"Circle": Hàng hiếm của tvN đang khiến mọi mọt phim Hàn điên đảo!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:20 25/05/2017

Tác phẩm Sci-Fi hiếm hoi của Hàn Quốc "Circle" vừa lên sóng đã chứng minh: tvN có thể "xui" chứ chưa bao giờ mất chất.

Sau hàng loạt những cái tên kém may mắn hậu cơn sốt Goblin, tvN hiện vẫn đang nằm sâu trong cuộc khủng hoảng rating lớn nhất kể từ khi thành lập. Mặc dù vậy, những thay đổi trong lịch trình phát sóng gần đây như chuyển từ khung giờ thứ Sáu – thứ Bảy sang thứ Bảy – Chủ Nhật và mở mới khung giờ thứ Tư – thứ Năm đã phần nào cho thấy quyết tâm vực dậy vị thế đài cáp số 1 Hàn Quốc của những người đứng đầu kênh truyền hình này.

Tuy nhiên, không cần phải đợi tới khi Secret Forest hay Criminal Mind đổ bộ màn ảnh nhỏ trong các khung giờ mới vào tháng Sáu và tháng Bảy tới đây, các khán giả sẽ sớm được "trùm hit" 2016 chiêu đãi bằng một "siêu phẩm" hiếm hoi thuộc thể loại Khoa học viễn tưởng của truyền hình Hàn Quốc ngay trong tháng Năm này. Circle (Tạm dịch: Vòng Xoay Hai Thế Giới) – bộ phim của cặp biên kịch huyền thoại xứ Hàn Kim Young Hyun và Park Sang Yeon – chắc chắn sẽ là cái tên mà các mọt phim nên sớm "cày" ngay mùa hè năm nay.

Circle: Hàng hiếm của tvN đang khiến mọi mọt phim Hàn điên đảo! - Ảnh 1.

"Circle"

Highlight 5 phút của "Circle"

Lấy bối cảnh thế giới ở hai thời điểm năm 2017 và 2037, Circle nhanh chóng đặt khán giả vào một nỗi sợ hãi và sự hoài nghi rất thường trực: Sẽ ra sao khi một ngày, Trái đất bị xâm lược bởi người ngoài hành tinh? Một buổi tối năm 2007, cặp song sinh Kim Bum Gyun (Kim Ye Joon) và Kim Woo Jin (Jung Ji Hoon) dẫn nhau ra khỏi khu rừng. Cuộc tranh luận về sự tồn tại của UFO vẫn tiếp diễn giữa hai đứa trẻ, cho tới khi một vầng sáng kì lạ xuất hiện trước mắt chúng. Bước ra từ vầng sáng đó là một người phụ nữ lõa thể, cô ngất lịm đi và gục ngã trước mặt ba bố con đang nhìn vào cô đầy hoảng loạn: "Người ngoài hành tinh!".

Bố của hai anh em đã rời bỏ chúng để đi theo người phụ nữ bí ẩn. Người anh Kim Bum Gyun (Ahn Woo Yeon) từng vào trại tâm thần và ngồi tù vì tấn công một cô gái mà anh ta nghĩ chính là kẻ đã bắt bố mình đi, trong khi người em Kim Woo Jin (Yeo Jin Goo) luôn cố gắng tin rằng người ngoài hành tinh là không có thật. 10 năm sau sự kiện trong rừng, cả hai sững sờ khi nhìn thấy một cô gái y hệt người phụ nữ năm xưa. Han Jung Yeon (Gong Seung Yeon), cô nữ sinh cùng trường với Kim Woo Jin, liệu có liên quan gì đến hàng loạt vụ án chết người xảy ra ở ngôi trường của họ, cũng như sự mất tích bí ẩn của cặp sinh đôi sau này?

20 năm sau khi những manh mối đầu tiên về một vụ xâm lăng ngoài hành tinh được hé lộ, Trái đất nay đã được phân chia thành hai thế giới: "Smart Earth" (Địa cầu thông minh) – nơi cảm xúc của con người được điều khiển, tội phạm hay bệnh tật đều là những thứ không tồn tại – và "General Earth" (Địa cầu tầm thường) – nơi con người vẫn hàng ngày phải chống chọi với bệnh dịch, tệ nạn, ô nhiễm. Một vụ bắt cóc hiếm hoi đã xảy ra ở Smart Earth, tạo cơ hội cho một cảnh sát của General Earth có tên Kim Joon Hyuk (Kim Kang Woo) thâm nhập vào thế giới này. Liệu rằng anh ta có thể giải mã được bí ẩn của vụ bắt cóc cũng như sự thật về Smart Earth, về vụ mất tích của cặp sinh đôi 20 năm trước và về chính bản thân mình?

Khai thác đề tài người ngoài hành tinh trên màn ảnh không phải là một chuyện quá mới mẻ trên thế giới. Tuy nhiên với một nơi vẫn thường được xem là "vựa tình yêu" toàn kể chuyện tình như truyền hình Hàn Quốc, sự xuất hiện của một tác phẩm Sci-Fi như vậy quả là có chút lạ lẫm. So với những "người anh em" từng được lên sóng trước đây, hàng hiếm của đài tvN năm 2017 Circle không chỉ kế thừa tốt sức hấp dẫn tự nhiên của dòng phim khoa học viễn tưởng, mà còn cho thấy những nét riêng đầy táo bạo khi kết hợp hàng loạt thể loại khác nhau, tạo nên một câu chuyện đầy kịch tính và gợi quá nhiều tò mò cho khán giả.

Hai nửa của Circle – "Beta Project" (Dự Án Thử Nghiệm, bối cảnh 2017) và "Brave New World" (Tân Thế Giới Vĩ Đại, bối cảnh 2037) – dù được kể song song trong mỗi tập nhưng thực chất lại không phải là một cốt truyện xuyên không với những nhân vật ở hiện tại du hành tới tương lai. Những kẻ sống ở thời kì Beta Project vẫn tiếp tục tồn tại cho tới Brave New World và công nghệ chính là một trong những thứ đã biến quá khứ của họ, kí ức của họ trở thành một điều bí mật bị lãng quên. Nếu như nền tảng Beta Project lôi cuốn nhờ những vụ án bị bỏ ngỏ thì Brave New World sẽ chính là nơi từng bước lật mở những vụ án đó.

Đồ họa bắt mắt là một điểm cộng không mấy bất ngờ của Circle. Bức tranh tương lai được vạch ra trong "Tân thế giới" có gam màu chủ đạo là trắng sạch-không-vi-khuẩn, xung quanh là vô số những thiết bị tinh vi được thiết kế dạng trong suốt. Mặc dù đã là concept quá quen thuộc của các phim khoa học viễn tưởng về tương lai con người, những hình ảnh này vẫn dễ dàng thu hút các khán giả Circle trong những tập đầu tiên.

Circle sở hữu một dàn diễn viên khá thú vị, hai ngôi sao được chú ý nhất có lẽ chính là Kim Kang Woo và Yeo Jin Goo. Vì đây là tác phẩm của Kim Young Hyun và Park Sang Yeon (thực tế có tới 6 biên kịch tham gia viết kịch bản cho bộ phim này), người hâm mộ Six Flying Dragons cũng sẽ có cơ hội gặp lại không ít gương mặt từng xuất hiện trong drama cổ trang kết thúc vào năm ngoái của cặp biên kịch nổi tiếng, như Gong Seung Yeon, Min Sung Wook hay Han Sang Jin. Các diễn viên của Circle đều đang làm rất tốt và khá tốt vai trò của mình. Chàng ca sĩ Lee Ki Kwang cũng hứa hẹn sẽ là một ẩn số thú vị của bộ phim.

Theo AGB Nielsen, tập 1 và 2 của Circle đạt rating lần lượt là 2.883% và 2.337%. Với việc rating giảm tới 0,5%, rất có thể đây sẽ tiếp tục là một bộ phim đáng thương khác của tvN chứ không phải là một cuộc báo thù thành công của đài này. Mặc dù vậy, với những điều hấp dẫn đã sớm được bộc lộ trong hai tập đầu tiên, Circle xứng đáng là một trong những tác phẩm Hàn Quốc đáng xem nhất hiện nay. Gói gọn trong 12 tập, cùng đón xem bộ phim vào thứ Hai – thứ Ba hàng tuần trên đài tvN.