"Rooftop Prince" khép lại bằng những giọt nước mắt

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 02:58 25/05/2012
Chia sẻ

... của cặp tình nhân vượt thời gian Lee Gak - Park Ha và của cả người hâm mộ.

Sau 3 tháng gắn bó với khán giả màn ảnh nhỏ, Rooftop Prince đã chính thức nói lời chia tay. Không bị "ném đá" ầm ầm như "chiến hữu" cùng dưới trướng SBS - Fashion King, Hoàng tử gác mái mang đến cho người xem một kết thúc tương đối viên mãn nhưng vẫn khiến dân tình phải khóc như mưa.







Ở tập cuối, sự thật về cái chết của Thái tử phi được làm sáng tỏ. Người ra đi không phải là Hwa Yong mà chính là cô em gái Bu Yong. Thực chất, nàng Thái tử phi yêu kiều cũng chẳng hề yêu thương gì chồng mình như Se Na. Hwa Yong đã liên kết với cha mình cùng Tae Moo kiếp trước, đầu độc Lee Gak để đưa hắn lên làm vua.





Vì tình yêu dành cho Lee Gak, Bu Yong đã vội vã tìm cách ngăn cản bi kịch. Cô chọn cái chết thay cho người trong mộng cũng như cả gia đình mình. Hoán đổi vị trí với chị gái, cô để lại 1 lá thư rồi ra đi trong đau khổ.  





Việc Hwa Yong vẫn còn sống bị vỡ lở. Tae Moo thời Chosun tấn công Lee Gak nhưng Thái tử thoát chết nhờ chiếc vòng cổ Park Ha tặng. Gia đình kiếp trước của Park Ha phải trả giá.



Lee Gak cũng sớm tìm thấy lá thư mà Bu Yong để lại. Thái tử ngay lập tức nhớ đến Park Ha và vội vã viết một bức thư cho người yêu. Anh chôn nó ở nơi bí mật của 2 người, với hy vọng 300 năm sau cô sẽ nhận được.





Về phần Park Ha, cô mở 1 cửa hàng kinh doanh sữa chua hoa quả - loại Lee Gak từng thích uống. Park Ha bắt đầu hẹn hò với Yong Tae Yong dù lòng cô vẫn yêu kiếp trước của anh. Cô cũng tìm thấy bức thư của Lee Gak và bật khóc khi đọc từng dòng thổ lộ của người yêu. Cả hai cùng khép lại câu chuyện tình vượt thời gian của mình bằng câu: "Dù 300 năm đã qua... em vẫn yêu anh".







Nói một chút về các "siêu nhân" Chi San-Man Bo-Yong Sul, họ mở quán bán trứng chiên cuộn cơm và khá ăn nên làm ra. Để nhớ đến Park Ha, họ vẫn giữ bộ đồ thể thao lòe loẹt mà cô tặng khi họ bị đưa đến thời hiện tại. Có thể nói, 3 anh chàng này là những tiếng cười cuối cùng cho bộ phim, đặc biệt là khi có không ít những tình tiết "vô lý đùng đùng" xuất hiện (vẻ như là cố ý từ phía nhà đài?).



Nhìn chung, dù phim có cái kết đủ phần viên mãn, vẫn có 1 bộ phận khán giả tỏ ý không tán đồng. Để phản bác lại, fan của Hoàng tử gác mái đã nhanh chóng bình luận: "Nếu nghĩ xa hơn 1 chút, Lee Gak được xây dựng trên hình tượng vị vua trẻ mất sau 2 năm cầm quyền. Biết đâu vì quá nhớ thương Park Ha nên Lee Gak qua đời và linh hồn của anh sáp nhập với Tae Yong. Đoạn kết cuối cùng, người Park Ha đối mặt có thể vừa là Tae Yong vừa là Lee Gak cũng nên".



Khép lại câu chuyện cảm động ấy bằng đoạn phim đầy hình tượng, Rooftop Prince xứng đáng được fan phong tặng danh hiệu "Bản tình ca vượt thời gian và không gian tuyệt vời của năm".

Đoạn kết khiến khán giả rơi nước mắt của "Rooftop Prince"
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày