Cô gái Nga yêu cầu dựng bia mộ hình chiếc iPhone sau khi mình qua đời

BK, Theo Helino 08:08 28/09/2018

Bia mộ của cô gái trẻ Rita Shameeva hiện giờ là một phiến đá khổng lồ hình chiếc iPhone 6 với chiều cao 1,5m.

Nhắc đến điện thoại thông minh thì iPhone là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng nhất. Mỗi khi Apple tung sản phẩm điện thoại mới thì tín đồ “trái táo” trên khắp thế giới sôi sục, tranh nhau đứng xếp hàng mua để trở thành những người đầu tiên cầm được sản phẩm mới nhất trên tay. Chỉ nội điều này cũng đủ chứng tỏ sức hút cực lớn của iPhone. Thậm chí, nhiều người đến tận lúc qua đời cũng không ngừng phát cuồng vì chiếc điện thoại này.

Nghe có vẻ khó tin nhưng mới đây, hàng loạt các trang báo đưa tin về ảnh chụp một bia mộ tại nghĩa trang Ufa, Nga. Không giống với mộ phần khác xung quanh, bia mộ cao hơn 1,5m của cô gái trẻ tên Rita Shameeva được xây dựng mô phỏng lại hình ảnh của chiếc điện thoại iPhone. Được biết, người thực hiện chính là bố của Rita và ông từ chối bình luận về bia mộ phá cách của con gái mình.

Cô gái Nga yêu cầu dựng bia mộ hình chiếc iPhone sau khi mình qua đời  - Ảnh 1.

Bia mộ của Rita nổi bần bật giữa nghĩa trang Ufa nhờ thiết kế ấn tượng, trông hệt như một chiếc iPhone khổng lồ. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của cô gái trẻ 26 tuổi qua đời không rõ nguyên nhân.

Cô gái Nga yêu cầu dựng bia mộ hình chiếc iPhone sau khi mình qua đời  - Ảnh 3.

Không chỉ đầu tư mặt trước mà bên hông lẫn mặt sau của bia mộ cũng được xây dựng tỉ mỉ, giống hệt chiếc điện thoại iPhone có luôn logo trái táo cắn dở, camera và nút tăng âm lượng.

Cô gái Nga yêu cầu dựng bia mộ hình chiếc iPhone sau khi mình qua đời  - Ảnh 4.

Phía sau bia mộ còn có một viên gạch chứa mã QR.

Ông Ilgam Galliulin, điều hành xưởng xây dựng mộ phần ở địa phương, cho hay đây không phải là sản phẩm của xưởng ông: “Bố con tôi thường nhận làm bia mộ theo yêu cầu nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tấm bia mộ kì lạ thế này”.

Nhiều người cho rằng đây là sản phẩm của công ty Siberia chuyên cung cấp các “phụ kiện” dành cho người đã khuất. Nhà thiết kế Pavel Kalyuk nắm bắt cơ hội, dựa trên ý tưởng này xây nên một tấm bia y hệt với mục đích quảng cáo và kiếm lợi nhuận. Sau đó, ông đem tác phẩm của mình đến tham gia cuộc triển lãm tang lễ thì nhận được rất nhiều đơn đặt hàng với nhiều ý tưởng kỳ quái hơn.

(Nguồn: Dailymail)