CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp

Phạm Dũng, Theo Người lao động 14:30 17/02/2020

Sau 5 ngày Lê Quốc Tuấn bị bắn hạ, đám đông hiếu kỳ ở khắp nơi vẫn liên tục kéo về căn nhà hoang nơi Tuấn từng ẩn nấp để "tham quan".

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 17-2, hàng chục người vẫn vào ra con đường đất phía sau căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tức Tuấn "khỉ") ẩn nấp.

Hàng chục người vẫn tấp nập vào ra con đường sau căn nhà hoang

Người dân xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi nói rằng từ khi Tuấn bị bắn hạ đến nay, những người hiếu kỳ từ khắp nơi đã đến đây để tận mắt xem nơi ẩn nấp của Tuấn trong những ngày trốn chạy lực lượng công an.

Nhiều người từ Long An, Bình Dương...vẫn đến xem

Một người phụ nữ đến từ huyện Đức Hòa (Long An) nói rằng đến căn nhà hoang để "tham quan". Trong khi đó, nhiều người từ Bình Dương hoặc các quận nội thành TP HCM cũng chạy lên xem để về "có cái kể cho hàng xóm".

CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp - Ảnh 3.
CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp - Ảnh 4.
CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp - Ảnh 5.
CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp - Ảnh 6.
CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp - Ảnh 7.
CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp - Ảnh 8.
CLIP: Đám đông hiếu kỳ vẫn chưa buông căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn ẩn nấp - Ảnh 9.

Thấy tụ tập đám đông, một người dân địa phương phải nhắc nhở giải tán để tránh bị mời lên xã. Tuy nhiên, những người hiếu kỳ vẫn phớt lờ đồng thời dùng điện thoại livestream lên mạng xã hội.

Công an TP HCM cho biết sau khi khám nghiệm tử thi đã hỏa táng Lê Quốc Tuấn và bàn giao tro cốt cho gia đình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày