Cô bé viết lời nhắn gửi chị đi học xa, vỏn vẹn chỉ 4 từ nhưng ai đọc cũng "cười lăn cười bò"

Yến, Theo Đời sống Pháp luật 07:09 23/05/2024

Tưởng sẽ cảm động lắm, ai ngờ vừa mở tờ giấy ra, cô chị phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Từ trước đến nay, viết thư từ, lời nhắn đều là hình thức được lựa chọn mỗi khi muốn thể hiện tình cảm của mình với ai đó. Dù một vài con chữ không thể nói lên được tấm chân tình nhưng cũng khiến người nhận cảm thấy thật hạnh phúc, ấm áp. Với tâm hồn trong sáng, dễ thương, các cô bé, cậu bé thường viết thư rất tự nhiên và đôi khi xảy ra tình trạng "dở khóc dở cười" như dưới đây.

Mới đây, trong group "Cháo hành miễn phí", câu chuyện siêu cute đến từ hai chị em cách nhau 12 tuổi đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cô chị chia sẻ lại kỷ niệm đáng nhớ: "Nay tự nhiên ngồi rảnh nên lôi hết giấy tờ trong ví ra xem để dọn lại ví cho nhẹ bớt, lại thấy tờ giấy của em gái út của mình.

Hồi đó mình chuẩn bị lên Sài Gòn học, nhỏ út mới học lớp 1. Chữ nghĩa chưa rành lắm, viết sai chính tả tùm lum, giờ nhỏ chuẩn bị lên lớp 6 rồi nhanh ghê. Lúc mình đi nó vẫn tỏ ra bình thản lắm, ai ngờ nó viết hẳn lời nhắn này rồi nhét vào balo mình lúc nào không hay".

Cô bé viết lời nhắn gửi chị đi học xa, vỏn vẹn chỉ 4 từ nhưng ai đọc cũng cười lăn cười bò - Ảnh 1.

Lời nhắn được viết vội từ cô em gái (Ảnh: T.T.P)

Mở tờ giấy ra, cô chị nhìn thấy dòng chữ được viết nguệch ngoạc: "Chị đi mạch ngẻo". Lời nhắn ngô nghê, thậm chí còn viết sai chính tả khiến chị gái chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Có lẽ cô nhóc muốn chúc chị lên đường mạnh khỏe, bình an, nhưng vì mới chỉ học lớp 1 nên chưa rành câu từ cho lắm. Nhưng không sao, sự dễ thương này cũng đủ khiến cô chị cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Đến khi mình lên xe xong lục kiếm dây sạc thì thấy tờ giấy, mở ra mà vừa khóc vừa cười vì nhỏ em mình vậy mà nó tình cảm ghê, phần vì cũng nhớ nó nữa. Giờ coi lại mảnh giấy thấy vẫn nước mắt trào trực như lúc đó, lại nhớ nhà nữa rồi…", tài khoản T.T.P viết.

Bên dưới bài đăng, rất đông cư dân mạng đã dành lời khen cho cô bé đáng yêu và tình cảm. Nhiều người cũng chia sẻ lại kỷ niệm của chính bản thân, khi nhà bỗng có thêm những cô em, cậu em kém tuổi.

- Em mình cũng viết giấy cho mình, nhưng mà là giấy nợ. Hồi ấy em mình cấp 1, mình cấp 2, xe hỏng mượn xe em đi học. Em gái viết hẳn giấy nợ 1 triệu cho chị ký rồi mới cho mượn xe.

- Cháu tui lớp 4 chúc mừng sinh nhật tui kèm lời chúc: "Sống lâu chăm tuổi, vui vẻ bên con cháu"

- Năm mình lớp 10 xin ba đi du lịch ba không cho đi khóc tức tưởi, xong em gái xếp hình ngôi sao tặng mình với mảnh giấy ghi gì mình không nhớ rõ, kiểu vui lên nhé. Hay chí chóe vậy chứ yêu thương nhau lắm.

Cô bé viết lời nhắn gửi chị đi học xa, vỏn vẹn chỉ 4 từ nhưng ai đọc cũng cười lăn cười bò - Ảnh 2.

Dân mạng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ từ mẩu giấy ghi nợ của em gái (Ảnh: Hà Thanh Quyên)

Cô bé viết lời nhắn gửi chị đi học xa, vỏn vẹn chỉ 4 từ nhưng ai đọc cũng cười lăn cười bò - Ảnh 3.

Giấy "vay tiền" chị Hai (Ảnh: Huỳnh Anh)

Cô bé viết lời nhắn gửi chị đi học xa, vỏn vẹn chỉ 4 từ nhưng ai đọc cũng cười lăn cười bò - Ảnh 4.

Dì Út đọc vừa thương vừa buồn cười (Ảnh: Dinh Khan)

Cô bé viết lời nhắn gửi chị đi học xa, vỏn vẹn chỉ 4 từ nhưng ai đọc cũng cười lăn cười bò - Ảnh 5.

Nhưng cũng có lúc ấm lòng thế này (Ảnh: Thanh Huyền)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày