Tất tần tật về bé mập 3 tuổi siêu đáng yêu “đốn” tim khán giả Việt

Việt Nữ, Ảnh: Hà Tô, Theo Trí Thức Trẻ 00:22 01/06/2015

Cùng làm quen với bé mập A Pù, đóng vai Simba trong “Bảo mẫu siêu quậy” - phim điện ảnh Việt đang khuấy động rạp chiếu dịp Quốc tế Thiếu nhi này.

Quốc tế Thiếu nhi năm nay, thị trường phim ảnh Việt Nam đón một “làn gió mới”, đó là phim điện ảnh đầu tiên dành cho thiếu nhi được ra rạp: Bảo mẫu siêu quậy của đạo diễn Lê Bảo Trung. Phim có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Đinh Ngọc Diệp, Trương Quỳnh Anh, Hiếu Hiền, Phạm Văn Mách, Hà Việt Dũng… Nhưng được yêu thích hơn cả chắc chắn là bốn diễn viên nhí nghịch ngợm, vô cùng đáng yêu: Duy Anh, Khang Luân, Cát Vy và đặc biệt là bé mập Lữ Triễn Triều – cậu bé khiến khán giả cười bò theo từng biểu cảm, hành động ngây ngô. 



Lữ Triễn Triều và Khang Luân

Nhân ngày 1/6, hãy cùng chúng tôi làm quen với diễn viên nhí mới toanh – Lữ Triễn Triều nhé!

Chưa rành tiếng Việt đã mê hát nhạc quê hương

Cái tên Lữ Triễn Triều chắc hẳn nghe rất… ngộ, vì ba cậu bé là người Hoa, còn mẹ là người Việt. Triễn Triều ở nhà thường được gọi là A Pù (tên này cũng ngộ không kém). Thời điểm đóng Bảo mẫu siêu quậy, A Pù chưa tròn ba tuổi nên nói chưa rành. Thế nhưng bé mập đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Bảo Trung khi tham gia casting bằng cách… hát nhạc quê hương. Hai ca khúc được A Pù biểu diễn hôm ấy là Đêm gành hào nghe điệu Hoài lang và Áo mới Cà Mau. Theo lời của mẹ bé thì thần tượng của A Pù là ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi. 



Cơ duyên đã đưa A Pù đến với vai Simba trong Bảo mẫu siêu quậy là nam ca sĩ Kỳ Phương. Vì A Pù rất thích hát nên gia đình đã gửi bé đến học ở chỗ thầy Kỳ Phương. Khi đạo diễn Lê Bảo Trung tổ chức casting chọn diễn viên nhí cho phim Bảo mẫu siêu quậy, thầy Phương đã đưa A Pù đến tham gia vào ngày cuối cùng. A Pù đã “đánh bại” gần 300 “đối thủ” để được vào vai Simba. 


Lý do chọn A Pù được bật mí là vì cậu bé rất… lạ. Ví dụ như khi đạo diễn nói với các bé “có con cá sấu đuổi theo chúng ta” và chạy thì các bé đều chạy theo. Riêng A Pù vì mập quá nên chạy chậm, thế là cậu bé đứng lại luôn. Hỏi “tại sao con không chạy, cá sấu cắn con thì sao”, bé trả lời: “cá sấu cắn mình thì mình phải chiến đấu cắn lại nó”. Bên cạnh đó, dù chưa tròn ba tuổi nhưng A Pù có trí nhớ rất tốt và giỏi cảm âm, bạn dạy bé điều gì, bé đều có thể lặp lại chính xác bằng giọng ngọng nghịu.



Diễn mà không hề diễn

“Diễn như không diễn” đối với các diễn viên là một lời khen. Còn với A Pù thì đây chính là sự thật: cậu bé không hề có khái niệm mình đang đóng phim. Ngay cảnh đầu tiên, khi được mẹ dắt đến nhà trẻ giao cho cô “bảo mẫu” Đinh Ngọc Diệp, A Pù đã khóc “lết”, mặc cho cô Diệp dỗ dành, năn nỉ, bé vẫn nhào vào ôm chặt mẹ. Mà cô Diệp “liễu yếu đào tơ” nào có khả năng kéo bé mập trở lại, thậm chí còn bị bé lôi theo. May mà bé nín rất nhanh, nghe mẹ nói “A Pù đóng phim, khi phim chiếu thì ông nội ở nước ngoài sẽ thấy con, sẽ yêu con hơn” thế là bảo bé làm gì bé cũng làm.


Tuy nhỏ tuổi hơn ba diễn viên nhí còn lại nhưng nhờ thể trạng to cao nên A Pù không hề bị ăn hiếp, ngược lại có khi buồn buồn bé còn chọc mấy anh chị một cái chơi. Ban đầu các diễn viên nhí không được hòa thuận cho lắm, nhưng sau đó các bé rất thân thiết, yêu thương nhau. A Pù vẫn chưa biết ăn cơm, chỉ uống sữa nên thỉnh thoảng đoàn phim được thấy cảnh chị Cát Vy (4 tuổi) đọc truyện cho em A Pù (gần 3 tuổi) lăn lăn bên cạnh ôm bình sữa vừa bú vừa nghe.


Cát Vy và A Pù

Trong phim, những cảnh bé khóc khi bị “cô” Hiếu Hiền dọa, hay đi tè nhất định phải có cái bô, lúc bé cười hi hi ha ha… đều là thật chứ không có kịch bản nào cả. Cảnh bốn nhóc tì núp nghe lén các bảo mẫu định bắt cóc mình đem bán, lẽ ra khi bé Duy Anh hỏi “nhà em ở đâu” thì A Pù phải trả lời “em không biết” nhưng do luôn “ghi lòng tạc dạ” địa chỉ nhà mình nên bé mập tỉnh queo nói “nhà em ở đường T.Q.D”. Cảnh này phải quay lại nhiều lần vì bé mập nghe nói mình sắp bị mổ bụng thì mếu mãi không thôi.

Mếu máo khi nghe mình sắp bị mổ bụng

Rồi đọc vanh vách địa chỉ nhà ngoài đời

Đi vệ sinh phải có bô mới chịu

Khi ở phim trường, A Pù rất hiếu động, thường chạy lung tung, hại cả đoàn theo “bắt” về. Thỉnh thoảng “ba” Trung (đạo diễn Lê Bảo Trung) phải năn nỉ bé vào quay vì bé đang chơi với con giun con dế, “xin đừng làm phiền”. Những cảnh quay vào buổi trưa thì đừng hòng bé đóng vì bé bận… ngủ. Lúc không thấy mẹ đâu, bé khóc rất to nhưng chỉ cần dỗ một chút thì lại nhoẻn miệng cười. Đặc biệt trong đoàn có một chú chuyên… ẵm bé mập. Vì A Pù đi chưa vững, không thể chạy theo kịp các anh chị nên chú này ẵm bé di chuyển qua lại các điểm quay. Chú này khỏe lắm nha, vì lực sĩ Phạm Văn Mách khi ẵm A Pù còn phải cảm thán “chú ẵm con như nâng tạ vậy đó”.

Diễn viên đang bận... ngủ trưa

Đoàn phim từng có chuyến đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi. Tại đó, dù chỉ mới ba tuổi nhưng A Pù đã xông xáo giúp các bạn (có khi còn lớn tuổi hơn bé) thay quần áo mới. Đến lúc bé rơm rớm khóc thì mọi người đều hết hồn, tưởng bé nhỏ như vậy mà đã biết xót xa cho các bạn. Nhưng không hẳn, bé tâm sự “A Pù sợ mẹ cũng bỏ A Pù như vậy”. Dù sao thì một nhóc tì ba tuổi có thể chia sẻ, cảm thông như vậy đã rất đáng quý rồi!



A Pù giúp các bạn thay quần áo

Hẹn gặp A Pù sau khi Bảo mẫu siêu quậy ra rạp, ngôi sao nhí khi xuất hiện đã thu hút chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Dù đã xem hay chưa xem phim thì cũng khó lòng cưỡng lại sự đáng yêu của một bé mập ăn mặc rất thời trang (A Pù thường đội mũ cùng màu với áo/quần), ôm bình sữa, lũn chũn chạy. Bé vừa có buổi xem phim cùng khán giả. Được rất nhiều cô chú anh chị vây quanh, A Pù rất vui. Tuy nhiên, nhóc tì ba tuổi vẫn kiên định với đam mê ca hát của mình. Khi được hỏi “chị có định cho bé đóng phim lâu dài hay không”, mẹ bé cho biết gia đình chưa có kế hoạch đó vì bé vẫn thích hát hơn hết.

Một số hình ảnh A Pù giao lưu cùng khán giả tại rạp:

A Pù rất giỏi "nịnh" khán giả, nào là hôn chú này...

đút cho cô ăn bắp rang...


rồi ôm chị gái xinh xắn...


Ngoan ngoãn vẫy chào khiến ai cũng thương


Chụp ảnh với "fan"


Hậu trường phim "Bảo mẫu siêu quậy"