Xúc động với tình yêu hơn 70 năm trong "My Love, Don't Cross That River"

Ngọc King., Theo Trí Thức Trẻ 13:29 23/05/2015

"My Love, Don't Cross That River" ra mắt năm 2014 là câu chuyện về đôi vợ chồng già lão sống tại Hàn Quốc đã lấy đi nước mắt của biết bao người xem.

Đã bao giờ bạn quay lại ngắm nhìn người yêu trẻ trung của mình rồi tự hỏi về thế nào là yêu đến "đầu bạc răng long"? Mười lăm tháng trời tại Gangwon, đạo diễn Jin Mo-young đã đem tới cái nhìn sâu sắc về tình yêu vĩnh cửu giữa đôi vợ chồng Jo Byeong-man và Kang Kye-yeol. Cưới nhau từ khi bà Gye Yeol 14 tuổi, cả hai có 35 người con, cháu và chắt nhưng tất cả đều sống độc lập. Giờ đây, cặp vợ chồng già sống cùng một chú chó trong căn nhà ở tỉnh Gangwondo. Cho đến khi bộ phim kết thúc, người xem vẫn chưa thôi thổn thức về một mối tình đẹp trải dài trong 75 năm của My Love, Don't Cross That River (Người yêu ơi, Đừng qua sông).

Nàng kêu nàng bị cóng tay, chàng hà hơi mấy lần. Chàng hái hoa tặng nàng, nàng cài lên vành tai cả hai và âu yếm khen chàng đẹp trai. Nàng càu nhàu đi có mấy ngày mà chàng đã để sân vườn bừa bộn, chàng liền bảo: "Để đấy tôi dọn cho". Trong tuyết trắng tê tái, hai kẻ yêu chia sẻ nắm tuyết để "ăn cho tốt mắt thính tai". Chàng, 98 tuổi và nàng, 89.
 
Trailer của "My Love, Don't Cross That River"
 
 

Tên phim lấy cảm hứng từ bài hát "Gongmudohagi", về một người chồng lo cho vợ sa sẩy nên đã băng qua sông thay cô. Trong phim ông cụ Jo đã nghĩ khác, ông tay trong tay người vợ của mình, cả hai cùng nhau băng qua sông. Họ không nắm tay nhau đi khắp thế gian, không có sự biệt ly trắc trở đến độ xa mặt cách lòng. Thế nhưng điều gì đã làm nên sự kì diệu tựa đoá hoa nở trong lòng người xem trong từng phút giây của phim? Như một bài hát dân ca xứ Hàn, My Love, Don't Cross That River hát lên những giai điệu ngọt ngào, đôi khi nhung nhớ và đau khổ.


Trong bộ hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) tươi sáng tiệp màu với nhau, hai mái đầu bạc nắm tay đi dọc con đường đời. Mùa xuân hái hoa, mùa hè dạo chơi bên hồ, té nước vào nhau, mùa đông vai kề vai nặn những người tuyết bằng đôi tay đã nhăn nheo và hơi thở khó nhọc. Câu chuyện về một đôi vợ chồng đã chạm tới trái tim của tất cả, khiến chúng ta chợt thèm khát được như vậy, được nắm tay giai nhân của mình và nói rằng "Anh rất đẹp" dù một người đã móm mém còn người kia nặng tai. Hai cụ già đã bên nhau hơn nửa thế kỉ, nhưng họ vẫn tìm được tình yêu và hạnh phúc từ những điều rất giản đơn. Điều kì diệu ấy vẫn thường xảy tới với những trái tim ấm áp biết yêu thương. 
 
 
Là một hành trình trôi về chặng cuối của cuộc đời, "Người yêu ơi, đừng qua sông" viết nốt những trang đầy lãng mạn và ngậm ngùi của một chuyện tình có lẽ sẽ cứ âm thầm trôi mất nếu như không có bộ phim này. Con sông ở đây phải chăng là con sông của sự sống, như cái cách giọt nước mắt già nua của cụ bà chầm chậm lăn xuống gò má nhăn nheo khi nhìn thấy thời gian và bệnh tật hoành hành trên người chồng mình biết từ thuở mười bốn. "Nếu ông ấy ra đi, tôi cũng muốn đi theo. Thật tốt nếu cả hai có thể chết cùng nhau, tay nắm tay". 
 
 
Bộ phim chứng minh cho bốn quy tắc sống hạnh phúc mà hai ông bà cụ đã chiêm nghiệm từ cuộc đời. Một, cùng cười và bạn sẽ có rất nhiều khoảng thời gian thú vị với nhau. Cho dù thứ mà Jo mang cho vợ chỉ là một đoá hoa dại bên đường chứ không phải món quà đắt tiền nào, thì nụ cười của bà Kang cũng ngời lên ánh hạnh phúc. Hai, hãy thường xuyên nói điều âu yếm với nhau. Ba, biết chăm sóc và có trách nhiệm với nhau. Và cuối cùng, hãy sống như ngày cuối cùng và làm mọi thứ tốt nhất có thể. Hai cụ chưa bao giờ cãi nhau, vì họ nhận ra chẳng còn nhiều thời gian dành cho nhau và vì thế họ cố gắng yêu thương và trân trọng nhau nhất có thể. 
  

Ra rạp từ hôm 27/11 ở Hàn Quốc, My Love, Don’t Cross That River ngay lập tức trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả mọi lứa tuổi. Chỉ trong tuần đầu công chiếu, bộ phim có ngân sách 110.000 USD thu về 4,6 triệu USD và vươn lên đứng đầu doanh thu phòng vé xứ kim chi, soán ngôi các bom tấn Mỹ là Interstellar và Exodus: Gods & Kings.  

Đến gần cuối tháng 12, phim hút hơn ba triệu lượt khán giả Hàn Quốc đến rạp, thu về gần 8 triệu USD và vẫn đang tiếp tục ăn khách. Ban đầu, phim chỉ được chiếu hạn chế ở 186 phòng rạp, đến nay phim có mặt ở 806 phòng chiếu và trở thành tác phẩm độc lập thành công nhất Hàn Quốc. Kỷ lục doanh thu của phim độc lập trước đó là Old Partner năm 2009 với 2,93 triệu USD. 

My Love, Don't Cross That River là những lát cắt của một câu chuyện tình chan chứa yêu thương, chứa đựng những chiêm nghiệm dung dị về cuộc sống khiến người xem thổn thức. Đã từ rất lâu rồi người ta mới lại được chứng kiến một tác phẩm điện ảnh độc lập Hàn Quốc xuất sắc đến thế. Người ta tìm thấy bóng dáng ông bà, bố mẹ, rồi nghĩ về những tháng năm xế bóng của đời mình, kết nối tâm hồn trong một thế giới giản dị của hai ông bà cụ. Ai cũng phải già, phải chết, nhưng có mấy ai trên cõi đời cùng người thương đầu bạc băng qua sông tay trong tay?