"Vô Tình" Lưu Diệc Phi tàn nhưng chưa phế

Ngọc Minh - sub: CINErs, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 20/06/2012

Chi tiết cô nàng ngồi xe lăn vẫn đứng dậy ngon lành khiến "Tứ đại danh bổ" 2012 tiếp tục vấp phải chỉ trích.

Là bông hoa duy nhất trong “bộ tứ siêu phàm” của Tứ đại danh bổLưu Diệc Phi cũng chính là nhân vật bị đạo diễn “nhào nặn” nhiều nhất. Và tất nhiên, những cải biên này chẳng bao giờ làm vừa lòng các fan của nguyên tác võ hiệp. Trong trailer mới ra mắt, việc một người tàn phế như Vô Tình (Lưu Diệc Phi) có thể đứng dậy đã một lần nữa khiến các diễn đàn “nổi sóng”.


Một khán giả bình luận: “Chưa cần nói tới việc đúng sai nguyên tác thế nào, riêng cái chuyện người tàn phế phải ngồi xe lăn lại có thể đứng thẳng như bình thường đã là vô lý lắm rồi. Nếu thực sự có thể đứng dậy như thế thì chuyện ngồi xe lăn chỉ để “làm cảnh” hay sao?”.



Trước những nghi vấn của khán giả, Lưu Diệc Phi lập tức có lời giải thích: “Có thể đứng lên chỉ là một khả năng đặc biệt của Vô Tình. Trong lúc nguy hiểm tới tính mạng thì khả năng này mới có tác dụng. Về cơ bản, cô ấy vẫn là một người tàn phế”. Dù “thần tiên tỷ tỷ” đã tự bào chữa nhưng có vẻ những người trung thành với nguyên tác vẫn chưa thực sự hài lòng.




Ôn Thụy An cùng đoàn làm phim "Tứ đại danh bổ"

Song, không thể phủ nhận rằng nhà văn Ôn Thụy An dường như rất ưu ái đạo diễn Trần Gia Thượng. Không chỉ ủng hộ và bênh vực hết lời, ông còn nhận lời đến tham gia một buổi tuyên truyền của Tứ đại danh bổ. Vì vậy, những người “vin” vào Ôn Thụy An để chỉ trích chỉ còn nước lắc đầu ngán ngẩm.