Cô gái khốn khổ vì căn bệnh dị ứng nước, chỉ đổ mồ hôi cũng thấy đau đớn

Duy Vu, Theo Helino 15:07 10/05/2019

Mắc phải một căn bệnh hiếm gặp từ nhỏ, cô gái trẻ Niah Selway phải tự học cách thích nghi, khi mọi hoạt động liên quan đến nước đều khiến cô đau đớn.

Cô Niah Selway, 21 tuổi, đến từ thị trấn Hastings, Anh Quốc, là người mắc căn bệnh Aquagenic pruritus cực hiếm gặp. Người bệnh có thể bị phát ban, ngứa ngáy khủng khiếp bất cứ khi nào da tiếp xúc với nước, kể cả là một giọt nước bọt, nước mắt hay mồ hôi. 

Tuy phần nội tạng trong cơ thể của Niah không bị dị ứng, và cô vẫn có thể uống nước bình thường, nhưng trái lại căn bệnh này lại khiến cô phải chịu vô vàn những tình huống dở khóc dở cười khác.

Cô gái khốn khổ vì căn bệnh dị ứng nước, chỉ đổ mồ hôi cũng thấy đau đớn - Ảnh 1.

Niah Selway bị dị ứng với nước.

Niah chia sẻ: "Căn bệnh này đã đeo bám tôi từ bé, và không có cách chữa trị nào khiến tôi đỡ dị ứng cả. Thậm chí, càng ngày tôi càng bị nặng hơn. 

Dù nước chạm vào phần da nào của cơ thể tôi cũng vậy. Cơn đau sẽ chạy dọc sống lưng và bụng tôi, đôi khi còn lan ra toàn cơ thể. Khi tắm thì mọi thứ còn tệ hơn nhiều, vì người tôi sẽ đau rát hàng giờ đồng hồ. Tôi thường phải gội đầu và tắm làm 2 lần riêng rẽ, để cơn đau giảm đi phần nào.

Cô gái khốn khổ vì căn bệnh dị ứng nước, chỉ đổ mồ hôi cũng thấy đau đớn - Ảnh 2.

Mỗi khi Niah tắm, cơn đau sẽ vần vũ trên cơ thể cô, tạo cảm giác đau đớn, bỏng rát.

Còn nước từ trong cơ thể tôi như nước mắt, nước tiểu, mồ hôi ư? Đáng tiếc là chúng cũng làm cho tôi dị ứng không kém luôn.

Đôi khi, tôi đau đớn đến chảy cả nước mắt, và rồi chính những giọt nước mắt ấy lại làm khuôn mặt tôi đau đớn, bỏng rát. Đi vệ sinh mỗi sáng thức giấc là một cực hình; tập thể dục đến đổ mồ hôi, hay ra ngoài đường khi trời nóng nực là điều không thể. Tôi sẽ chỉ tập được yoga, hè đến thì coi như chỉ ở nhà cả ngày để 'kết thân' với cái quạt."

Cô gái khốn khổ vì căn bệnh dị ứng nước, chỉ đổ mồ hôi cũng thấy đau đớn - Ảnh 3.

Hiện giờ, các y bác sĩ vẫn không thể tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả dành cho Niah. Cô gái 21 tuổi đành sống chung với cơn đau đớn không nguôi, đành nhờ cậy vào sự ủng hộ của bạn trai và gia đình để sống tích cực hơn.

"Người thân của tôi đã tự thích nghi với cuộc sống, căn bệnh riêng của tôi. Họ thường làm tất cả các việc nhà liên quan tới nước. Bạn bè tôi cũng vậy, họ rất cảm thông và vẫn ở bên tôi dù tôi không dành được nhiều thời gian đi chơi với họ." - Niah trải lòng. "Tuy nhiên, bản thân tôi cũng phải tự suy nghĩ tích cực, dù biết rằng trong tương lai mình có thể sẽ không có việc làm, hay có con. Tôi vẫn đang cố gắng hết mình, để tận hưởng những điều nhỏ bé, những khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày khi mình không bị dị ứng."

Cô gái khốn khổ vì căn bệnh dị ứng nước, chỉ đổ mồ hôi cũng thấy đau đớn - Ảnh 4.

Niah hiện đang học cách "sống chung với lũ".

Niah Selway hiện đang có một kênh Youtube riêng, đạt được hơn 10 nghìn người theo dõi, nói về cuộc sống xoay quanh căn bệnh dị ứng của mình. Cô gái trẻ vẫn đang hi vọng một ngày bệnh tình mình sẽ thuyên giảm, hoặc các tiến bộ của y học sẽ giúp cô thoát khỏi tình trạng khổ sở này.

Theo Lad Bible