Cỏ dại “lấn át” cả hệ thống tiểu cảnh, công trình trong công viên khiến nhiều thiết bị có dấu hiệu hư hỏng.
Cỏ dại mọc tràn hàng rào phía ngoài công viên mặt đường Hoàng Quán Chi.
Công viên CV1 vào sáng sớm, chiều muộn hàng ngày vẫn có người dân đến tập thể dục, câu cá. “Công viên nhiều bụi rậm, không được phát quang nên khoảng chiều tối, muỗi và côn trùng “tấn công” người tập thể dục. Chưa kể, công viên nhiều ngày không có điện chiếu sáng nên buổi tối nhiều người không dám đến” – anh Tiến Dũng (45 tuổi, Tôn Thất Thuyết) thường xuyên đến câu cá cho biết.
Khu vực sân chơi bạc màu, "nhem nhuốc" nhìn từ trên cao.
Rác thải, túi ni lông không được thu gom triệt để, nằm rải rác ở các bồn cây, thảm cỏ.
Công viên bị hàng quán, xe cộ bủa vây.
Một số hạng mục cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp dù chưa đi vào hoạt động.