Clip: Giữa ban ngày, tên cướp táo tợn lao thẳng vào quán nước rồi thản nhiên giật điện thoại trên tay cháu bé

Tùng, Theo Helino 00:50 22/09/2019

Bất chấp ban ngày và đường phố khá đông đúc, tên cướp thản nhiên đi vào quán nước bên đường rồi bất ngờ giật phăng chiếc điện thoại trên tay cậu bé. Hành vi táo tợn, chuyên nghiệp của nhóm đối tượng khiến nhiều người bức xúc.

Tối 21/9, đoạn clip ghi lại tình huống tên cướp xông thẳng vào quán nước ven đường, táo tợn giật điện thoại trên tay cháu nhỏ được đăng tải lên mạng xã hội khiến dân tình vô cùng bức xúc.

Clip: Tên cướp táo tợn lao thẳng vào quán nước rồi thản nhiên giật điện thoại trên tay cháu bé - Nguồn: FB

Theo đó, clip trích xuất từ camera an ninh hiển thị thời gian khoảng 13h11 ngày 21/9. Thời điểm này, 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy, khi đi qua 1 quán nước ven đường đã dừng lại để cướp giật.

Cụ thể, 1 người đàn ông ngồi trên xe máy chờ đợi, người còn lại đi bộ vào bên trong quán. Ban đầu người này lân la tiếp cận bé trai đang ngồi trông quán, sau đó bất ngờ giật phăng chiếc điện thoại trên tay cậu bé rồi chạy ra xe máy cùng đồng bọn bỏ trốn.

Một người phụ nữ ở nhà đối diện đã chạy theo chiếc xe máy của 2 tên cướp nhưng không kịp. Cậu bé bị giật điện thoại thì ngơ ngác chạy ra nhưng 2 kẻ cướp đã cao chạy xa bay.

Clip: Giữa ban ngày, tên cướp táo tợn lao thẳng vào quán nước rồi thản nhiên giật điện thoại trên tay cháu bé - Ảnh 2.

Đoạn clip trên hiện đang được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều, xem như 1 bài học để tất cả cùng cảnh giác. Ai nấy đều rất bức xúc trước hành vi cướp giật táo tợn của 2 tên cướp, cho rằng chắc chắn trước đó chúng đã quan sát hồi lâu, thấy cháu bé trông quán một mình nên mới ra tay hành động.

Anh B.M bình luận: "Nhìn chuyên nghiệp quá, chắc chắn làm như vậy rất nhiều lần rồi. Các gia đình bán quán nên thật sự thận trọng, cướp giật giờ manh động lắm".

"Đúng giờ trưa vắng vẻ, quán chỉ có 1 cháu bé trông giữ nên bọn này càng có cơ hội làm liều. Tôi nghĩ chắc bọn nó quan sát từ trước rồi, hành động rất mau lẹ. Mong công an tìm ra bọn chúng" - chị H.A viết.