Cô gái chở mẹ đi phượt 700 cây số: ''Ước mơ của người lớn rất bình dị''

Lan Chi, Theo Trí thức trẻ 20:15 11/08/2022

Hiền Vy (SN 1986, ngụ Bình Thuận) đã đồng hành cùng mẹ trong hành trình 700km, từ Bình Thuận, Lâm Đồng đến Đắk Lắk và ngược lại.

Lúc chiếc xe máy băng băng trên quốc lộ 27, trước mắt Hiền Vy là cánh đồng lúa chín vàng rực. Vy khẽ reo lên: "Quá đẹp, mẹ ơi!". Bà Tám (mẹ Vy) vẫn ôm chặt con gái, tầm mắt trải rộng ra màu vàng óng ánh trước mặt mình. Đó là một trong vô vàn khoảnh khắc đẹp đến nao lòng mà Hiền Vy và mẹ đã trải qua trong chuyến đi phượt bằng xe máy.

Ước mơ của mẹ

Vy kể, mẹ cô rất thích du lịch nhưng bị cách ngăn bởi việc say xe. Cả đời tảo tần, vất vả, đến khi con cái lớn khôn, Vy hiểu rằng mẹ luôn ấp ủ ước mơ được đi đây đi đó.

Cô nói: "Mẹ mình bị tiền đình nhiều năm, cứ ngồi xe 2 tiếng là say, đến nơi thì bị mệt nên không còn cảm hứng ngắm cảnh, ăn uống. Mình quyết định đưa mẹ đi phượt bằng xe máy. Mặc dù biết việc đi xe máy hàng trăm cây số là khá nguy hiểm nhưng với kinh nghiệm đi phượt nhiều năm, mình tin rằng mình sẽ làm tốt".

Cô gái chở mẹ đi phượt 700 cây số: Ước mơ của người lớn rất bình dị - Ảnh 1.

Vy gọi mẹ là "phượt thủ U70"

Trước ngày khởi hành, Vy cứ loanh quanh nhà để chuẩn bị hành trang. Cô chọn mũ bảo hiểm 3/4 cho mẹ, bảo dưỡng xe kĩ càng. Đồng thời, cô cũng đọc Google maps để chọn đi đường nhỏ, dễ chạy tốc độ thấp (dưới 50km/h). Bên cạnh đó, Hiền Vy ưu tiên chọn quần áo dài để chống nắng, mỏng để gọn và nhanh khô. Mỗi ngày, Vy sẽ tốn khoảng 2 bộ đồ, giữa hành trình chỉ cần giặt 1 lần là đủ.

Cung đường mà Vy đưa mẹ đi là từ Bình Thuận đến Lâm Đồng rồi qua Đắk Lắk. Tổng lượt đi và về là hơn 700km.

Cô gái chở mẹ đi phượt 700 cây số: Ước mơ của người lớn rất bình dị - Ảnh 2.

Thưởng thức bún cá dằm Buôn Mê Thuột

"Suốt đường đi, mình cứ cười suốt vì mẹ luôn tò mò, khám phá mọi thứ như chính mình lúc mới đi du lịch như: 'Đất còn quá trời vầy mà sao không ai ở nhỉ?' , 'Hay chưa, họ trồng cà phê sát bên đường'...

Mẹ đã rất thích khi được chứng kiến những triền núi đẹp như tranh vẽ, dòng thác trắng xoá, rì rầm suốt đêm ngày... Hay mẹ cũng reo vui như một đứa trẻ khi thấy rừng thông nghiêng mình trong gió. Đặc biệt nhất, mẹ mình đi đến đâu cũng được giảm giá, miễn phí như ở bảo tàng Thế giới cà phê, xe chở khách từ thác Pongour ra cổng", Vy nói.

Cô gái chở mẹ đi phượt 700 cây số: Ước mơ của người lớn rất bình dị - Ảnh 3.

Cô gái chở mẹ đi phượt 700 cây số: Ước mơ của người lớn rất bình dị - Ảnh 4.

Tuy nhiên, có những lúc cô đã không khỏi lo lắng, xuống tinh thần khi lạc đường hay chạy đường đèo lúc trời đã tối mịt, đường vắng. Những lúc như thế, bà Tám không hề phàn nàn gì mà như động viên: "Chắc sắp tới khu dân cư rồi", "Tối cũng không sao đâu, con cứ đi từ từ đi", "Con tìm đường hay ghê, mẹ một mình ở đây là thua rồi"...

Điều hạnh phúc giản đơn

"Mình biết nhiều bạn trẻ vẫn thích đi du lịch với bạn bè cùng trang lứa, hơn là với gia đình. Nhưng bạn biết không, niềm hạnh phúc của người lớn rất giản đơn, bình dị. Đó là được ở cạnh con cháu, trên những quãng đường xa. Người lớn ngại đi xa vì sợ phiền người trẻ.

Vì thế, mình luôn cho mẹ thấy rằng mình luôn mong muốn được đi du lịch cùng mẹ. Mọi người thường nghĩ rằng việc đi du lịch với người lớn tuổi sẽ khó khăn vì nhiều khác biệt, mình lại thấy rất tuyệt vời.

Trong chuyến đi này, mình cũng đã bắt gặp những khoảnh khắc rất xúc động. Đó là cụ bà đi xe lăn ở thác Pongour (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn được con cháu đưa đi chơi. Người con gái đưa kính cho cụ ngắm cảnh, con trai bế cụ qua những đoạn đá lởm chởm.

Mình gặp một cụ ông 95 tuổi tại thác Dray Nur (Đắk Lắk) và đã rất xúc động vì khoảnh khắc 3 chị gái tuổi trung niên (có thể là con cụ) người giữ, người kéo ngược xe lăn để đưa cụ qua những đoạn không bằng phẳng, còn cụ thì cười to. Đó giờ đi du lịch, mình chưa gặp những hình ảnh này, mình cảm thấy rất may mắn", Vy tâm sự.

Tối nào, bà Tám cũng gọi điện thoại cho những người bạn đồng niên để khoe là đang ở đâu, hôm nay đã được đi chơi những chỗ nào. Những lần như thế, Vy lại thấy mắt mẹ lấp lánh hạnh phúc.

Cô gái chở mẹ đi phượt 700 cây số: Ước mơ của người lớn rất bình dị - Ảnh 5.

Vy và mẹ

Chuyến đi của Hiền Vy kéo dài suốt 7 ngày, đi hơn 700km, số tiền tiêu tốn là 1,8 triệu đồng. Cô cùng mẹ ngủ ở khách sạn dọc đường, chọn ăn những chỗ bình dân để thưởng thức ẩm thực địa phương.

Cô gái chở mẹ đi phượt 700 cây số: Ước mơ của người lớn rất bình dị - Ảnh 6.

Nghỉ ngơi dọc đường

Cô nói: "Có hàng trăm lý do để "ở nhà" nhưng chỉ có một lý do để "đi" đó là khao khát khám phá vùng đất mới, cả mình và mẹ đều như thế. Mình nghĩ rằng, bạn hãy cứ mạnh dạn đi cùng ba mẹ, biết đâu bạn sẽ khám phá ra đó là những người bạn đồng hành tuyệt vời.

Mẹ mình cũng một đời vất vả vì gia đình, giờ vẫn đang chăm cháu, thời trẻ ít được du lịch. Mẹ có mong muốn được ngắm non sông đất nước sau chiến tranh và tìm hiểu di tích lịch sử. Khi du lịch mẹ thấy thảnh thơi, rời khỏi đời sống thường nhật nên mình sẽ cố gắng đưa mẹ đi du lịch nhiều hơn trong tương lai".