Cô giáo vừa bày hoa quả ra để dạy học thì 2 búp măng non liền xuất hiện và ngay 1 việc khiến các cô vừa hoảng vừa buồn cười

Minh Uyên, Theo Thanh Niên Việt 19:31 03/06/2025
Chia sẻ

Không chỉ các cô mà các mẹ bỉm lướt đến clip của 2 búp măng non này cũng không nhịn được cười.

Chuyện đi trẻ của các bạn nhỏ phải gọi là bộ phim sitcom dài tập không có tập cuối. Mỗi ngày đi học là một ngày vui, cả mẹ lẫn bé đầu vui!

Các búp măng non có khi ở nhà ngày lăn đùng ra đất ăn vạ cả chục lần, cơm lành canh ngọt mẹ nịnh tận miệng vẫn ngúng nguẩy quay đi nhưng cứ hễ đến lớp cô bảo gì là làm đấy, cơm chưa kịp nguội đã há mồm chờ sẵn rồi. Bởi vậy mới nói, mỗi ngày đi học là 1 ngày vui với cả mẹ lẫn bé.

Mẹ nào đang có con ở độ tuổi đi trẻ cũng không ít lần được xem con mình và các bạn tấu hài miễn phí. Mới đây, 1 kênh tiktok "phuongngoclinh9593" đã đăng tải clip trong lớp học của các bạn bé này khiến cộng đồng các mẹ bỉm cười đến muốn nội thương!

Cô giáo vừa bày hoa quả ra để dạy học thì 2 búp măng non liền xuất hiện và ngay 1 việc khiến các cô vừa hoảng vừa buồn cười- Ảnh 1.

Trong lúc các cô bận việc, 2 búp măng lỉnh ra bàn hoa quả các cô bày sẵn.

Chả lẽ các cô giáo vừa bày ra 1 bàn hoa quả, trái cây vô cùng đẹp mắt và viết sẵn lên bảng bài học cho các bé của ngày hôm đó.

Sau khi bày biện đẹp đẽ thì các bắt đầu làm những việc khác. Lúc này, cả 2 cô giáo đang tất bật, cô thì vừa bế bạn nhỏ trong lớp vừa trông 3 bạn khác nữa, cô thì đang phải dọn dẹp lại lớp học.

Đúng thời điểm ấy, có 2 búp măng non quyết định rời vị trí, dắt tay nhau ra gần bàn hoa quả vốn là đạo cụ dạy học của các cô và cả 2 cùng... chắp tay lại vái lấy vái để. Nom ra có vẻ thành tâm lắm!

2 búp măng non khiến các cô cười muốn nội thương!

Đâng "lạy cụ" dở thì bị cô giáo phát hiện và bế về vị trí cũ, sau khi ổn định được vị trí của 2 búp măng này thì cô cũng không nhịn nổi mà ôm bụng cười vì màn tấu hài cực mạnh của các búp măng lớp mình.

Chắc là 2 búp măng này ở nhà nhìn theo mẹ và các bà nên bắt chước theo, mỗi tội là không đúng ngữ cảnh mà thôi.

Dưới phần bình luận, nhiều mẹ bỉm còn đùa rằng sẵn tiện có bàn hoa quả, huynh đệ chúng ta chắp tay kết nghĩa luôn. Từ này trở đi, có bánh cùng hưởng có kẹo cùng chia!

Nhiều mẹ bỉm cũng chia sẻ rằng con mình cũng có vài pha giống như vậy và cũng khiến người lớn cười đến lăn lê bò toài.

Cô giáo vừa bày hoa quả ra để dạy học thì 2 búp măng non liền xuất hiện và ngay 1 việc khiến các cô vừa hoảng vừa buồn cười- Ảnh 2.

Cô giáo vừa bày hoa quả ra để dạy học thì 2 búp măng non liền xuất hiện và ngay 1 việc khiến các cô vừa hoảng vừa buồn cười- Ảnh 3.

Trẻ con như tờ giấy trắng và mọi hành động, lời nói của chúng đều là kết quả của quá trình quan sát, học hỏi từ thế giới xung quanh.

Trẻ quan sát và bắt chước lại hành động là điều hoàn toàn tốt và là bản năng tự nhiên giúp trẻ học hỏi và nhận biết cuộc sống.

Bắt chước hay lặp lại hành vi giúp trẻ phát triển kỹ năng cơ bản, hình thành nhân cách và kích thích trí thông minh.

Bởi vậy mà các mẹ bỉm đều phải công nhận rằng 2 búp măng này không chỉ có khiếu hài hước mà còn đang phát triển kĩ năng rất tốt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày