Oscar 2011 và những khoảnh khắc gây "sốc nặng"

Yunami, Theo 00:37 01/03/2011

Diễn viên 50 tuổi tự nhiên... nói bậy tại Oscar 2011! Đó chỉ là 1 trong số những khoảnh khắc "ấn tượng" nhất Lễ trao giải Oscar 2011 thôi nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Vậy là giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh Oscar 2011 đã vừa diễn ra hết sức hoành tráng tại nhà hát Kodak, Mỹ vào đêm qua. Cũng như mọi năm, những bộ phim tuyệt vời nhất trong năm qua của Hollywood lần lượt được vinh danh trong niềm hạnh phúc của các fans nghệ thuật thứ bảy. Tuy nhiên khác với mọi năm, Oscar 2011 không gây nhiều bất ngờ và thú vị cho khán giả, mà còn tạo ra không ít những pha “dở khóc dở cười” bên cạnh những giây phút đáng nhớ. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những khoảnh khắc thú vị nhất của Oscar năm nay nhé!

Giây phút “đỏ mặt” nhất: Diễn viên 50 tuổi tự nhiên... nói bậy!


Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Melissa Leo đã tự chứng minh mình “tự phụ” y như nhân vật của cô trong The Fighter khi buột miệng... nói bậy khi phát biểu! Thật đáng tiếc vì đoạn phát biểu của cô được tường thuật trực tiếp trên khắp thế giới và không thể chữa lại được, cả khán phòng Kodak cũng choáng trong vài giây với sự cố này. Sau này, trong buổi họp báo sau lễ trao giải, bà đã lên tiếng xin lỗi về sự cố không đáng có này.

Khoảnh khắc đáng nhớ: Đoạn phim mở màn


Đó là một đoạn phim siêu thú vị dành cho các fan của 10 bộ phim được đề cử Oscar. Chắc chắn rằng đoạn mở màn của Mạng xã hội khá thú vị, cũng như đoạn “chế” Inception cũng gây bất ngờ cho khán giả. Rồi sau đó nữ diễn viên - người dẫn chương trình xinh đẹp Anne nháy mắt với Colin Firth trong bộ phim “chế” The King’s Speech và nói rằng: “Tôi có tin vui từ tương lai. Cái mic này sẽ nhỏ hơn đấy!” Rồi sau đó Natalie Portman gần như phát nản vì đoạn nhảy múa “giống như vịt bầu” của cô nàng dẫn chương trình Anne.

Khoảnh khắc tồi tệ nhất: James Franco và vai trò chưa hoàn thiện



Mỗi khi bộ phim 127 Giờ được đề cử trên sân khấu, Franco đã hơi tỏ ra tự mãn với bộ phim của mình. Chúng ta đều yêu mến anh ấy, tuy nhiên hình ảnh trên sân khấu Oscar với vai trò dẫn chương trình chưa hoàn hảo lắm, trong khi đó Anne Hathaway luôn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Pha "giả gái" của anh cũng không khiến mọi người thấy vui vẻ hơn, thậm chí nhiều người còn cho là nó phản cảm.

Khoảnh khắc thú vị: Đoạn clip âm nhạc nhái lại các bộ phim


Chúng ta đều thấy rất hài hước với ý tưởng chỉnh đoạn nhạc Twilight với chủ đề Jacob không mặc áo, bài Tiny Ball of Light trong Harry Potter, tuy nhiên nếu như cố gắng hơn nữa thì đoạn nhạc của The Social Network của Justin Timberlake có thể sẽ tuyệt vời hơn hiện tại rất nhiều.

Cách đùa "hóm hỉnh" nhất





Ở tuổi 94, Kirk Douglas đã chứng minh ông vẫn có thể làm khán giả cười đến đau bụng và còn có thể hẹn hò nữa. Douglas là người vinh danh cho giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và đã khiến khán giả cười liên tục với những câu đùa đầy hóm hỉnh của mình.

Điều tệ nhất: Chẳng có gì bất ngờ ở Oscar năm nay!





Tất cả những tên tuổi được đánh giá là sẽ chiến thắng thì đều chiến thắng thật. Có thể coi là không hề có sự thất vọng nào ở giải thưởng năm nay nếu như chúng ta không nhắc tới “người mới” Tom Hooper nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, vượt mặt cả những đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm hơn ở Hollywood. Còn nếu có thất vọng, thì điều đáng nói nhất có lẽ là chiến thắng của Hailee Stanfield, cũng như cách Melissa Leo làm hỏng lịch sử Oscar theo cách cô ấy vừa làm.

Cùng xem lại danh sách 10 bộ phim hay nhất 2010 theo Oscar và chúc mừng The King's Speech đã chiến thắng nhé!