Có 1 nơi ở châu Á người ta mặc áo thun, đi giày mòn gót, nhưng trong túi là chìa khoá biệt thự triệu đô

Trần Hà, Theo Phụ nữ Số 11:28 03/08/2025
Chia sẻ

"Họ giàu khủng khiếp", một netizen bình luận.

"Đó là ở Hong Kong (Trung Quốc) đừng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Chuyện cứ tưởng chỉ có trên phim nay tôi đã gặp ở ngoài đời. 

Chuyện là tôi vào một cửa hàng dưới chân tòa chung cư mà đứa bạn đang ở ăn tạm bữa trưa, vì sáng ngủ dậy muốn, chưa có gì lót dạ. May mắn thế nào, quán này đồ ăn ngon, giá cả vừa phải và khá sạch sẽ. Tôi chợt nghĩ bụng sao quán bán đồ ăn bình thường, giá cũng bình thường nốt mà có cái view rộng rãi ngay dưới sảnh chung cư thế này.

Có 1 nơi ở châu Á người ta mặc áo thun, đi giày mòn gót, nhưng trong túi là chìa khoá biệt thự triệu đô- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông chủ cũng là người đứng bếp chính mặc áo sơ mi cũ, tôi để ý thấy đôi giày còn mòn gót... Cho đến khi đứa bạn tôi xuống, chúng tôi có buổi đi chơi với nhau, buột miệng tôi tò mò nói ra những điều trên với nó thì mới hay ông chủ ở đó chính là chủ của tòa chung cư bạn tôi đang thuê, ông ấy còn có cả biệt thự lớn ở Thượng Hải. 

Và ông ấy chỉ ghé tiệm vào cuối tuần để làm việc cho khuây khỏa, nhớ lại thời điểm khởi nghiệp mấy chục năm trước....", Tiểu Lam đăng tải bài viết trên Xiaohongshu, không ngờ bài viết viral, có nhiều người chia sẻ trải nghiệm tương tự, đặc biệt là khi tới Hong Kong - một nơi quy tụ đông đảo triệu phú, tỷ phú ở Trung Quốc.

Theo SCMP, cứ 176 người dân ở Hong Kong thì có một người là triệu phú đô la (sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD. Năm 2024, thành phố này xếp thứ 8 toàn cầu về số lượng tỷ phú mới, sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Tưởng tượng nhé: nếu bạn đang đứng giữa một trung tâm thương mại với 200 người xung quanh, rất có thể một người vừa lướt ngang là… triệu phú.

Có 1 nơi ở châu Á người ta mặc áo thun, đi giày mòn gót, nhưng trong túi là chìa khoá biệt thự triệu đô- Ảnh 2.

Nếu bạn đang đứng đi trên phố, rất có thể một người vừa lướt ngang là… triệu phú mà bạn không nhận ra. Ảnh minh họa.

Thế nhưng, rất khó để nhận ra hội những người giàu ở Hong Kong nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài (không hẳn là tất cả). Bởi lẽ, trái với hình dung phổ biến về người giàu là đi xe sang, diện đồ hiệu thì một lượng lớn người giàu ở Hong Kong đang có xu hướng "giàu có thầm lặng".

Đây được xem như một chuẩn mực mới của giới siêu giàu ở Hong Kong - nơi mà nếu bạn có tiền, tốt hơn hết là đừng phô trương. Ngày nay, nhiều người còn ví đó là "sự giàu có lén lút" - khi càng có nhiều người thuộc câu lạc bộ tỷ phú, giới siêu giàu nhưng ăn mặc cực kỳ giản dị, đến những nhà hàng bình thường, thậm chí vẫn đi một đôi giày mòn gót khi ra đường.

Chỉ đơn giản là bởi họ cảm thấy không cần phải phô trương sự giàu có hoặc đã quá nhàm chán với việc xách túi hiệu, đến những nơi xa xỉ.

"Tôi thấy nhiều người đi trên phố mang theo những chiếc túi xách hiệu nổi tiếng. Chúng ở khắp mọi nơi. Và bản thân tôi cũng có rất nhiều phiên bản! Nhưng giờ tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt. Có thể là một nhà thiết kế mới, hoặc một thứ gì đó được thiết kế độc đáo. Thực ra, tôi đã không thể thăm các cửa hàng túi xách xa xỉ khoảng một hoặc hai năm nay rồi", một người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hong Kong trả lời tờ SCMP.

Nhiều người cũng cho rằng theo văn hóa của một số người ở Hong Kong, đặc biệt là dân kinh doanh tin vào câu "Tiền tài không nên phô bày". Giữ kín tài sản không chỉ thể hiện sự khiêm tốn và tinh tế, mà còn giúp tránh so bì, đố kỵ hay rắc rối không đáng có. Với họ, sự kín đáo không phải vì thiếu tự tin, mà là cách bảo vệ mình trong một xã hội cạnh tranh cao, nơi phô trương đôi khi mang lại nhiều phiền toái hơn lợi ích.

Trên các diễn đàn như Xiaohongshu hay Weibo, không ít người bản địa kể rằng họ từng bắt gặp hình ảnh một người đàn ông mặc áo thun, giày mòn gót, đứng ăn sáng dưới chung cư, mà không biết ông ấy là chủ sở hữu của hàng chục căn hộ trong khu đó hay chuyện các gia đình tỷ phú vẫn dùng phương tiện công cộng,...

Có 1 nơi ở châu Á người ta mặc áo thun, đi giày mòn gót, nhưng trong túi là chìa khoá biệt thự triệu đô- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nhiều cư dân mạng chỉ ra rằng có rất nhiều người có ngoại hình bình thường, nhưng lại sở hữu khối tài sản khổng lồ. Họ có thể sống một cuộc sống giàu sang chỉ bằng cách nhận tiền thuê nhà hàng tháng. Đối với họ, công việc hàng ngày chỉ là một hoạt động để "giết thời gian".

Nhiều người tìm thấy sự sự hài lòng từ những điều giản dị trong cuộc sống, chẳng hạn như nấu ăn hay thiền đơn giản là đi dạo - ngày càng được coi là dấu hiệu của sự tinh tế, giàu sang thật sự.

"Tài sản nội tâm mới là thứ tài sản thật sự. Sau khi chạm tới đỉnh cao vật chất, giới thượng lưu ở Hong Kong bắt đầu tìm lại giá trị của sự bình yên và hạnh phúc bên trong. Không có gia đình, tình bạn hay sức khỏe, thì của cải hữu hình cũng trở nên vô nghĩa", tờ Sohu bình luận.

Trên Xiaohongshu, một người dùng đăng bài viết với tiêu đề: “Những cách kín đáo nhất để khoe sự giàu có ở Hong Kong là gì?”. Nội dung xoay quanh một thực tế thú vị: giới siêu giàu ở Hong Kong không khoe tiền theo cách thông thường, mà thể hiện đẳng cấp qua những điều tưởng chừng rất đời thường. Có người cho rằng, chỉ cần đủ thời gian rảnh để tập yoga, uống đồ lạnh quanh năm, hay thoải mái tổ chức tiệc nướng mời bạn bè… là đã ngầm chứng minh mức sống.

Họ không phô trương sự giàu có, nhưng lại cực kỳ kỷ luật; họ không chi tiêu bừa bãi, nhưng lại rất khéo léo trong việc phân bổ tài sản. Sự giàu có của họ chủ yếu đến từ sự kết hợp giữa suy nghĩ và hành động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày