Ấn Độ là một điểm đến du lịch độc đáo, nổi tiếng với sự đa dạng văn hóa, lịch sử phong phú và cảnh quan thiên nhiên đa dạng. Từ những đền đài cổ kính, pháo đài hùng vĩ đến những lễ hội sặc sỡ và ẩm thực đặc sắc, đất nước này mang đến cho du khách trải nghiệm sâu sắc về truyền thống và tâm linh.
Tuy nhiên, không ít du khách từng gặp phải những tình huống éo le khi du lịch tại Ấn Độ, nhất là khi đi một mình. Câu chuyện của cô gái tên là Bell, sở hữu kênh Youtube Potato Turtleee, đến từ Hàn Quốc, là một ví dụ điển hình.
Cô là travel blogger với gần 200 nghìn người theo dõi trên Youtube cùng nhiều nền tảng khác. Những video chia sẻ hành trình du lịch của cô luôn thu hút sự quan tâm lớn. Mới đây, cô đăng tải video về chuyến đi một mình đến Ấn Độ.
Nữ du khách Hàn Quốc trong câu chuyện (Ảnh Instagram nhân vật)
Trong hành trình, nữ du khách đã đến nhiều thị trấn, thành phố, trong đó có trải nghiệm đi tàu hỏa một mình từ Farakka đến Varanasi. Sau chuyến đi kéo dài 10 tiếng, khi đặt chân xuống ga Varanasi, cô không khỏi thốt lên: "Đây thật sự là trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời tôi!".
Vậy Bell thực sự đã trải qua những điều gì trên chuyến tàu, để phải cảm thán như vậy?
1 giờ 30 phút sáng, nữ du khách bắt đầu có mặt ở ga Farakka. Ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này đó là có rất đông mọi người đang chờ tàu giống như mình. Họ đứng, ngồi, thậm chí là nằm ngủ ở những băng ghế, hay dưới sàn nhà ở ga tàu. Lúc này, cô gái vẫn không nghĩ gì quá nhiều, cô nói rằng bản thân đang rất háo hức. "Cuối cùng tôi cũng được đi tàu ngủ của Ấn Độ, thứ mà bình thường mình chỉ được thấy trên mạng"
Bell nói thêm mình đã chủ động đặt vé đi tàu đêm để tiết kiệm thời gian. "Thời gian di chuyển mất khoảng 10 giờ đồng hồ và tôi đã đặt vé rồi. Giá vé là 600 rupee, tương đương với khoảng 10 ngàn won. Sau 1 giấc ngủ, tôi đã có thể tới nơi", nữ du khách nói.
Nữ du khách bất ngờ với khung cảnh đông đúc tại nhà ga
Cô rất háo hức vì cuối cùng cũng có thể đi tàu ở Ấn Độ
Thế nhưng mọi thứ không suôn sẻ như cô gái tưởng. Ngay khi bước lên tàu, Bell vô cùng choáng ngợp bởi khung cảnh đông đúc tại đây. Các hành khách cùng các túi, thùng hàng hoá gần như chật kín các khoang tàu. Thậm chí có những hành khách vừa nằm ngủ, vừa đặt ngay những thùng đồ lên trên cơ thể. "Ôi đây là gì, họ ngủ như thế này được hả?", nữ du khách bất ngờ.
Tàu đã lăn bánh nhưng Bell vẫn chưa tìm được chỗ mà mình đã đặt. Sau 1 lúc, cô nhận ra mình đã lên sai toa tàu. Cô muốn tìm đến đúng toa của mình nhưng việc này rất khó khăn, bởi: "Mọi người đều đang ngủ trên lối đi. Họ cứ nằm ra như thế này, hoặc đứng ở khắp nơi. Tôi gần như bị nhốt, tôi mắc kẹt rồi, không thể đi được, thậm chí không còn một kẽ hở nào để lách qua", cô cảm thán.
Nữ du khách choáng ngợp với khung cảnh trên chuyến tàu
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, đoàn tàu cũng dừng ở 1 ga và Bell có thể xuống để đến đúng toa tàu của mình. Thế nhưng tình trạng ở toa này cũng không khác gì so với toa tàu trước đây cô từng lên. Cuối cùng nữ du khách cũng có thể tìm thấy chỗ như đã đặt trên vé của mình. Song trớ trêu thay, vị trí này lại đang có người khác sử dụng.
Sau một hồi thuyết phục, nữ du khách cũng có thể lấy lại được chỗ của mình. Khi đặt vé, chỗ của cô là vé giường nằm khá rộng rãi và thoải mái Tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn trái ngược. "Trên sàn và cả các lối đi nữa, người nằm la liệt. Tôi phải chen qua họ để tìm chỗ của mình. Rất nhiều mùi hoà lẫn vào với nhau khiến tôi phải nín thở. Dù sao tôi cũng tìm được chỗ rồi, tôi phải ngủ đã", cô gái mệt mỏi nói.
Nữ du khách cố gắng lấy lại chỗ mình đặt vì đã có người khác... ngồi mất
Sau khoảng 10 tiếng, cuối cùng đoàn tàu cũng tới ga Varanasi. Ngay cả việc đi xuống tàu cũng trở nên thật khó khăn với cô vì lượng người đông đúc. "Làm ơn hãy cho tôi ra ngoài. Người phụ nữ đằng sau liên tục xô đẩy tôi. Tôi mệt lắm rồi. Cuối cùng đã có thể đến Varanasi sau 10 tiếng. Đi tàu hoả ở Ấn Độ thật sự là điều tồi tệ nhất cuộc đời tôi!", Bell cảm thán sau chuyến đi "bất ổn" vừa qua. Thậm chí cô còn nói rằng, mình suýt chút nữa đã mua vé may bay về Hàn Quốc sau những sự cố trên tàu đêm qua.
Sau 10 tiếng, nữ du khách đã tới nơi và gọi trải nghiệm đi tàu hoả ở Ấn Độ là trải nghiệm tồi tệ nhất đời cô
Đã đi qua nhiều thành phố, thị trấn ở Ấn Độ trong suốt 3 tuần, nhưng khi đến Varanasi, nữ du khách vẫn không khỏi choáng ngợp. "Ở Ấn Độ đã 3 tuần, tôi nghĩ tôi đã thật sự hiểu đất nước này. Nhưng không, đây mới là Ấn Độ thật này", Bell chia sẻ. Nữ du khách ấn tượng bởi những dòng người đông đúc, trên đường các loài động vật như khỉ, chó, bò, tự do đi lại, nhiều âm thanh hoà với nhau tạo nên sự ồn ào mà chưa bao giờ cô trải qua.
Cuối cùng, Bell nhấn mạnh mình sẽ dành thời gian đi thật nhiều địa điểm thú vị ở Varanasi bởi cô đã mong muốn đến đây từ lâu. Nằm bên bờ sông Hằng, Varanasi là một trong những đô thị lâu đời ở Ấn Độ và được coi là cái nôi của đạo Hindu. Thậm chí nơi này còn được mệnh danh là "thánh địa", là "thủ đô tâm linh" của Ấn Độ.
Một số hình ảnh về Varanasi, Ấn Độ (Ảnh Incredible India)
Một số điểm đến nổi bật ở Varanasi có thể kể tới như đền cổ Kashi Vishwanath, nhà thờ Hồi giáo Alamgir, pháo đài Chunar, đài thiên văn Man Mandir, bảo tháp Dhamek...