"Scream" trở lại: Không ai được an toàn

Hiếu Chấy, Theo Trí Thức Trẻ 13:42 18/07/2015

Mỗi một tập trôi qua, "Scream" lại gieo thêm nhiều ám ảnh cho những người xem truyền hình, khi chẳng ai biết ai sẽ là người tiếp theo hứng lưỡi dao tử thần của tên sát nhân đeo mặt nạ kì bí.

(Lưu ý: Bài viết tiết lộ tình tiết trong phim)

Không phải tranh cãi nhiều khi nói tập 3 vừa được chiếu của Scream là tập hay nhất và mạnh nhất từ đầu mùa phim đến giờ. Nếu tập 2 không có nhiều tình gay cấn mà chỉ phát triển thêm các mối quan hệ giữa những nhân vật, thì tập 3 đã làm được những điều mà khán giả mong chờ ngay từ tập mở đầu. Bằng cách thẳng tay giết đi một trong những nhân vật được yêu quý nhất, Scream đã khẳng định một điều: Không ai được an toàn.
 

Jill E. Blotevogel là một trong những biên kịch của phim, và cũng từng là biên kịch của một bộ phim kinh dị được đánh giá cao là Harper’s Island, chính vì vậy những khán giả mê phim kinh dị có thể chỉ ra mô típ làm phim thành công của ông: Bắt đầu bộ phim chậm rãi với dàn nhân vật không gây nhiều thiện cảm. Tiếp theo đó, bắt đầu ra tay giết đi một nhân vật chính. Con số các nhân vật bị giết càng lớn, người xem sẽ có nhiều thời gian hơn với các nhân vật còn lại. Đến lúc đó, khi một nhân vật tiếp theo được yêu thích ngã xuống, thì người xem sẽ chịu đựng cú sốc lớn nhất và sự sợ hãi khi biết không một ai an toàn sẽ là điều níu giữ họ ở lại. Có vẻ như chúng ta đang xem Game of Thrones phiên bản hiện đại vậy.

Tập 3 vừa qua có khá nhiều chi tiết đắt giá, một số chi tiết nổi bật là khi Emma nghe lén được toàn bộ cuộc nói chuyện của mẹ cô với cảnh sát trưởng về cái chết (không phải tự sát) của Rachel, hay Will và Jake với những bí mật “có thể sẽ khiến họ ngồi tù mọt gông” cùng một hộp sắt đựng tiền chôn sâu trong rừng, Kieran từ chối để Emma về nhà mình (đừng quên tập 1 cậu đã nói: “Cậu còn chưa biết gì đâu” khi Emma nói Kieran có một “tâm hồn đen tối), và đặc biệt là cái chết đầy đau thương của Riley khi Emma vô tình cứu Brooke trong lúc bị tên sát nhân bắt chọn lựa giữa 2 người.

 
Các câu hỏi nhiều lên dần theo từng tập phim và các fan tha hồ tung hoành với hàng loạt giả thiết đằng sau kẻ giết người Ghostface. Ai cũng có thể là hắn, từ Will, Jake cho tới chàng thầy giáo điển trai Branson hay thậm chí là Audrey. Với cách xây đựng nhân vật đầy mờ ảo này, thì ai cũng có thể là kẻ chúng ta đang tìm kiếm.

Việc gạch tên “gái ngoan” Riley - một trong những nhân vật tạo được nhiều thiện cảm nhất – ra khỏi danh sách những người còn sống, là một điều khá dễ đoán khi chúng ta biết được hoặc Riley hoặc Brooke sẽ bị kết liễu trong tập này. Việc giết Riley hoàn toàn giúp Scream đập tan sự yên tâm của người xem rằng “nó sẽ không chết đâu vì nó là nhân vật chính”. Bên cạnh đó, với hình ảnh Brooke là một cô gái tốt nhưng có tính cách không quá ngoan hiền, thì bản thân cô nàng sẽ có nhiều điểm để các biên kịch khai thác nhằm lấp đầy nội dung một mùa phim dài 10 tập hơn.
 

Tất nhiên, tập phim này cũng có một vài thiếu sót lớn. Câu chuyện tình không mấy lành mạnh giữa Brooke và chàng thầy giáo hoàn toàn không đưa người xem đến đâu vì nó khá gượng ép và không hề có sự đóng góp cho cốt truyện. Việc 2 người đẩy qua đẩy lại với nhau từ tập 1, chia rồi lại gắn chỉ khiến người khác lắc đầu ngán ngẩm. Tiếp theo là câu chuyện giữa Will và Jake. Tuy chúng ta biết rằng câu chuyện này sẽ bị kéo dài hết sức có thể, nhưng nó đã được nhắc đi nhắc lại mà không hề có thêm lấy một bổ sung đáng kể qua các tập phim. Người xem sẽ bắt đầu cảm thấy nản lòng và họ cũng… chẳng buồn quan tâm nữa. 

Cuối phim, Ghostface đặt quyền sinh sát vào tay Emma khi bắt cô chọn lựa giữa Brooke và Riley, và cô đã không suy nghĩ thấu đáo cho lắm mà nhắn lại ngay “ĐỪNG có hại Brooke”. Đến giây phút đấy thì chúng ta chỉ còn nước lắc đầu mà chờ đợi giây phút Riley bị giết. Cách các nhà biên kịch sử dụng để khiến Emma nhắn tin không được cho là thuyết phục, và dù không hề cố ý nhưng cái chết của Riley cũng có thể xem xét là do Emma không hề suy nghĩ thấu đáo trước khi bấm vào nút gửi.
 
Cái chết của Riley (Brianne Tju) là có thể đoán trước

Vậy nhưng dù sao, đây vẫn là một tập phim sáng giá nhất series cho tới thời điểm này, và việc nó phải cố gắng vừa giữ trong mình chất Scream truyền thống vừa thêm “gia vị” để biến nó thành một series với đối tượng người xem chủ yếu là thanh thiếu niên, thì chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm vì dù sao, bộ phim cũng đang thực hiện khá tốt.

Trải qua 2 tập đầu tiên với lượng người xem trung bình cao, Scream đã được đài MTV cho phép làm tiếp mùa phim thứ 2. Bộ phim vẫn đang được chiếu tiếp vào thứ 3 hàng tuần (tức sáng thứ 4 theo giờ Việt Nam) trên đài MTV Mỹ.