CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”

Hải My - Trần Hà/ Clip: Di Anh, Theo Phụ nữ Số 10:10 28/07/2025
Chia sẻ

Đi vào giữa tuần nhưng tiệm photobooth vẫn đông, chủ yếu là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3.

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 1.
CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 2.

Ảnh: Hy Chu

“Trải nghiệm mà người không thử sẽ không hiểu”

Vào một ngày trong tuần, tiệm photobooth phong cách Hàn Quốc, hiện đại vẫn đông nghịt khách hàng. Không đến mức xếp hàng nhưng các phòng chụp cũng đều đã kín người, khách tới phải ngồi đợi.

Trong lúc chờ đợi, nhiều bạn trẻ đi theo nhóm, cặp đôi cứ mải miết tìm phụ kiện chụp ảnh. Nào kính mắt, tóc giả, bờm nơ,... đủ cả. Không những vậy, tiệm photobooth còn có một phòng riêng để cho thuê đồ, những bộ đồ cosplay các ngành nghề hoặc nhân vật nổi tiếng nào đó, được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Đặc biệt hơn, trong các tiệm photobooth còn có sẵn bàn trang điểm, máy làm tóc, một số loại mỹ phẩm để khách hàng có thể chỉnh trang trước khi vào chụp hình. Có nhiều bạn học sinh cấp 2, cấp 3, sau khi tan trường đã hẹn nhau đến thẳng tiệm photobooth để chụp bức hình trước khi: “Mẹ tôi sắp đón rồi”.

Mọi thứ trở nên gấp gáp, sôi động và có phần hơi… lộn xộn 1 xíu. Và đó cũng là những trải nghiệm nhiều bạn trẻ thích thú bởi mới lạ hơn so với chụp máy ảnh hay điện thoại thông thường. 

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 3.

Đi vào giữa tuần nhưng tiệm photobooth vẫn đông không tưởng, chủ yếu là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3

Bảo Uyên (15 tuổi, Hà Nội) và Trâm Anh (15 tuổi, Hà Nội) cho biết cả hai đều là những người thích chụp photobooth.

“Mình hay đi chụp với bạn bè, bố mẹ và gia đình. Mình còn từng rủ cả ông bà đi chụp rồi, mọi người đều hào hứng và còn đòi giữ ảnh. So với điện thoại hay máy ảnh thường, mình cảm giác chụp photobooth là trải nghiệm rất khác. Được chụp ảnh lấy ngay, chọn phụ kiện, cũng rất vui. Ông bà và gia đình đều thích”, các bạn nói.

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 4.
CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 5.

Đôi bạn Bảo Uyên và Trâm Anh từng giống gia đình đi trải nghiệm

Trong khi đó, Quỳnh Ngân (trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) cũng là một “fan cứng” của trào lưu này. Thậm chí, Quỳnh Ngân còn đã từng đi chụp với nhóm bạn quá nhiều nên muốn thử một lần đi chụp photobooth một mình.

“Đi 1 mình sẽ nhanh hơn nếu đi với nhóm bạn. Mình sẽ tự thao tác mọi thứ, chọn dáng pose và về để ảnh đại diện không sợ phải tránh ai. Ở tiệm photobooth còn có nhiều phông, nền để cho mình lựa chọn. Các khung hình cũng rất đẹp nên mình thích chụp photobooth hơn là điện thoại, hay máy ảnh bình thường”, Quỳnh Ngân nói.

Bên cạnh những lý do trên thì một điều khiến nhiều bạn trẻ yêu thích xu hướng này chính là tính kỷ niệm, lưu giữ. Với Vân Anh (SN 2005) cho biết cô bạn có một quyển sổ để lưu hình ảnh với bạn bè, người thân và đều là chụp photobooth.

Vân Anh bày tỏ: “Đúng là giờ ai cũng có điện thoại, thậm chí chụp xong có thể chỉnh sửa theo ý thích. Nhưng mà photobooth mang đến cho mình trải nghiệm mới lạ. Chụp bằng điện thoại đôi khi còn có thể bị mất ảnh nhưng khi chụp photobooth, in ra được thì có thể lưu giữ lâu hơn”.

Nhìn chung phải thử mới biết chụp photobooth vui cỡ nào. Những ai chưa từng trải nghiệm, chắc chắn sẽ không thể thấu hiểu được thú vui này! 

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 6.

Quỳnh Ngân đi chụp photobooth 1 mình sau giờ học

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 7.

Đồ dùng, phụ kiện sẽ được xếp gọn gàng sau khi khách sử dụng

Sẵn sàng chi tiền, vào tiệm có tâm - chụp ưng uý là “thấy rẻ”

Nhìn các cặp đôi, hội bạn thân hay cả gia đình đưa nhau đến tiệm photobooth là biết “uy tín” rồi. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nhất lại liên quan đến chi phí, giá cả.

Theo khảo sát, giá trung bình ở các tiệm phootbooth hiện tại dao động từ 70k - 100k. Mỗi lần chụp sẽ được in thành 2 ảnh, với ai có nhu cầu in thêm sẽ mất chi phí 20k - 40k/tấm.

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng dù tốn bao nhiêu tiền, mức chi phí đắt hay rẻ thì niềm vui mà chụp photobooth mang lại đều như nhau. Vẫn sẽ là không khí hào hứng thử hết tóc giả đến mũ có cánh, đeo kính màu hồng rồi lại chuyển sang màu cam; hay “chí chóe” với đứa bạn thân để chọn tấm ảnh này, bỏ tấm ảnh kia,...

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 8.

Vân Anh (áo hồng) đi chụp photobooth 1 tuần/lần

Là một người đi chụp rất nhiều tiệm photobooth, Vân Anh tiết lộ: “Đúng là cùng một mức chi phí nhưng sẽ có tiệm cho ra chất lượng ảnh đẹp, nét hơn. Nên mình thường mình sẽ thay đổi đa dạng các tiệm chụp để có những trải nghiệm khác nhau”.

Còn về chi phí có xứng với trải nghiệm hay không, Vân Anh vẫn khẳng định là có! “Mình thấy mức giá như vậy là hợp lý. Bản thân mình rất thích đi chụp hình, tuần đi 1 lần. Nhưng nếu chia ra với bạn bè, một lần chụp chỉ tốn khoảng 35k - 70k thôi nên tính trung bình tháng chắc chưa tới 500k đâu. Mình thấy cũng không tốn kém lắm, mà còn có những trải nghiệm vui vẻ cùng bạn bè”.

Quỳnh Ngân cũng cho hay dù còn đang đi học nhưng mức chi phí này có thể chấp nhận được. “Mình cũng có tiền tiết kiệm với lại 1 tháng mình cũng chỉ đi chụp vài lần cùng bạn bè. Do đó chia ra mình thấy rẻ và phù hợp với học sinh, sinh viên. Còn xứng đáng hay không có lẽ tùy trải nghiệm của mỗi người còn xét tới dịch vụ, chất lượng máy hoặc đồ đạc, phụ kiện nữa”.

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 9.

Khoảnh khắc đi chụp photobooth một mình của Quỳnh Ngân cũng rất thú vị

CLIP Đông nghịt học sinh cấp 2, cấp 3 kéo đến tiệm photobooth sau giờ học: “Người không chụp, không hiểu được đâu”- Ảnh 10.

Là "fan cứng" của trào lưu này, Mai Thúy Hồng cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra

Còn với Mai Thúy Hồng (sinh viên Đại học Đại Nam, Hà Nội), cô bạn cho biết bản thân là người thường xuyên chụp photobooth, không lo địa điểm đó xa hay gần. Thúy Hồng cho biết tiêu chí chọn các quán photobooth của bản thân đầu tiên là phong cách, có thể hiện đại hoặc cổ xưa nhưng cũng cần an toàn, đảm bảo riêng tư.

Mức chi phí Hồng thường bỏ ra cũng dao động 70k - 100k/ lần chụp. “Mình nghĩ mỗi người có một nhu cầu riêng, cá nhân mình thì thấy đây là chi phí hợp lý, xứng đáng. Mình thường đi chụp với người yêu và hội bạn thân. Có nhiều tiệm sẽ cho mình chụp lại đến ưng thì thôi nên mình còn nghĩ đó là chi phí rẻ”.

Về các nhận xét “thừa tiền mới đi chụp photobooth” thì hầu hết các bạn trẻ đều không đồng tình. Nhiều người cho rằng đây là trải nghiệm nhất định phải thử vì cảm giác hồi hộp chờ ảnh in ra, cùng ngắm từng khung hình,... là những thứ mà chụp “free” bằng điện thoại không có. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ mức chi phí hiện tại có thể 1 tháng chụp 2-3/lần là có thể chấp nhận được.

“Chụp photobooth phí tiền hay không sẽ nằm ở trải nghiệm của tùy người. Ai thích lưu khoảnh khắc, kỷ niệm, cảm xúc thì mình nghĩ họ sẽ thấy xứng đáng. Dẫu vậy, trào lưu này mình nghĩ cũng đang phần nào thể hiện lối chi tiêu của người trẻ là đầu tư cho các niềm vui, các trải nghiệm mang lại cảm xúc hạnh phúc cho cuộc sống”, Thúy Hồng bày tỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày