Cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái suy sụp tinh thần, mong gia đình học sinh rộng lòng tha thứ

Nam An (tổng hợp), Theo Thời Đại 10:50 28/11/2018

Sau khi bắt cả lớp tát bạn 231 cái, cô Nguyễn Phương Thủy với gương mặt hốc hác thừa nhận hình phạt đặt ra là sai và mong gia đình học sinh rộng lòng tha thứ.

Những ngày gần đây, vụ việc một em học sinh lớp 6 tại Quảng Bình bị tát 231 cái phải nhập viện đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Đáng chú ý, chính cô giáo Nguyễn Phương Thủy (chủ nhiệm lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) lại là người yêu cầu các học sinh trong lớp tát, và bản thân cô Thủy cũng là người giáng cái tát thứ 231 vào mặt học sinh của mình.

Theo Vnexpress, sau khi sự việc xảy ra và trước những phản ứng dữ dội từ dư luận cũng như từ gia đình học sinh, cô Thủy đã bị suy sụp tinh thần, tâm lí không ổn định. Bên cạnh đó, gương mặt của cô Thủy cũng trở nên hốc hác do mấy ngày nay không thiết ăn uống gì. 

Cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái suy sụp tinh thần, mong gia đình học sinh rộng lòng tha thứ - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Phương Thủy.

Trong khi đó, tờ Vietnamnet cũng đưa tin anh Nguyễn Văn Th., chồng cô Thủy cho biết mấy ngày nay cả nhà nghỉ hẳn việc đọc báo, xem ti vi vì sợ cô suy nghĩ quá nhiều dẫn đến những hành động tiêu cực.

"Chúng tôi có 3 người con, con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Tôi vốn là lái xe cho một Sở ở thành phố Đồng Hới nhưng mấy ngày hôm nay phải xin nghỉ ở nhà trông vợ và chăm con nhỏ ốm", anh Th. nói trên tờ báo này.

Trước đó, báo Người Lao Động đưa tin vào ngày 26-11, Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), xác nhận cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án "Hành hạ người khác" theo điều 140 Bộ Luật hình sự để điều tra việc cô Nguyễn Thị Phương Thủy chỉ đạo cả lớp tát một học sinh 231 cái.

Theo Đại tá Tuyên, quyết định khởi tố vụ án đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh gửi sang VKSND huyện cùng cấp chờ phê duyệt.

Sau sự việc gây rúng động dư luận, cô Thủy cho biết bản thân rất ân hận và cảm thấy có lỗi với phụ huynh, học sinh. "Tôi nhận thấy biện pháp giáo dục của mình hoàn toàn sai. Tôi rất ân hận, thấy có lỗi lớn với phụ huynh, học sinh. Cầu xin gia đình học sinh rộng lòng tha thứ", cô Thủy nói trên tờ Vnexpress và cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành kết luận của nhà chức trách.

Về phản ứng của gia đình nam sinh trong vụ việc, tờ Vietnamnet đăng tải gia đình em Nhật và cô Thủy ở cùng xóm, cách nhau không xa, hiện gia đình em đã chấp nhận tha thứ, khi biết vụ án đã được khởi tố, gia đình cũng đã đến thăm và động viên cô giáo.

Như đã đưa tin, chiều 19/11, tại trường THCS xã Duy Ninh huyện Quảng Ninh , tỉnh Quảng Bình. Em Hoàng Long N. (11 tuổi), học sinh lớp 6.2 có nói tục ngoài sân trường thì bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977), giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 đã đưa ra hình thức bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào má N. 230 cái.

Không chỉ bị bạn trong lớp tát rất nhiều cái vào má, học sinh Hoàng Long N. còn bị cô giáo tát thêm một cái khiến má bị sưng tấy. Sau đó gia đình phải đưa học sinh này đến bệnh viện Dinh Mười điều trị.

Lớp 6.2 có tổng số 26 học sinh, thời điểm xảy ra sự việc, có 3 bạn quên sách vở phải về nhà lấy, nên em N. đã bị 23 bạn và cô chủ nhiệm tát 231 cái.

Đến nay, em N. đã trở lại trường, hòa nhập và vui đùa với bạn bè.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày