Cô gái trong vụ 3 người bị sóng cuốn ở Đà Nẵng kể cách sống sót sau 8 giờ lênh đênh trên biển dù không biết bơi
Không biết bơi, bị sóng cuốn ra xa, cô gái 24 tuổi ở Đà Nẵng cố nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để giữ sức và may mắn bám được một chiếc phao trôi dạt trước khi được lực lượng Hải quân phát hiện, cứu sống sau khoảng gần 8 giờ trôi dạt trên biển.
Tối 8/8, đại diện Vùng 3 Hải quân cho biết, sức khỏe chị T.T.P. (SN 2002, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) đang dần ổn định sau khi được cứu và chăm sóc trên tàu.
Chị P. là 1 trong 3 cô gái bị sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào khoảng hơn 6h sáng cùng ngày.
Khoảng 14h15 ngày 8/8, tàu thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện chị P. trôi dạt trên biển, cách khu vực Mũi Nghê khoảng 2 hải lý (gần 3,7km). Lực lượng trên tàu nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân lên tàu an toàn và chăm sóc sức khỏe.
Dự kiến ngày 9/8, nạn nhân sẽ được đưa vào đất liền, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục kiểm tra sức khỏe.

Chị P. được phát hiện và đưa lên tàu cứu hộ sau 8 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Quang Cường
Sau khi dần trấn tĩnh, chia sẻ nhanh với PV qua điện thoại, chị P. kể, sáng cùng ngày, chị cùng nhóm bạn đi bộ ra Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc ở khu vực này, chị cùng 3 người khác bị sóng cuốn ra biển.
Do không biết bơi, chị P. cố giữ bình tĩnh, nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước và hạn chế mất sức.
Trong lúc bị cuốn ra xa, chị may mắn bám được một chiếc phao cũ trôi trên biển. Chị kê phao dưới cổ để giữ đầu, mặt cao hơn mặt nước, tiếp tục nằm ngửa và hạn chế vùng vẫy.
“Thật sự lúc đó tôi chỉ nghĩ phải giữ bình tĩnh, cố đưa mặt nổi trên mặt nước với hy vọng mọi người sẽ sớm tìm thấy mình. Tôi kê chiếc phao dưới cổ để giữ đầu cao hơn mặt nước, cố thả lỏng theo dòng chảy thay vì vùng vẫy nhằm tránh mất sức”, chị P. kể.
Nhiều giờ trôi dạt khiến cơ thể mệt mỏi, cổ họng khô rát. Theo lời kể của chị P., trong suốt thời gian này, chị cố không uống nước biển, giữ bình tĩnh và chờ lực lượng tìm kiếm.

Chị P. đang được chăm sóc sức khỏe trên tàu hải quân. Ảnh: H.Q
Đến đầu giờ chiều, khi nhìn thấy tàu Hải quân từ xa, chị P. cố gắng vẫy tay phát tín hiệu. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu 629 của Vùng 3 Hải quân đã phát hiện và nhanh chóng tiếp cận, đưa chị lên tàu.
Sau khi được cứu, chị P. cho biết mình may mắn sống sót và mong hai người bạn nữ còn mất tích sớm được tìm thấy.
Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, đồng thời rà soát dọc bờ để tìm 2 nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường để tìm kiếm 2 cô gái còn lại. Ảnh: Quang Cường
Trước đó, sáng 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc ở đây, 4 người bị sóng cuốn ra biển. Một nam nạn nhân được tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu sống và bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc y tế.
Sau đó, chị P. được lực lượng trên tàu 629 của Vùng 3 Hải quân phát hiện, cứu sống. Hai nữ nạn nhân còn lại là Mai Thị Ph và Trần Thị Ánh D (cùng SN 2002) đang được các lực lượng tiếp tục tích cực tìm kiếm.