Cô giáo yêu cầu mang sen đá đến trường, cậu bé 3 tuổi đem một thứ khiến ai cũng "dở khóc dở cười" nhưng lại được dân mạng hoan nghênh

Phan, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 14:45 18/12/2021
Chia sẻ

Nổi bật nhất là một túi nhựa đựng đầy thịt heo, khác hẳn với màu xanh lá của những chậu sen đá bên cạnh.

Mới đây, một giáo viên của trường mẫu giáo ở thành phố Thái An (Sơn Đông, Trung Quốc) đã yêu cầu mỗi em học sinh trong lớp mang theo một chậu sen đá để học tập. Kết quả là một em nhỏ 3 tuổi đã hiểu nhầm và mang một túi thịt heo đến trường. Tình huống bất ngờ này đã khiến cô giáo "dở khóc dở cười", quay clip lại đăng lên mạng xã hội.

Cô giáo yêu cầu mang sen đá đến trường, cậu bé 3 tuổi đem một thứ khiến ai cũng dở khóc dở cười nhưng lại được dân mạng hoan nghênh - Ảnh 1.

Được biết, cô giáo họ Từ đã thông báo trước một ngày cho các em mang sen đá đến trường để phục vụ cho bài học quan sát thực vật. Đồng thời, cô giáo cũng gửi tin nhắn vào nhóm chung của phụ huynh nhắc nhở giúp con em làm đúng nhiệm vụ được giao.

"Có thể là bố của học sinh này bận bịu công việc nên đã bỏ qua thông báo tin nhắn. Kết quả là xảy ra tình huống hiểu nhầm buồn cười như vậy đấy", cô giáo Từ chia sẻ.

Theo đoạn clip thể hiện, cô giáo đã đặt ngay ngắn những chậu sen đá mà các em nhỏ mang đến lên trên bàn. Trong đó, nổi bật nhất là một túi nhựa đựng đầy thịt heo, khác hẳn với màu xanh lá của những chậu sen đá bên cạnh.

Cô giáo Từ cho biết, cậu bé 3 tuổi này đã về nhà nói với bố rằng cô giáo muốn học sinh mang "nhiều thịt". Phụ huynh cũng không quá bận tâm vì chỉ nghĩ rằng trường học tổ chức hoạt động nấu ăn và yêu cầu học sinh tham gia góp nguyên liệu. Thế là ông bố này đã cắt nhỏ miếng thịt heo và cho vào túi để con trai mang đến trường.

Đến đây, có thể nhiều người sẽ thắc mắc vì sao em nhỏ lại nghe nhầm giữa "sen đá" và "nhiều thịt".

Cô giáo yêu cầu mang sen đá đến trường, cậu bé 3 tuổi đem một thứ khiến ai cũng dở khóc dở cười nhưng lại được dân mạng hoan nghênh - Ảnh 2.

Trong tiếng Trung Quốc, sen đá được gọi là "đa nhục" và từ này còn có nghĩa là nhiều thịt. Một số em nhỏ chắc chắn không hề biết đến "đa nhục - sen đá" là gì, thậm chí có em còn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những cây sen đá ngoài đời thực. Đó là lý do khiến em nhỏ 3 tuổi hiểu nhầm một cách đáng yêu như vậy.

Vì để tránh tình trạng lãng phí thực phẩm, cô giáo Từ đã xin phép ý kiến của phụ huynh rồi mang túi thịt đến nhà ăn của trường để chế biến bữa trưa cho các em học sinh trong hôm đó.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã không khỏi xuýt xoa trước sự dễ thương của cậu bé 3 tuổi.

"Hiểu nhầm vì từ ngữ đồng âm đồng nghĩa cũng là chuyện bình thường. Em bé chỉ mới 3 tuổi mà thôi, cần phải học tập nhiều".

"Hoan nghênh các em nhỏ cứ hiểu nhầm như vậy thường xuyên để nhà trường không cần phải tốn tiền mua thịt nấu đồ ăn".

"Thật sự quá dễ thương! Ngay cả phụ huynh cũng dễ thương không kém!".

Nguồn: Ettoday

https://afamily.vn/co-giao-yeu-cau-mang-sen-da-den-truong-cau-be-3-tuoi-dem-mot-thu-khien-ai-cung-do-khoc-do-cuoi-nhung-lai-duoc-dan-mang-hoan-nghenh-20211218120805472.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày