đã... không làm người được 2 tuần rồi

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 9.

Ảnh: Nguyễn Vân


Ngày bé muốn dỗ trẻ con ăn người ta dùng "ngáo ộp", còn lớn muốn dụ người khác dậy thì phải dùng đến crush...

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 11.

Ảnh: Diệp Tiên Nữ


Lại một trường hợp lôi crush ra để dọa bản thân thế nhưng báo thức toàn để cho có vì sáng nào cũng nghĩ "Thôi không với tới đâu" rồi kệ ngủ tiếp 

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 13.

Ảnh: Nguyễn Hà Thu


Hình như bệnh lười là bệnh chung của tất cả các người đẹp, cứ nghĩ vậy đi cho đỡ thất vọng về bản thân vậy

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 15.

Ảnh: Hoài Phương


Khi chỉ dọa thôi không có tác dụng, bạn có thể thử dùng đến sức hấp dẫn của đồ ăn, chẳng hạn như trà sữa

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 17.

Ảnh: Bảo Châu Huỳnh


Thượng tiên nhà ai thì rước về nhà người nấy đi, chứ thượng tiên mà mê ngủ thế này thì thế giới diệt vong lâu rồi

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 19.

Ảnh: Kang Hyun Geun


Chốt lại, muốn làm con ngoan trò giỏi thì chăm chỉ mà dậy sớm đi mấy bạn, ngủ thêm mấy phút để làm gì đâu. Thôi, các bạn dậy đi, mình ngủ tiếp đây

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để thức dậy mỗi sáng mùa đông - Ảnh 21.

Ảnh: Phạm Minh Tiến