Có một kiểu người như Tóc Tiên: hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra… món để ăn cho hợp, luôn "hết lòng hết dạ" với đồ ăn

Chuyện Cũ Bỏ Qua, Theo Trí Thức Trẻ 20:13 30/05/2020

Trong “Ngày tận thế” chị còn điềm tĩnh đi mua thịt bò về làm bít tết được cơ mà!

Nếu theo dõi Tóc Tiên từ lâu trên Instagram, bạn sẽ biết cô nàng là một “gái đảm” chính hiệu. Thậm chí, Tóc Tiên còn có hẳn một highlight story trên Instagram chỉ về nấu nướng, ăn uống, hầu hết là các món do chính cô vào bếp.

Có cô vợ khéo léo như này, nhất anh Hoàng Touliver nhé!

Đam mê nấu nướng, bày biện của giọng ca “Ngày tận thế” có lẽ là xuất phát từ chính tâm hồn ăn uống bất tận của Tóc Tiên. Mới đây, niềm đam mê mãnh liệt đó còn được “minh chứng” qua liên hoàn story “chỉ nghĩ đến ăn và ăn” rất dễ thương của Tóc Tiên:

Nhân một ngày có hẹn với trai đẹp, Tóc Tiên quyết định… đi ăn bún mắm.

Có một kiểu người như Tóc Tiên: hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra… món để ăn cho hợp, luôn hết lòng hết dạ với đồ ăn - Ảnh 2.

Ủa ít có liên quan???


Ăn bún mắm xong thì trời đổ cơn mưa, dịp lãng mạn thế này thì làm thêm hai chiếc gỏi cuốn nữa.

Có một kiểu người như Tóc Tiên: hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra… món để ăn cho hợp, luôn hết lòng hết dạ với đồ ăn - Ảnh 4.

Không chỉ mê ăn đâu, chị còn ăn được nhiều nữa.


“Đánh chén” xong bát bún, về đến nhà Tóc Tiên đã nghĩ ngay: “Mưa thế này hay mình ăn canh tương Hàn Quốc”.

Có một kiểu người như Tóc Tiên: hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra… món để ăn cho hợp, luôn hết lòng hết dạ với đồ ăn - Ảnh 6.

Chị không để bụng “nghỉ” luôn à?!

Vừa mới ăn xong tô bún và gỏi cuốn, Tóc Tiên đã thèm ngay món mới chỉ vì thời tiết thay đổi. Đúng là có một kiểu người như chị Tiên, hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra món để ăn cho hợp, hay nói đúng hơn là có tình yêu bất diệt với đồ ăn, dịp nào cũng đáng để ăn hết!