Cô gái Iceland và kẻ cưỡng hiếp cùng kể lại những ký ức kinh hoàng khi tái ngộ sau 20 năm

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 13:47 09/02/2017

Từ nạn nhân của một vụ hiếp dâm, cô Thordis Elva đã dần nhận ra sự thật đằng sau kí ức kinh hoàng ấy và quyết định cùng chính hung thủ viết nên một cuốn sách mang tên "Hiếp dâm và tha thứ".

Tại một buổi nói chuyện thuộc dự án TED, Thordis Elva và Tom Stranger đã cùng nhau hồi tưởng lại những sự việc xảy ra trong quá khứ. Theo đó, họ gặp nhau lần đầu năm 1996 - khi anh Stranger chuyển từ Australia sang Iceland để tham gia chương trình trao đổi học sinh.

"Năm 18 tuổi, tôi có cơ hội tham gia chương trình trao đổi học sinh quốc tế. Tôi đã rất nhớ nhà và không biết làm gì cho đỡ buồn cả", anh Stranger nói.

Nhận thấy sự chán nản của cậu du học sinh, nhiều giáo viên đã gợi ý cho Stranger tham gia buổi thử vai trong vở kịch sắp tới nhằm giúp anh trở nên năng động và hòa đồng hơn.

"Tôi không được chọn vào vở kịch nhưng lại gặp Thordis ở đó. Thế rồi, giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh một tình yêu nho nhỏ. Tôi nhiều hơn cô ấy 2 tuổi và chúng tôi quyết hẹn hò nhau khoảng vài tuần".

Cô gái Iceland và kẻ cưỡng hiếp cùng kể lại những ký ức kinh hoàng khi tái ngộ sau 20 năm - Ảnh 1.

Nạn nhân và hung thủ đã quyết định gặp lại sau 9 năm trời xa cách.

Thế nhưng, mọi chuyện chỉ thực sự trở nên tồi tệ vào đúng đêm Vũ hội Giáng sinh tại trường học.

"Tôi chỉ là cô gái 16 tuổi với mối tình đầu ngọt ngào. Việc cùng nhau tới buổi tiếc ấy như một lời khẳng định về mối quan hệ đặc biệt giữa chúng tôi, và tôi nhận thấy mình là cô gái trẻ may mắn nhất thế gian", cô Thordis cho biết.

Do quá vui mừng, Thordis quyết định cùng bạn bè thân thiết uống khá nhiều rượu rum. Khoảng vài phút sau, cô cảm thấy khó chịu, liên tục nôn mửa và không còn tỉnh táo nữa.

Mặc dù nhân viên bảo vệ đang gọi xe cấp cứu, song Stranger đã hành động như một chàng hoàng tử bạch mã với lời hứa sẽ đưa người yêu mình trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng như những gì đã nói thì anh ấy lại hiếp dâm cô gái trẻ.

"Sự biết ơn của tôi đối với Stranger nhanh chóng trở thành nỗi kinh hoàng khi anh ấy bắt đầu cởi sạch đồ và làm chuyện đó. Đầu óc tôi đã hơi tỉnh táo lại nhưng vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể mình để có thể chống trả.

Và cơn đau thật kinh hoàng. Tôi cảm thấy như mình đang bị xé làm đôi. Tôi phải đếm từng giây trên chiếc đồng hồ treo tường nhằm quên đi tất cả. Kể từ đêm hôm đó, tôi biết rằng 2 giờ có 7.200 giây".

Ngày hôm sau, Stranger gần như không nhớ nổi điều gì đã xảy ra vào tối hôm trước. Việc uống nhiều rượu khiến trí nhớ của anh chàng trở nên rất mơ hồ.

"Khi đó, tôi nhận thức được việc tồi tệ mà mình đã gây ra, nhưng lại cố thuyết phục chính mình đó chỉ là quan hệ nam nữ bình thường chứ không phải hiếp dâm. Và giờ đây, tôi cảm thấy rất tội lỗi vì điều này.

Suốt khoảng thời gian còn lại trong chương trình trao đổi học sinh, tôi có gặp lại cô ấy vài lần nữa. Mỗi lần như vậy tôi đều thấy trái tim mình nặng trĩu.

Tận sâu trong thâm tâm, tôi biết việc mình làm là vô cùng sai trái. Nhưng một cách vô thức, tôi đã cố chôn sâu những ký ức đó để chúng bị lãng quên".

Sau khi sự việc xảy ra, cô Thordis đã không tố cáo với cảnh sát và giữ kín bí mật động trời này. Không lâu sau thì hai người chia tay, rồi anh Stranger phải trở lại Australia khi chương trình trao đổi học sinh kết thúc.

"Mặc dù không thể đi lại bình thường trong nhiều ngày và đã khóc cạn khô nước mắt. Dẫu vậy, tôi chợt thấy những gì từng xảy ra không hề giống với tưởng tượng của mình về một vụ hiếp dâm, không giống với thông tin tôi từng thấy và nghe trên TV.

Stranger không phải là một kẻ bệnh hoạn mang hung khí, anh ấy là bạn trai của tôi. Và nó không xảy ra trong một con hẻm tối tăm nào đó, mà xảy ra trên chính chiếc giường ngủ của tôi", cô Thordis chia sẻ.

Cho tới khi cô gái trẻ thực sự nhận thức được việc mình đã bị hiếp dâm, chàng bạch mã hoàng tử cũng kết thúc chương trình trao đổi học sinh và trở về Australia. Vì thế, cô đành tự nhủ với bản thân rằng: "Việc tố cáo không còn ý nghĩa gì nữa. Đồng thời, mình cũng cảm thấy có một phần trách nhiệm trong sự cố này theo một cách nào đó".

Cô gái Iceland và kẻ cưỡng hiếp cùng kể lại những ký ức kinh hoàng khi tái ngộ sau 20 năm - Ảnh 2.

Giờ đây, họ đã biết tha thứ và cùng nhau viết nên một cuốn sách mang tựa đề "Hiếp dâm và tha thứ".

Phải tới 9 năm sau, cô Thordis mới quyết định viết thư cho anh Stranger để nói về sự việc đau lòng ấy. Thordis thực lòng muốn tha thứ cho anh ta vì đó là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi sự đau khổ của chính bản thân mình.

"Tôi muốn tha thứ cho Stranger, vì đó là cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi nỗi đau khổ kéo dài. Tôi không biết anh ta có đáng được tha thứ hay không, nhưng tôi cần nhận được sự thanh thản".

Kể từ đó, hai người thường xuyên trao đổi thư từ với nhau, và cuối cùng là gặp mặt nhau sau nhiều năm xa cách.

"Nếu cần phải miêu tả cảm giác của tôi suốt 9 năm qua thì đó là phủ nhận và trốn chạy. Mỗi khi có một cơ hội nhận thức về nỗi đau mà mình đã gây ra, tôi lại cố lẩn trốn hoặc tự làm mình sao lãng, hoặc uống say, hoặc tìm kiếm cảm giác mạnh, hoặc cố gắng đè nén giọng nói của lương tâm mình.

Nhưng giờ đây, tôi lại thấy vui mừng vì đã trút được bầu gánh nặng suốt bao nhiêu năm trời. Thordis đã chịu tha thứ cho tôi", Stranger tâm sự.

Cuối cùng, họ đã tự hòa giải với nhau và bắt tay viết một cuốn sách nhằm bàn luận về những trải nghiệm tâm lý của cả hai người trong vòng 9 năm dài đằng đẵng. Cuốn sách có tựa đề "South of Forgiveness" này sẽ chính thức được ra mắt công chúng vào tháng 02/2017.