Chuyện những ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 10 - 20m2, thậm chí ít hơn, nhưng là nơi sinh sống của cả gia đình ngay giữa phố cổ Hà Nội không còn xa lạ. Tuy nhiên, đời sống phía sau những cánh cửa cũ kỹ ấy vẫn luôn khiến cộng đồng mạng tò mò.
Đó cũng là một trong những lý do loạt video của một cô gái tên Lan Linh (SN 1997, ở phường Hàng Bạc, Hà Nội) - sống trong căn nhà phố cổ "đời thứ 3” thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Các clip của Linh làm về cuộc sống ở căn nhà chưa tới 20m2, cho gia đình 4 người ở phố cổ Hà Nội thu hút lượng tương tác lớn.
Series của Linh thường mở đầu bằng dòng caption quen thuộc: “Khi bạn là đời thứ 3 nhà ở phố cổ Hà Nội”. Theo sau đó là những khoảnh khắc sinh hoạt rất đời thường của 1 gia đình 4 người, gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ: nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ… tất tần tật bên trong căn nhà chưa đầy 20m2, đồ đạc xuống cấp theo thời gian, bếp và khu vệ sinh bong tróc, hoen gỉ.
Còn với Linh, vốn đã quen với không gian nhỏ vì sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở khu phố cổ nên Linh thấy không gian sống của gia đình mình là hoàn toàn bình thường.
“Thế nên mình mới quay lại các hoạt động một ngày của mình và gia đình rồi chia sẻ lên mạng xã hội - kiểu như kể lại một câu chuyện đời thường, lưu lại kỷ niệm mà thôi. Không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.
Hầu hết bạn bè của mình đều ở khu vực này, cũng có số ít đã từng đến nhà mình, cũng rất ngạc nhiên và nhận xét giống như những gì mọi người bàn luận trên mạng, nên mình cũng quen rồi (cười). Nói chung, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, ở những nơi khác nhau, khi đến nhà mình, các bạn cảm thấy lạ lẫm, chật chội, khác xa với những điều mọi người hay nghĩ tới rằng ở phố cổ là sướng, là rộng rãi, nhiều tiền,...
Cho nên mình cũng không quá bất ngờ khi lại có nhiều ý kiến trái chiều như vậy, mình ghi nhận những đóng góp của mọi người, mình cũng rất vui khi được mọi người hỏi han, quan tâm tới những câu chuyện thường ngày xoay quanh phố cổ”, Linh chia sẻ với chúng tôi.




Một số góc sinh hoạt trong căn nhà, nhỏ hẹp và nội thất cũ.
Cô bạn cho biết phía sau căn nhà gần 20m2 là cả 1 câu chuyện dài.
Đó là tài sản mà cô được bố mẹ cho sau khi lấy chồng, dọn ra ở riêng. Là người lớn lên ở phố cổ trong một căn nhà nhỏ tương tự, Linh cho biết mình đã quen với kiểu không gian này nên không gặp quá nhiều khó khăn khi quay lại sống. Thời điểm hiện tại, vợ chồng cô chưa có điều kiện để mua nhà rộng hơn, mà ra ngoài thuê trọ thì tốn kém, nên cả nhà lựa chọn “liệu cơm gắp mắm”.
Với cô, nhà nhỏ nhưng biết vun vén thì vẫn ổn thỏa : “Căn nhà hiện tại mình đang ở là ông bà mình để lại cho bố mẹ mình ở, trước đây các bác cùng từng ở đây, sau này thì các bác và bố mẹ có điều kiện hơn một chút nên di chuyển qua nơi khác, để lại nhà này cho mình ở. Mặc dù mình đã lấy chồng rồi, nhưng nhà chồng mình cũng ở phố cổ, nhà chồng mình còn bé hơn cả nhà mình ấy, nên là ông bà và bố mẹ bảo mình về đây sinh hoạt cho rộng rãi và tiện lợi cho cả gia đình.
Như mọi người cũng biết là giá đất, giá nhà ngày một tăng cao, với những người đi làm công ăn lương, làm những công việc tự do bấp bênh thì để mua một căn nhà mới quả thực rất khó. Không phải cứ bán nhà đi là được, nó còn liên quan đến vị trí khu vực, diện tích, sự đồng ý của tất cả các hộ gia đình,... Đối với mình có nhà để ở là đã tốt lắm rồi, không cần lo chi phí thuê nhà, thuê trọ, ở khu vực trung tâm nên đi lại, học hành, sinh hoạt của các con cũng tiện lợi hơn".


Khu vực phòng ngủ và gian sinh hoạt chính của gia đình.


Khu vực rửa bát.


Khu vực bếp nấu ăn.
Một số góc các trong căn nhà.
Nhiều người bình luận khuyên cô nên cải tạo, hoặc bỏ bớt đồ không dùng đi để căn nhà trông sạch sẽ, thoáng mát hơn. Về vấn đề này, Linh cho biết đó là điều mà chắc hẳn bất kỳ ai cũng mong muốn. Song, để sửa sang, cải tạo thì là điều không phải muốn là thực hiện ngay được vì ngoài kinh phí thì còn ảnh hưởng đến các hộ sống xung quanh. "Nếu có điều kiện mình muốn thay đổi khu bếp để tiện nghi và đẹp hơn. Còn hiện tại thì mình đang cố gắng sắp xếp, vứt đi những đồ vật không dùng nữa để nhà cửa trông gọn gàng, thoáng mát hơn” , Linh chia sẻ.
Trong sinh hoạt thường ngày, gia đình Linh cho biết đa phần đều ổn vì đã quen. Nhưng vẫn có vài bất tiện khó tránh: “Phiền nhất là khu để xe chung ngoài trời, xe xếp sát nhau nên dắt ra, dắt vào rất khó. Nhà tầng cao, cầu thang lại nhỏ và hơi gập ghềnh nữa. Cũng may nhà mình có nhà vệ sinh khép kín, không phải dùng chung. Còn nhiều nhà khác phải đi từ đầu ngõ vào trong mới đến bếp hoặc khu vệ sinh, rất bất tiện”.
Dù vậy, bù lại, cuộc sống ở phố cổ có một điểm khiến Linh rất thích và chưa muốn rời đi: “Bước chân ra đường cái gì cũng có, gần chợ, gần khu mua sắm, nhiều khu vui chơi, hay tổ chức các hoạt động âm nhạc, du lịch, nhiều trường học và bệnh viện, di chuyển sang khu vực nào cũng dễ và thuận tiện”.
Có lẽ vì thế mà dù căn nhà cũ kỹ, nhỏ hẹp, Linh vẫn gắn bó. “Nó là nơi mình sinh ra và lớn lên. Giờ mà chuyển đi xa chắc mình không quen được. Ở đây con cái học hành, vui chơi cũng tiện, gần ông bà hai bên. Mình vẫn cố gắng tích góp, nhưng để mua nhà thì vẫn còn xa… nên trước mắt là sống tốt nhất trong khả năng của mình”, cô nói.
Nguồn: linhophoco