"Sát thủ nụ cười" Kamiki Ryunosuke xuống địa ngục đấu ghita

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 13:43 01/06/2015

Thêm một tác phẩm điện ảnh "Too Young To Die" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của chàng diễn viên Nhật Bản Kamiki Ryunosuke.

Sau những vai diễn gây ấn tượng với các khán giả Việt gần đây từ các phim Kamisama No Iu Toori, Rurouni Kenshin, Spec... sắp tới đây, chàng "sát thủ nụ cười" nhà AMUSE - Kamiki Ryunosuke tiếp tục tham gia vào dự án phim khiến người hâm mộ cực kỳ mong chờ - Too Young To Die. Trong phim, anh chàng này sẽ trở thành một tay ghita xuống... địa ngục để tham dự một cuộc thi âm nhạc.
 
Đạo diễn Kudo Kankuro và Kamiki

Với cốt truyện hài hước, Too Young To Die xoay quanh câu chuyện về Daisuke (Kamiki Ryunosuke) - cậu học sinh cấp ba phải lòng một cô gái. Một ngày nọ, trên đường tham gia chuyến dã ngoại cùng cả trường, chiếc xe buýt của trường gặp tai nạn. Daisuke và những người bạn của mình đã chết. Đột nhiên cậu phát hiện ra mình thức tỉnh bên dưới địa ngục. Nơi đây, cậu gặp được một anh chàng rocker với tên gọi Killer K (Tomoya Nagase - thành viên nhóm nhạc TOKIO). Dưới sự huấn luyện của anh bạn mới này, Daisuke sẽ có cơ hội trở về mặt đất nếu thắng được cuộc thi âm nhạc ở địa ngục.

Tomoya Nagase và Kamiki Ryunosuke

Phác thảo hình dạng của Kiiler K và quang cảnh sân khấu dưới địa ngục

 Kamiki đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn: "Tôi đã cười suốt khi đọc kịch bản. Khi còn đi học, tôi cũng thường đánh ghita trong trường rồi, lần này đúng là huấn luyện thật sự. Mặc dù khá áp lực, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhân vật chính trong phim sẽ có nhiều tình tiết mà cố gắng thực hiện mục tiêu bán sống bán chết, điều đó khá đáng yêu. Đây sẽ là bộ phim hài mà phút cuối bạn sẽ phải khóc vì cười, đây là một tác phẩm mang lại sự ấm áp".

"Too Young To Die" sẽ công chiếu vào tháng 02/2015

Riêng đạo diễn Kudo Kankuro, anh nói rằng mình muốn là một bộ phim đề tài chết chóc nào mà khiến con người sẽ không bao giờ sợ chết nữa. Ngoài ra, đây cũng là lần hợp tác thứ hai sau 15 năm kể từ khi đóng chung phim Mukodono của Kamiki Ryunosuke và nam ca sĩ - diễn viên Tomoya Nagase. "Đây là lần hợp tác thứ hai cùng anh Nagase kể từ khi tôi học lớp ba. Ấn tượng của tôi với anh ấy vẫn cứ như một người anh vậy. Tôi rất kỳ vọng về mối quan hệ lần này với tư cách là một người lớn" - Kamiki bày tỏ.
 
Phim "Mukodono" năm 2001

Ngoài ra, thêm một bộ phim khác mà Kamiki tham gia cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng không kém - Taiyou (Thái Dương) - bộ phim với cốt truyện khá ý nghĩa. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Irie Yu, tác phẩm lấy bối cảnh thế giới ở thế kỉ 21 đang có số dân đang bị hủy diệt bởi một sinh vật đáng sợ. Một thế hệ loài người mới phát triển bị nhiễm bệnh nhưng lại sống sót được gọi là Knox. Họ vô cùng thông minh, có cơ thể khỏe mạnh nhưng lại không thể sống vào ban ngày, chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Trong khi đó, lớp người mới bị nhiễm bệnh này lại có thể thống trị lớp người cũ không mang bệnh - gọi là Curio. Thông qua việc miêu tả sự đối lập giữa thế hệ người cũ và thế hệ người mới, câu chuyện mang đến ý nghĩa tìm kiếm sự sinh tồn.
 
Kamiki Ryunosuke và Mugi Kadowari trong "Taiyou"

Trong phim, Kamiki Ryunosuke sẽ đóng vai Okudera Tetsuhiko - chàng trai sống trong một ngôi làng nghèo, có niềm tin tươi sáng vào thế hệ người mới. Trong khi đó, nữ diễn viên Mugi Kadowaki trong vai người bạn thanh mai trúc mã của Okudera. Khác với Okudera, cô vô cùng ghét lớp người mới, luôn hi vọng lớp người cũ có thể phản kháng trở lại. Phim điện ảnh Taiyou dự kiến công chiếu vào năm 2016 tại Nhật Bản.
 
(Nguồn: twitter, weibo)