Cổ động viên Pháp "quẩy" quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán

Cào Cào, Theo Helino 12:25 16/07/2018

Lễ ăn mừng chức vô địch World Cup của đội tuyển Pháp sau chiến thắng 4-2 trước Croatia đã biến thành một mớ hỗn loạn đến mức cảnh sát phải dùng vòi rồng và khói để giải tán đám đông cuồng nộ.

Một đêm quẩy văn minh và thanh lịch không phải là những gì diễn ra tại đại lộ Champss-Élysées rạng sáng hôm nay sau chức vô địch của đội tuyển Pháp tại World Cup 2018. Cảnh sát đã buộc phải dùng khói và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích. 

Người hâm mộ cũng không phải dạng vừa. Họ ném bom khói ba màu xanh, đỏ, trắng, màu quốc kỳ của Pháp để tỏ thái độ chống đối cảnh sát. Đám đông fan hâm mộ còn trèo lên các sạp báo và điểm đỗ xe bus để vẫy cờ. Những người ở phía dưới thấy vậy càng lúc càng phấn khích. Quốc ca vang lên, xe cộ bấm còi inh ỏi khiến đêm hội quốc gia dần trở thành mớ hỗn độn.

Các thanh niên đã ngay lập tức tách mình khỏi niềm vui chung để gieo rắc cho các chủ cửa hàng tại Paris một nỗi sầu riêng. Nhân lúc dân chúng còn đang mải miết ăn mừng, các thanh niên này đập vỡ cửa kính các hàng quán và lẻn vào bên trong trước khi bị cảnh sát tóm được. 

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 1.

Đại lộ Champs-Élysées chật kín người ăn mừng.

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 2.

Chưa hết trận nhưng cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông quá khích.

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 3.

Khói từ phía cảnh sát chống bạo động đã khiến một fan hâm mộ bị ngạt.

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 4.

Tròn 20 năm người Pháp mới lại bước lên đài vinh quang.

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 5.

Người Pháp quẩy tung trời tại đại lộ Champs-Élysées sau chiến thắng của đội nhà.

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 6.

Chỉ có 4000 cảnh sát được cắt cử trông coi khu vực fanzone chứa 90 ngàn người hâm mộ.

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 7.

Các thanh niên quá khích đập phá luôn cả hàng quán và coi đó cũng là hành động ăn mừng.

Đám đông trở nên mất kiểm soát đến nỗi có người phải mang bình cứu hoả ra xịt để giải tán. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được huy động ra đường để kiểm soát những người ăn mừng. Thông thường, sau mỗi dịp quẩy tưng bừng như này, các cửa hàng ở Pháp chịu một mức thiệt hại khá đáng kể. Chưa hết, khoảng 30 người bịt mặt xông vào các hiệu thuốc và bước ra với đầy rượu trên tay, say xỉn và chụp ảnh tự sướng một cách đầy tự hào. Một số khác thì ném chai lọ và ghế về phía cảnh sát, khiến lực lượng này phải tự vệ bằng cách xịt khói đáp trả. 

"Vui thôi đừng vui quá!", một người qua đường vừa khóc vừa bày tỏ sự hoảng loạn.

Phải đợi đến khi hàng trăm ngàn fan hâm mộ bắt đầu di tản khỏi các trục đường lớn, đến lúc này, cảnh sát lại phải sử dụng vòi rồng để giải tán nốt các phần tử quá khích. Đến gần nửa đêm thì tình hình mới lắng xuống. Tại các địa phương khác, chính quyền Lyon báo cáo lại rằng đã có vài vụ lộn xộn xảy ra khi khoảng 100 thanh niên quá khích trèo cả lên xe cảnh sát để trêu ngươi. 

Ngoài những sự lộn xộn không đáng có, đêm qua vẫn là một đêm hội đáng nhớ với toàn nước Pháp, để lại trong lòng người hâm mộ nhiều hình ảnh đẹp.

Cổ động viên Pháp quẩy quá đà, đốt pháo sáng và đập phá hàng quán nên bị cảnh sát dùng vòi rồng giải tán - Ảnh 8.

Theo Daily Mail