"Cô" chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán

BẢO TRÂN - NHIÊN AN, Theo Phụ nữ số 10:32 19/07/2023

Chủ có "cô" chó 6 năm nằm canh mộ chủ nổi tiếng trên mạng xã hội cho biết sau này gia đình sẽ dành riêng một phần đất chôn cất nó như người nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Út (sinh năm 1963) ngụ ấp 1, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An - chủ của "cô" chó Mino nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chuyện 6 năm canh mộ chủ cho biết, hiện "cô" chó này đã yếu hơn trước, bỏ ăn và "tránh" đi mỗi khi có người lạ đến hỏi thăm.

"Ai cho cái gì nó cũng tha ra mộ để đó chứ không ăn"

Sáu năm trước, khi bé Kiệt - cháu nội đầu tiên của bà Út lên 2 tuổi, cùng lúc này gia đình bà nhận nuôi một "cô" chó và đặt tên nó là Mino.

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 1.

Mino thực hiện "nhiệm vụ" nằm canh trên phần mộ cậu chủ nhỏ đều đặn mỗi ngày.

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 2.

Bà Út - chủ của Mino.

Dù thời điểm được nhận nuôi, Mino chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng nó và bé Kiệt luôn quấn quýt, thường xuyên cùng nhau chơi đùa.

Ấy thế mà, bé Kiệt xấu số rơi xuống sông rồi mất. Để lại "cô" chó nhỏ ngẩn ngơ. Sau 3 ngày bé Kiệt được chôn cất, Mino đã ra nằm trên mộ và từ đó đến nay nó đã canh ngôi mộ này suốt 6 năm liền.

"Ban đầu gia đình không biết, có anh Chiến hàng xóm hay đi qua để ý thấy nó cứ ra mộ nằm. Từ đó, gia đình mới biết nó ra đó nằm suốt. Kêu nó vào nó không vào đâu, đến giờ cơm thì nó vào, nắng gắt quá nó vào đợi đến khi trời mát nó lại ra, nói thế nào nó cũng không vào".

Nhiều người cho rằng vì phần mộ bé Kiệt có ốp gạch mát lạnh nên Mino thích ra nằm. Thế nhưng khi chứng kiến Mino "cố thủ" trên mộ cháu nội khi gia đình quyết định dời phần mộ đi, nhiều người mới thấy quả thật "cô" chó này nhớ thương cậu chủ nhỏ xấu số.

"Nó cứ ra nó nằm ở đó, ai cho nó ăn gì nó cũng tha ra đó đặt trước mộ. Thậm chí, đôi dép cháu nội tôi từng mang nó cũng tha ra đó", bà Út kể lại.

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 3.

Mộ của Kiệt từ đồng không mông quạnh được dời vào gần phần đất của gia đình.

Một năm trở lại đây, bà Út cho rằng Mino đã già: "Nó bỏ ăn, vì một hai năm trở lại đây đông người đến thăm nên ít ra mộ nằm".

Một năm qua, sau khi gia đình bà Út dời mộ bé Kiệt vào gần nhà, bà Út thường xuyên trông nom, quét dọn mộ.

"Đồ để trong nhà thì nó hay ăn vụng chứ bánh trái hay đồ mặn tôi đặt ngoài mộ cúng thì nó không đụng tới", bà Út nói.

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 4.

Mino nằm canh mộ chủ khiến ai nhìn thấy cũng xúc động.

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 5.

Bà Út cho hay, Mino không ăn vụng đồ cúng ngoài mộ.

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 6.

Mino "cố thủ" khi hay tin có người đến dời mộ cậu chủ nhỏ.

Gia đình từ chối bán Mino giá 300 triệu, khi chết sẽ chôn cạnh cậu chủ

Chị Nguyễn Thị Ché (sinh năm 1996, mẹ bé Kiệt) kể lại, 2 năm nay Mino được nhiều người biết đến sau khi câu chuyện nó nằm canh mộ chủ được hàng xóm đăng tải.

Bà Út - mẹ chồng chị Ché tiếp lời con dâu nói: "Cháu tôi mất không được bao lâu, nhà sập phải mượn tiền dựng lại nhà ở tạm. Khi ấy có người hỏi tôi có bán Mino với giá 300 triệu không. Tôi nói Mino chết tôi chôn cạnh cháu nội, chứ không bán".

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 7.

Gia đình bà Út thuộc diện cận nghèo, tài chính trong nhà đều phụ thuộc vào một mình con trai út của bà là anh Nguyễn Thanh Rỡ (1993, cũng là ba bé Kiệt).

Cô chó 6 năm canh mộ cậu chủ ở Long An, có người hỏi mua 300 triệu nhưng gia đình nhất quyết không bán - Ảnh 8.

Mino từ "cô" chó vui vẻ đến ngẩn ngơ, buồn bã.

Nhiều lần bà Út xúc động khi nhìn thấy Mino quanh quẩn ở mộ cháu trai: "Mình biết có được như nó không, lúc mình bận mình cứ kêu nó đi chơi với em, đi trông chừng em đi là nó ra đây nằm".

Bà Út cũng bàn với các con nếu một ngày Mino già rồi chết, gia đình bà sẽ dành riêng một phần đất cho nó nằm cạnh cháu nội xấu số.

"Tôi hay nói với nó là sau này tôi sẽ dành một phần đất cho nó để nó được nằm cạnh em, được gặp em".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày