Phim hoạt hình "Cừu và Sói" cực dễ thương gây sốt phòng vé

Ngọc Minh, Theo 12:24 24/01/2011

Zoom vào bộ phim hoạt hình đang gây sốt nhất dịp đầu năm 2011 mang tên "Cừu vui vẻ và Sói xám" nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Cừu vui vẻ và Sói xám là một trong những series phim hoạt hình ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Đã thành thông lệ, từ năm 2009, cứ vào mỗi dịp năm mới, các nhà sản xuất bộ phim lại cho ra mắt một phiên bản điện ảnh đặc biệt cho Cừu vui vẻ và Sói xám để chào đón con vật chủ của năm đó. Phần III của bộ phim được mang tên Năm Thỏ của Cừu vui vè và Sói xám (trong 12 con giáp người Trung Quốc dùng thỏ thay cho mèo) đã được ra mắt tại các rạp chiếu phim trên toàn Trung Quốc vào ngày 21/01/2011 vừa qua và lập tức gây nên một cơn sốt phòng vé không hề thua kém bộ phim điện ảnh bom tấn nào, hứa hẹn sẽ đạt được thành công vượt trội so với những gì mà 2 phần phim trước đã làm được.











Phần III của bộ phim sẽ đưa người xem đến với một thế giới đầy khác lạ với chị Hằng Nga và ảo thuật gia Thỏ. “Chiến trường” của Sói xám và những chú cừu đáng yêu sẽ không phải là bãi cỏ xanh non như thông thường mà sẽ là cung trăng và vương quốc kẹo – nơi ngập tràn trong các viên kẹo đầy màu sắc. Người xem – nhất là các khán giả nhỏ tuổi sẽ cực kỳ thích thú với hình ảnh dòng thác ngập tràn kẹo và thạch, những cây kẹo mút sặc sỡ được mọc ra từ một cây cổ thụ….











Trong phần III này, ngoài những người bạn quen thuộc như vợ chồng Sói xám, trưởng thôn Cừu, Cừu vui vẻ, Cừu xinh đẹp, Cừu lười, Cừu béo,… thì người xem sẽ được gặp gỡ với những nhân vật hoàn toàn mới mẻ như ảo thuật gia Thỏ, bố mẹ của Cừu vui vẻ và đặc biệt là Sói nhí – con trai đầu lòng của Sói xám.


Ảo thuật gia Thỏ


Sói nhí – con trai Sói xám


Đại vương Mướp đắng














Câu chuyện bắt đầu khi Sói xám không thể bắt nổi một con cừu về cho bầy của mình nên bị đuổi khỏi bầy, tịch thu nhà cửa. Lúc này Sói đỏ - vợ Sói xám đang mang thai. Tuyệt vọng, Sói xám đã phải thở dài ngao ngán: “Không có tiền mua sữa bột cho con, gay rồi đây.”.

















































Trong lúc đó, ảo thuật gia Thỏ đã tới thôn cừu và Cừu vui vẻ được giao nhiệm vụ đi cứu Mặt trăng. Trong khi Cừu vui vẻ và những người bạn đang khởi hành thì gia đình Sói xám vô tình lạc vào phi thuyền. Và thế là tất cả cùng lên đường tới Vương quốc kẹo trên cung trăng. Tại đây họ phải đương đầu với Đại vương Mướp đắng vô cùng đáng ghét. Đồng thời Cừu vui vẻ cũng sẽ có một cuộc đoàn tụ đầy cảm động với cha mẹ mình.