Những cái "đỉnh nhất" của mùa phim hè 2010

Mr Pink, Yunami (Tổng hợp), Theo 00:01 29/08/2010

Bộ phim nào "mãn nhãn" nhất? Bộ phim nào "quái" nhất? Hãy cùng tổng kết lại mùa phim hè 2010 của bạn và tìm câu trả lời nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Sau 4 tháng với hơn chục bộ phim được công chiếu, mùa phim hè 2010 đã khép lại với biết bao kỷ niệm đối với các fan mê phim ảnh. Trong mùa hè năm nay, nhiều phim bom tấn không “nổ” được như dự kiến, không có bộ phim nào gây bất ngờ thực sự, không có nhiều bộ phim thực sự sâu sắc. Tuy nhiên, nó cũng có một vài điểm sáng nhất định khó mà bỏ qua nổi. Hãy cùng chúng tớ điểm lại một vài cái “nhất” của mùa hè năm nay nhé!

Bộ phim “mãn nhãn” nhất: Step Up 3D


Trong cả mùa phim hè 2010, khó có bộ phim nào có thể so bì được với Step Up 3D về độ “mãn nhãn”. Không có một kịch bản quá xuất sắc, mới mẻ, không có quá nhiều sự đầu tư về diễn xuất, thế nhưng Step Up 3D vẫn “ghi điểm” bởi những màn vũ đạo vô cùng tuyệt vời và sáng tạo, cùng sự trợ giúp của công nghệ 3D đang gây sốt trên toàn cầu.


Khi xem Step Up 3-D, khán giả sẽ gần như bỏ qua cốt truyện, thậm chí cả nhân vật để tận hưởng bữa tiệc âm thanh, hình ảnh (ánh sáng, vũ đạo, thời trang, thiết kế mỹ thuật) vô cùng mãn nhãn.

Bộ phim gây cảm động nhất: Toy Story 3


Theo thống kê của một tạp chí chuyên về điện ảnh, 80% người xem bộ phim Toy Story 3 đã phải bật khóc ngay trong rạp, trong đó có 40% là nam, 60% nữ. Đây quả là một hiện tượng hy hữu trong lịch sử điện ảnh bởi số lượng khổng lồ các “ca” khóc lóc trong và sau khi xem xong phim. Thế nhưng, đối với ai đã được xem bộ phim này thì phải công nhận Toy Story 3 là một bộ phim cảm động thực sự.


Toy Story 3 là bộ phim hoạt hình 3D thứ 11 của hãng Pixar, và là phần 3 của loạt phim danh giá Toy Story. Bộ phim tiếp tục theo sát câu chuyện về những chú đồ chơi của cậu chủ Andy, khi mà ngày cậu chuyển tới trường Đại Học sắp tới gần và không thể chơi những thứ đồ trẻ con này nữa. So với hai phần đầu, Toy Story 3 tập trung nhiều hơn vào việc khai thác mối quan hệ giữa các nhân vật đồ chơi. Một cuộc đào thoát ngoạn mục được lập nên, cuốn những đồ chơi vào một cuộc hành trình ly kỳ đầy hấp dẫn và sau đó, người xem lại bị mủi lòng với cảnh Andy chia tay những người bạn thời thơ ấu của anh. Toy Story 3 là một đoạn kết hoàn mỹ cho loạt phim về những người bạn đồ chơi vốn đã từng hấp dẫn cả một thế hệ 8x, 9x.

Bộ phim “lạ” nhất: Inception


Bỏ ra 8 năm viết kịch bản về thế giới giấc mơ đầy mộng mị, đạo diễn Christopher Nolan đã thực sự “gây mê” khán giả xem phim bằng siêu phẩm Inception. Với một lối kể chuyện sáng tạo, tươi mới, một dàn diễn viên có thực lực, một kịch bản mang tính gợi mở cao, bộ phim Inception là một trong những bộ phim được bàn luận nhiều nhất trên các forum điện ảnh.


Inception là bộ phim khoa học viễn tưởng về một thế giới, nơi một số rất ít người có được khả năng kiểm soát giấc mơ và Dom Cobb là người như vậy. Anh chuyên xâm nhập vào giấc mơ của nạn nhân để cướp lấy các bí mật mà lúc còn tỉnh táo họ luôn giấu kín. Người xem đã cùng Dom chứng kiến cái thế giới giấc mơ “vừa thật, vừa ảo” đó, trải nghiệm những ý tưởng bay bổng của Nolan và sau cùng là tự tìm ra một cái lớp ý nghĩa dành cho riêng mình khi bộ phim kết thúc. Có thể nói, Inception là một trong những bộ phim gây ấn tượng mạnh và tạo ảnh hưởng lớn, tương tự như bộ phim The Matrix ra mắt vào năm 1999.

Bộ phim “nóng” nhất: Ex


Ex (Hương vị trái cấm) là một câu chuyện tình yêu thời hiện đại dưới góc nhìn của một cô gái trẻ Châu Di. Tình yêu của Châu Di cũng giống như bao chàng trai, cô gái trong xã hội ngày nay: sét đánh, cuồng nhiệt, đầy đam mê nhưng cũng ẩn chứa nhiều sốc nổi, bốc đồng rồi phạm nhiều lỗi lầm phải chia tay.


Là một câu chuyện tình, nên bộ phim không thiếu những cảnh tình cảm nóng bỏng. Hơn nữa, Ex lại là chuyện tình thời hiện đại của những người trẻ, nên những nụ hôn, những cử chỉ âu yếm nơi công cộng là không thiếu vì nó đã trở thành bình thường trong xã hội ngày nay. Nhưng cũng phải nhắc nhở là phim này không dành cho khán giả dưới 16 tuổi vì những cảnh nhạy cảm trong phim khá mãnh liệt, khiến màn ảnh có thể bốc cháy vì quá nóng.

Nhân vật ấn tượng nhất: Đội quân tay sai trong Despicable Me



Hình ảnh những thuộc hạ màu vàng tí hon của Gru cũng là một điểm nhấn hài hước cho cả bộ phim. Hàng triệu tên tay sai, hàng triệu khuôn mặt khác nhau, hàng triệu tính cách khác nhau, nhưng khán giả vẫn có thể cười ngặt nghẽo mỗi khi chúng xuất hiện, cảm động khi chúng ôm nhau, mỉm cười khi chúng thể hiện tình cảm với “ông bố” Gru. Và dù chúng xuất hiện với tư cách nhân vật phụ, nhưng chúng vẫn để lại một ấn tượng mạnh cho người xem.


Để tạo ra hình ảnh đội quân cộng sự tí hon với hàng trăm khuôn mặt, cử chỉ và tính cách hoàn toàn khác nhau, các nhà làm phim đã phải tập hợp hàng nghìn bức tranh phác thảo từ các nghệ sỹ trên khắp thế giới, sau đó chuyển sang dạng số. Để có được từng khuôn hình sống động như thật, các công đoạn đã tạo ra tới 142 Tetabytes dữ liệu trên một siêu máy tính đặt tại IBM.

Chuyện tình “tốn giấy mực” nhất: Chuyện tình tay ba trong Eclipse


Phần ba của series Twillight có tên The Twilight Saga: Eclipse trở thành một trong những đề tài nóng bỏng nhất dịp hè vừa qua đối với lứa tuổi teen trên toàn thế giới. Không những nói về chuyện tình tay ba, một đề tài được khai thác không biết chán của các biên kịch, phim còn có thêm yếu tố ly kỳ, bí ẩn của thế giới Ma-cà-rồng, Eclipse trở thành câu chuyện tình yêu lãng mạn – hận thù – tâm lý – hành động vô cùng ăn khách.




Chính vì độ nóng khủng khiếp này, các fan và anti-fan đã không bỏ lỡ một dịp hiếm có để “tám” đủ thứ chuyện xoay quanh bộ phim Eclipse. Khen cũng có mà chê cũng chẳng vừa, nhưng dù ngày càng được đánh giá thấp trên các trang đánh giá phim ảnh, nhưng không ai có thể phủ nhận độ hot của series Twillight cũng như phần Eclipse vừa khởi chiếu vào hè năm nay.

Cảnh phim ấn tượng nhất: trong Step Up 3D và Inception

2 cảnh phim tạo ấn tượng sâu đậm nhất với các tín đồ điện ảnh chính là nằm trong 2 bộ phim ăn khách Step Up 3DInception. Trong Step Up 3D, đoạn phim đấu hip hop trên sàn nước đã làm các fans rú rít trong rạp vì độ nóng bỏng của nó. Những động tác vũ đạo đẹp mắt, hợp với nền nhạc sôi động và việc sử dụng máy quay 3D đã khiến cảnh quay trở nên hay "quá sức tưởng tượng".


Cảnh quay đánh đấm trong tình trạng không trọng lực ở bộ phim Inception cũng đã khiến nhiều fans há hốc mồm. Trong Inception, giấc mơ có nhiều lớp khác nhau và lớp trước sẽ gây ảnh hưởng tới lớp sau. Do vậy, khi chiếc xe chở cả "đoàn trộm" bị mất lái và văng xuống chân cầu, lớp giấc mơ thứ 2 bị rơi vào tình trạng không trọng lực và Arthur đã phải chiến đấu với các "ảnh chiếu". Việc quay đoạn phim này không cần sử dụng tới kỹ xảo cũng là một điểm cộng cho nỗ lực của đoàn phim Inception.


Mùa phim hè đã kết thúc với nhiều tiếng thở dài về chất lượng nội dung cũng như nhiều tiếng reo hò phấn khích với các phim hợp sở thích của số đông. Dù mùa phim năm nay bị đánh giá là kém hơn hẳn so với những mùa phim hè của năm 2008 hay 2009, nhưng rõ ràng là các bộ phim vẫn đem tới cho chúng ta nhiều cảm xúc vô cùng đáng nhớ trong 4 tháng qua. Cùng chào tạm biệt mùa phim hè và chuẩn bị đón mừng mùa phim thu 2010 nhé!