Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 14/06/2016

Nhân lúc bố mẹ bất cẩn, một cô bé 2 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc đã dắt theo 2 đứa em song sinh mới 1 tuổi của mình "bỏ nhà ra đi".

Như thường lệ, vào lúc 6 giờ sáng ngày 13/6, trên đường đi làm, cảnh sát Trần thuộc đồn cảnh sát Càn Đàm, Kiến Đức, Hàng Châu, Trung Quốc tiện thể ghé qua quán quen để ăn sáng. Tới cách quán ăn khoảng 50m, anh bỗng phát hiện ra 3 đứa trẻ mũm mĩm đang đứng bên đường ngậm kẹo mút.

Không gào khóc, không náo loạn, 3 đứa trẻ chỉ giương những cặp mắt ngây thơ lên nhìn cảnh sát Trần khiến anh chỉ muốn "cắn vào má mỗi đứa 1 cái cho bõ ghét". 

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 1.

Hình ảnh 3 đứa trẻ mũm mĩm đứng giữa đường mút kẹo đáng yêu vô cùng.

Bà chủ quán ăn cho biết, khi vừa mở hàng đã thấy 3 đứa trẻ ấy đang đi đi lại lại trên con đường nhỏ hẹp. Đứa trẻ lớn nhất trần như nhộng, còn 2 đứa trẻ nhỏ hơn với gương mặt rất giống nhau chỉ mặc mỗi 1 chiếc bỉm trên người. Những đôi chân lũn chũn khiến cho lũ trẻ nhìn giống hệt 1 bầy chim cánh cụt. Thấy 3 đứa trẻ quá đáng yêu, bà chủ liền lấy kẹo mút ra phát cho mỗi đứa 1 cái. Không ngờ từ lúc được ăn kẹo, lũ nhóc cứ đứng nguyên ở đấy không di chuyển nữa.

Cảnh sát Trần tìm tới tìm lui ở khu vực xung quanh nhưng chẳng thấy bất kỳ người lớn nào đi theo quản lý bọn trẻ. Không yên tâm để 3 đứa trẻ lang thang ngoài đường, nên anh đành đưa chúng về đồn cảnh sát chờ tin tức.

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 2.

Cô chị "chuổng cời", còn 2 đứa em 1 trai 1 gái thì chỉ mặc bỉm.

Vừa vào đến đồn cảnh sát, lũ nhóc lập tức "lộ bản chất" nghịch ngợm và tò mò của trẻ con. Chúng hết trèo lên ghế lại chuyển sang bò lồm cồm dưới sàn, thấy cái gì cũng bỏ vào miệng, bạ đâu cắn đó, lúc mệt mỏi lại ngồi 1 chỗ chảy nước dãi... khiến cho các chiến sĩ cảnh sát quay như chong chóng.

Đáng tiếc, ở đồn cảnh sát Càn Đàm lại không có nữ chiến sĩ nào, các nam cảnh sát thì tuổi đời trung bình còn khá trẻ nên cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Trước tình thế gian nan này, cảnh sát Trần đành phải chia các chiến sĩ có mặt ở đồn thành 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người: nhóm 1 có nhiệm vụ truy tìm tung tích phụ huynh, nhóm 2 chịu trách nhiệm dỗ dành, lau nước dãi cho lũ trẻ, còn nhóm 3 sẽ đi mua bỉm, sữa và quần áo cho chúng.

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 3.

Các chiến sĩ cảnh sát phải tốn rất nhiều công sức dỗ dành lũ nhóc.

Chỉ 30 phút sau khi tin tức về lũ trẻ được truyền ra ngoài, trong lúc tất cả các chiến sĩ cảnh sát tất bật làm nhiệm vụ được giao, nhóm 1 với sự giúp sức của 9 đồng nghiệp khác đang cố gắng xác định nhân thân của 3 đứa trẻ thì bên ngoài đồn cảnh sát Càn Đàm bỗng xuất hiện gần 20 vị phụ huynh trong khoảng 30-40 tuổi tự xưng là "đến đón con". 

Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng xác minh bọn họ đều không phải là người thân của lũ nhóc, mà họ đến đây chỉ vì "muốn được nhìn thấy 3 đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu".

Cảnh sát phải tốn rất nhiều công sức mới dẹp được đám đông "phụ huynh mạo nhận" kia và tiếp tục công cuộc điều tra đang dang dở.

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 4.

3 chị em dắt tay nhau "bỏ nhà ra đi".

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, 1 người phụ nữ hốt hoảng chạy tới đồn cảnh sát Càn Đàm hỏi chiến sĩ trực ban: "Anh cảnh sát ơi, anh có nhìn thấy 3 đứa trẻ nào đi lạc không? 3 đứa con của tôi mất tích rồi! 1 đứa 2 tuổi, còn 2 đứa song sinh mới có 1 tuổi."

Người phụ nữ này khai báo với cảnh sát rằng gia đình chị mới chuyển tới đây được 2 ngày. Buổi sáng lúc chồng chị đi làm có lẽ đã quên đóng cửa nên lũ nhóc đã nhân cơ hội đi ra đường. Mãi đến 8 giờ chị mới ngủ dậy và giật mình phát hiện ra các con của mình đã biến mất. Quá hoảng sợ, chị chạy loạn khắp khu nhà và những khu vực xung quanh tìm con mà không thấy. May thay, có người nói với chị rằng 1 đồng chí cảnh sát đã dẫn 3 đứa trẻ đi lạc về đồn và đang tích cực tìm kiếm người nhà của chúng.

Sau khi tìm hiểu thật cẩn thận và xác minh được người phụ nữ trên chính là mẹ đẻ của 3 đứa trẻ, cảnh sát đã trao trả lũ nhóc về với gia đình.

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 5.

Cuối cùng thì 3 chị em cũng đã được về với mẹ.

Sự việc cô bé 2 tuổi dẫn theo cặp song sinh 1 tuổi "bỏ nhà ra đi" đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc.

Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú: "Ôi, dễ thương thật đấy! Nhìn 3 đứa nhóc mà chỉ muốn cắn cho cái!", "Cô chị ngầu quá! Mới có 2 tuổi mà đã nổi loạn thế rồi cơ đấy!", "Đáng yêu không chịu nổi! Nhìn cái dáng 3 đứa đứng ngậm kẹo kìa, không thể ngừng yêu thương!"...

Một số người khác lại lên tiếng trách móc bố mẹ lũ trẻ: "Chẳng hiểu sao lại để cho 3 đứa nó tự do đi ra khỏi nhà thế nhỉ? Làm bố mẹ cái kiểu gì thế không biết!", "Bố mẹ như thế đấy à? Ai đời lại để con đi lạc lâu đến thế mới phát hiện ra!", "May mà gặp anh cảnh sát tốt bụng, không thì có mà hối hận cả đời chẳng hết. Từ giờ thì chừa thói vô tâm nhé!"...

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 6.

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 7.

Cảnh sát đưa lũ trẻ vào đồn chờ người nhà đến đón.

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 8.

Cô bé 2 tuổi miệng ngậm kẹo mút, tay dắt theo cặp song sinh 1 tuổi bỏ nhà ra đi - Ảnh 9.

Những chiến sĩ cảnh sát chăm lo cho 3 đứa trẻ vô cùng chu đáo.