Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn

Lam Anh , Theo Phụ Nữ Số 15:00 29/08/2024
Chia sẻ

Căn nhà được thiết kế thực sự rất đẹp mắt.

Là con gái, bạn có bao giờ hối hận sau khi kết hôn không?

Về phần mình, tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu là duy trì được một cuộc hôn nhân lãng mạn. Sau này tôi mới biết rằng tình yêu sẽ dần phai nhạt trong những nhu cầu thường ngày của cuộc sống. Cuối cùng tất cả những gì còn lại chỉ là những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ, thậm chí bạn còn không biết nguyên nhân của cuộc cãi vã là gì.

Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, có lẽ tôi sẽ chọn không kết hôn, mua một căn nhà nhỏ ở một nơi đầy pháo hoa và sống cuộc sống độc thân bình thường.

Cũng giống như cô gái tên Xiaoya (sinh năm 1990, ở Trung Quốc) này. Cô ấy đã tự mình mua và trang trí một ngôi nhà. Giờ đây cô sống cuộc sống độc lập như mong muốn trong ngôi nhà mà cô thích.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 1.

Xiaoya cho biết, cô đã làm việc gần 10 năm và có được một số tiền tiết kiệm nhờ làm việc chăm chỉ. Mới đây, cô đã mua được căn nhà cũ rộng chừng 79m2.

Dù ngôi nhà không lớn và bố trí cũng không đẹp nhưng cuối cùng cô cũng có được tổ ấm của riêng mình ở thành phố này. Sau khi nhận nhà, Xiaoya bắt đầu công cuộc trang trí. Cô hy vọng ngôi nhà sẽ luôn lãng mạn, nuông chiều cảm giác của mình như thế này.

1. Lối vào:

Sau khi cải tạo, căn hộ có một góc lối vào đẹp lung linh.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 2.
Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 3.

Từ cửa vào bước vào phòng, chiếc tủ giày được đặt ở phía bên tay phải. Chiếc tủ thấp bằng gỗ óc chó được kết hợp với bức tường màu kem, kiểu dáng nhỏ gọn thực sự rất phù hợp.

Nhận thấy rằng có một thanh xà ở khu vực lối vào không thể tháo ra được nên Xiaoya đã bàn với KTS và thiết kế thành một cánh cửa mở hình vòng cung, trang trí thêm bằng các họa tiết nhỏ xinh và đèn chùm. Đồng thời cô cũng trang trí thêm một vài bức tranh ở khu vực này.

2. Phòng khách:

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của Xiaoya, phòng ngủ ban đầu được cải tạo thành phòng khách và góc bếp kiểu tây, còn phòng ăn dành cho khách ban đầu trở thành phòng ngủ.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 4.

Không gian phòng khách cổ điển và tinh tế.

Cho rằng ánh sáng trong phòng khách hiện tại không phù hợp, Xiaoya đã mượn chiều rộng 30cm của phòng ngủ và thay đổi cửa phòng ngủ thành cửa đôi bằng kính. Thứ nhất, nó thể hiện rõ hơn phong cách sang trọng nhẹ nhàng của Pháp, và nó cũng làm cho phòng khách rộng rãi hơn.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 5.

Đối với Xiaoya, TV không phải là thứ cần thiết nên không có vách tường TV. Thay vào đó là một chiếc tủ trang trí theo phong cách thời trung cổ được đặt sát tường, gắn thêm một bộ tranh nghệ thuật. Đây là tâm điểm thị giác của toàn bộ phòng khách.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 6.

Xiaoya cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong việc kết hợp những món đồ nhỏ: Thảm thủ công Ma-rốc màu xanh lá cây, bàn cà phê acrylic trong suốt, đèn và cây xanh, mọi thứ đều vừa phải.

3. Phòng bếp:

Chiều sâu của phòng khách tương đối dài nên một phần được thiết kế thành khu vực bếp, đóng vai trò là khu chức năng phục vụ ăn uống hàng ngày như: Uống cà phê, giải trí, làm việc...

Khu vực bếp chủ yếu gồm hai phần, một phần là tủ búp phê dựa vào tường, phần còn lại là bếp đảo ở giữa.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 7.

Ở khu vực bếp, một chiếc tủ búp phê được xây sát vào tường. Chiếc tủ búp phê này có diện tích không lớn, mà chỉ là một chiếc tủ có lớp trang trí bằng gỗ phía trên. Ưu điểm lớn nhất nó là mang lại tính thẩm mỹ cho không gian. Dù sao thì Xiaoya cũng sống một mình, và không gian chứa đồ hiện tại cũng đủ dùng.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 8.
Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 9.

Bếp đảo ở giữa là thiết kế được Xiaoya đặc biệt ưa thích. Chức năng của nó rất đa dạng, có thể dùng để ăn uống, làm việc hoặc làm quầy bar để trò chuyện cùng bạn bè tới thăm.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 10.

Ở góc tiếp giáp giữa 2 cạnh tường, Xiaoya thiết kế thêm một chiếc mặt bàn bằng gỗ để tạo ra một góc làm việc hoặc thư giãn tùy thích. Cách này cũng giúp cô tận dụng tối đa mọi ngóc ngách trong nhà.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 11.

Góc bếp nhỏ bên trong được thiết kế với 2 gam màu xanh đậm và trắng, khi phối lại với nhau tạo cảm giác đầy sức sống mà vẫn rất sạch sẽ.

4. Phòng ngủ:

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 12.
Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 13.

Lối vào phòng ngủ nằm trong phòng khách, có cửa đôi bằng kính và khung cửa màu trắng và phần trang trí cứng theo phong cách cổ điển, rất lãng mạn.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 14.

Để đảm bảo sự riêng tư trong nhà và cảm giác an toàn khi ngủ, Xiaoya đã thiết kế một hộp rèm ẩn phía trên cửa kính.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 15.

Các bức tường của phòng ngủ đều có màu kem, kết hợp với tủ quần áo màu trắng. Chiếc giường gỗ nguyên khối theo phong cách cổ điển, bàn trang điểm theo phong cách thời trung cổ và gương soi toàn thân, tạo nên một không gian ngủ nhẹ nhàng và trang nhã.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 16.

Không có tủ đầu giường nên Xiaoya đã cẩn thận lựa chọn một chiếc bàn kính kết hợp viền inox. Đó là một góc nhẹ nhàng, nơi cô đặt những món đồ trang trí yêu thích của mình.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 17.

Không có vách ngăn giữa ban công và phòng ngủ, cửa mở được thiết kế theo hình vòng cung để tăng thêm nét duyên dáng kiểu Pháp và giúp không gian thêm đẹp.

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 18.

Khu vực thay đồ được đặt ở vị trí có ánh sáng tốt nhất, đồ nội thất bằng mây tre đan tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc và ấm áp.

5. Phòng tắm:

Cô gái 34 tuổi mua nhà sống một mình, xem xong ai cũng thừa nhận, đây chính là cuộc sống độc thân họ mong muốn- Ảnh 19.

Xét thấy vị trí của nhà vệ sinh không thuận tiện nên khi cải tạo, mọi thứ đã được thay đổi và các chi tiết trang trí màu xanh đậm đã được kết hợp thêm để tạo bầu không khí cổ điển.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày