Ngất ngây với vẻ đẹp cậu quý tử Eastwood trong MV mới của Taylor Swift

Ngọc King., Theo Trí Thức Trẻ 15:09 01/09/2015

Bên cạnh nét đẹp hoang dã và cổ điển như một chàng cao bồi, ở Scott Eastwood còn là một cuộc sống đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

MV mới của nữ nghệ sĩ Taylor Swift mang tên Wildest Dream không chỉ là dịp để các fan xuýt xoa trước vẻ đẹp của châu Phi hoang dã, mà còn cho thấy rõ ràng, Scott Eastwood như được sinh ra để mặc những chiếc áo sơ mi bạc màu, bó sát, tay ôm lấy những cô gái xinh đẹp thập niên 80. Ngay cả nụ hôn mà anh chàng 29 tuổi này trao cũng có cái gì đó nhắc nhở về cái đẹp đã mai một ở những người đàn ông hiện đại ngày nay – chất cao bồi miền Tây hoang dã, sự hào hoa và bất cần y như lời bài hát: “Anh ta thật cao ráo và đẹp trai. Anh ta cũng thật tồi tệ, nhưng tồi tệ theo một cách hoàn hảo.”

tumblr_ntxbueL8wS1sjhtm9o2_500-2ef96

Đây không phải là lần đầu người ta mới để ý tới vẻ đẹp của cậu con trai thứ tư nhà Eastwood. Scott từng khiến các cô gái ngây dại khi làm người mẫu quảng cáo cho dòng nước hoa Davidoff Cool Water, với mái tóc xoăn còn ướt nước, vóc dáng quyến rũ và đôi mắt xanh như đại dương, thật khó để có thể tập trung vào những lời mà anh thốt ra khỏi miệng. Điều đó không quan trọng.

Clip quảng cáo của Davidoff

Scott Eastwood là gương mặt xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang, hầu như những shoot ảnh của anh đều toát lên vẻ đẹp hơi hướng cổ điển và cánh thợ ảnh biết được điều đó. Gần như chẳng khó khăn gì khi bắt lấy một khoảnh khắc đẹp từ Scott, thậm chí có lẽ chỉ cần gã đàn ông này nheo mắt cũng đủ khiến nhiều cô gái phải thẫn thờ. Có cảm tưởng rằng, chỉ cần giơ máy ảnh lên hướng vào anh chàng và chụp bừa một tấm, chỉnh phông đen trắng là bạn đã có ngay bức hình là ví dụ hoàn hảo cho thế nào là phong cách cổ điển thời hiện đại. Ngoại hình của Scott Eastwood thường được so sánh với cha mình, khi càng về sau này trông anh càng như một bản sao của Clint Eastwood thời trai trẻ, cũng những vết rạn nơi đuôi mắt nheo lại dưới cặp mày rậm và cặp xương hàm đẹp như tạc ấy.

 

Dường như Scott không phải là mẫu người quá chú trọng đến vẻ ngoài của mình. “Tôi vẫn giữ mấy bộ đồ mặc từ hồi trung học. Xấu hổ lắm". Thay vào việc ăn vận thời trang tới dự các sự kiện quốc tế, người ta thường thấy một anh chàng mũ lưỡi trai lật ngược, lấm lem cát vùng vẫy ngoài biển, đi câu, bơi lặn, lướt sóng. Từng lọt top những người đàn ông độc thân quyến rũ nhất (và giờ vẫn thế), Scott Eastwood thừa nhận mình có một cuộc sống “đơn giản”. Anh hạnh phúc với cuộc sống tại San Diego, một nơi tương đối yên bình và dân dã so với những thành phố hoa lệ như Los Angeles hay New York. Điều hành một nhãn hiệu Whiskey mang tên Eastwood và đồng sở hữu một quầy bar nhỏ trên bờ biển San Diego, Scott khiến cuộc sống của mình đôi lúc tránh xa hoàn toàn khỏi những thị phi nơi Hollywood.

Tuy vậy, sự nghiệp diễn xuất của Scott Eastwood không “đơn giản” như nhiều người tưởng. Có người cha nổi tiếng đôi khi cũng đem lại những bất lợi không nhỏ, khi từng một thời để tiến thân trong sự nghiệp một cách tự lập mà không muốn dựa dẫm vào danh tiếng của cha, Scott đã phải đổi tên theo họ mẹ thành Scott Reeves. Có nhiều khó khăn khi theo đuổi con đường mà người cha đã trở thành cây đại thụ trong ngành, chẳng lạ lẫm gì khi truyền thông cũng thường đính kèm đuôi “con trai của Clint Eastwood” mỗi khi nhắc tới anh. Tuy vậy, Scott vẫn giữ trọn vẹn sự kính trọng và tình yêu dành cho cha mình, anh cám ơn ông đã cho mình cơ hội để xuất hiện trong “Gran Torino”, bộ phim của Clint Eastwood năm 2008.

ngat-ngay-voi-ve-dep-co-dien-cua-cau-con-trai-nha-eatswood_2ab25a1d1f-02ce6
Bạn có nhận ra đâu là Clint Eastwood và đâu là con trai của ông trong những tấm hình này?

Giữa Clint và con trai là tình yêu và sự quan tâm sâu sắc, chính ông là người đã dẫn Scott đi khắp các nẻo phim trường khi anh còn là một cậu bé, và cũng chính ông là người đã dạy anh cách sống vui vẻ, làm việc hết mình và “trưởng thành như một người đàn ông”. Tuy vậy, trong công việc, giữa hai người không có chuyện cá nhân xen giữa. Scott thừa nhận anh từng thử vai cho hầu hết các bộ phim của Clint (trong đó có cả American Sniper – bộ phim từng đoạt giải Oscar), nhưng anh được đánh giá công bằng như mọi thí sinh khác. Khi chọn được người khác thích hợp hơn, tức là Scott không nhận được cuộc gọi nào từ phía làm phim, ngay cả khi đó là cha mình.

Nhưng phải công nhận rằng tài năng diễn xuất của Scott Eastwood chưa thực sự nổi bật so với những gì người ta kì vọng. Thậm chí sự kì vọng còn lớn tới mức mà chính diễn viên chính không ngờ tới. Vai diễn trong The Longest Ride được người ta mong chờ là “bước nhảy đột phá” của Scott, nhưng với anh chàng này, vai diễn “bước ngoặt” không thực sự quan trọng bằng việc cố gắng từng ngày và biết ơn với những thành quả mình đạt được. The Longest Ride không phải là một bộ phim xuất sắc, Scott Eastwood cần phải cố gắng rất nhiều để thoát khỏi hình tượng như “bình hoa di động” trong phim, tuy nhiên với những nỗ lực không ngừng của anh thì người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào những bộ phim sắp tới như Snowden hay Suicide Squad.

ngat-ngay-voi-ve-dep-co-dien-cua-cau-con-trai-nha-eatswood_a03d5919af-325d3
Vai diễn của Scott trong "Suicide Squad" vẫn chưa được thông báo, dù quá trình quay phim đã hoàn tất.