Dù mới chỉ lên sóng 2 tập, Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) đã chính thức trở thành cơn sốt trong cộng đồng người yêu phim Hàn. Lướt qua các diễn đàn, tờ báo, đi đâu cũng thấy các fan bàn luận rôm rả về phim, về câu chuyện tình yêu chớm nở đầy ngọt ngào của hai nhân vật chính. Chỉ trong vòng 3 ngày, cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo không biết đã khiến bao nhiêu cô gái phải mất ăn mất ngủ. Đã mê mẩn, đắm say vì phim, rồi lại phải đau khổ, vật vã vì đợi ngày phim tới, đấy chính là "tội ác" mà hai con người này đã gây ra cho chúng ta, những đứa trẻ vô tội, ngây thơ, chỉ vì lầm lỡ lao vào phim mà dẫn tới không còn lối thoát như bây giờ.
Trong lúc tiếp tục quằn quại vì thứ Tư mãi chưa chịu đến, hãy cùng bình tĩnh nhìn ngắm lại những phút giây ấn tượng nhất của Yoo Shi Jin – Kang Mo Yeon trong 2 tập vừa qua của Descendants Of The Sun. Nhớ nhé, hãy thật bình tĩnh!
"Anh, người quân nhân đem lòng yêu em, nữ bác sĩ lạ lùng nhất mà anh từng gặp. Ánh mắt của chúng ta, đã gặp nhau như thế…"
"Những gì bệnh nhân của bác sĩ nói, đều là sự thật." Thế nên là, đừng có hiểu nhầm anh nữa đấy!
"Tôi sẽ đến đây mỗi ngày được chứ? Cô sẽ là bác sĩ điều trị của tôi chứ?" - "Chỉ là khử trùng thôi mà, bác sĩ điều trị quan trọng thế sao?" - "Quan trọng lắm đó, đặc biệt lại là… một bác sĩ xinh đẹp."
"Tôi là Yoo Shi Jin. Rất vui được gặp cô." - "Này, đừng có tỏ ra thân thiện như thế."
Cô bác sĩ Kang này đúng là không có mắt nhìn người mà. Chồng sắp cưới là quân nhân giỏi võ nghệ thế kia, sao cô có thể nghĩ Yoo Shi Jin của chúng tôi là dân chợ búa cơ chứ?
"Nếu thấy có lỗi thì, tôi thật sự đang rất đau đấy, cô có thể điều trị cho tôi không?" - Trời ơi anh đau thật đấy, có phải anh làm lố trước mặt em đâu! Nhìn nè, thấy ghê chưa?!!
"Bác sĩ chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ? Vì rất bận rộn." - "Quân nhân chắc cũng chưa có bạn gái đâu nhỉ? Vất vả lắm mà." - "Xem ai mới là người phải trả lời kìa."
"Ngày mai khi nào anh rảnh vậy?" - "Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ chúng ta gặp nhau đi."
"Cuối tuần sau chúng ta gặp nhau đi. Chỗ nào không phải nơi này ấy. Tôi sẽ lành lặn trở về. Chúng ta cùng đi xem phim nhé. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Được hay không đây? Vậy là hứa rồi đấy nhé."
"Ảnh của anh ấy… chỉ có cái này thôi." – Và thế là để cho đỡ nhớ, nàng đem ảnh chụp X-quang xương xẩu của chàng ra ngắm
"Sao anh đã tới rồi vậy. Từ giờ tới lúc hẹn vẫn còn những 2 tiếng nữa mà. Tôi không nhớ nhầm đúng không?" - "Là tôi đến hơi sớm thôi. Cảm giác có người để chờ đợi, thích hơn tôi tưởng nhiều."
"Cô vốn đã đẹp rồi mà." - "Thế sao? Kiểu đẹp nội tâm ấy hả?"
Điệu bộ đáng yêu gì đây hả chị Kang Mo Yeon?
"Người đâu mà dễ chiều thế. Lại còn xinh nữa." Và còn dễ thương chết người nữa phải không anh Yoo?
"Kể từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lúc tôi thích nhất đó. Được ngồi cùng người đẹp, đèn tắt dần và bắt đầu."
"Như vậy không phải là người già sao?" - "À, vì tối quá nên lại nhìn ra là người đẹp."
"Khi tôi mặc đồ phẫu thuật, trông quyến rũ lắm à nha. Dù anh chỉ nhìn thấy từng này thôi, tôi vẫn cực kì sáng chói luôn."
"Cô có nghĩ về tôi không?" - "Tất nhiên là có rồi. Anh Yoo Shi Jin thì sao?" - "Tôi nghĩ rất nhiều ấy chứ. Theo kiểu đàn ông."
"Hai người đâu phải kiểu chỉ đi lướt qua nhau."
"Chắc là trong lúc lướt qua nhau, đã vô tình va phải nhau chăng?"
Không xem Descendants Of The Sun thì đúng là tội lỗi với bản thân. Vậy nên, hãy nhớ theo dõi bộ phim vào mỗi tối thứ Tư – thứ Năm hàng tuần trên đài KBS nhé!