Minions - Thế giới qua đôi kính tròn đáng yêu

Hương Ly, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 15/07/2015

Sức hấp dẫn ở bộ phim "Minions" còn đến từ sự lồng ghép tinh tế giữa những đặc trưng về văn hóa và lịch sử của thế giới vào tác phẩm hoạt hình dành cho trẻ nhỏ.

Nếu như ở hai phần trước Despicable Me, các Minion chỉ là những tay sai với thân hình tròn như những viên thuốc nhộng, đeo cặp kính tròn xoe phục vụ Gru, thì ở phần mới nhất này chúng lại là vai chính. Với tình yêu và niềm đam mê dành cho môn nghệ thuật thứ bảy, hai đạo diễn Kyle Balda và Pierre Coffin đã đưa những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng vào trong Minions như một sự tôn vinh và tự hào.


Các Minions nói một thứ ngôn ngữ riêng mà chẳng ai có thể hiểu nổi, có lẽ bởi thế mà đạo diễn chú trọng đến những cảnh hành động của chúng nhiều hơn là các lời thoại. Không ngạc nhiên khi thể loại phim câm mà nổi bật là của Vua hề Sác-lô Charlie Chaplin có sức ảnh hưởng lớn đến Minions. “Charlie được mệnh danh là vua hề, là một thiên tài bởi ông biết kết hợp cảm xúc vào trong những trò hề mà không cần đến những cuộc hội thoại.” – đạo diễn Coffin chia sẻ. “Bản chất của phim hoạt hình cũng là như vậy”. Xuyên suốt bộ phim chúng ta có thể thấy vô vàn những hành động dễ thương và thật sự khiến khán giả phải bật cười vì thích thú.

Và như để tôn vinh Chaplin và bộ phim nói đầu tiên của ông – The Great Dictator (1940), đạo diễn đã sáng tạo chi tiết Bob -  vô tình trở thành vị vua mới của nước Anh lên phát biểu trước toàn dân chúng, giống hệt chi tiết vị vị độc tài - do Chaplin thủ vai nhằm đả kích Hitler, cũng đã có một bài phát biểu vô nghĩa trước đám đông. “Cái đích đến trong thể loại phim hoạt hình đó là tạo ra được sự đồng cảm. Chúng tôi muốn truyền đạt đến khán giả thật rõ ràng những suy nghĩ và cảm nhận của từng nhân vật, và Charlie Chaplin thực sự đã làm được những điều đó trên cả tuyệt vời”, đạo diễn  Kyle Balda nhận xét.

Nhà độc tài bé nhỏ

Đạo diễn Coffin chia sẻ: “Chúng tôi không hề muốn làm phần tiếp theo mà không để lại chút ý nghĩa nào đó trong lòng khán giả”. Vì thế mà 2 vị đạo diễn đã tham khảo khá nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, trong đó có những bộ phim của đạo diễn David Lean: Doctor Zhivago (1965) và Lawrence of Arabia (1962). Những cảnh quay toàn cảnh với góc quay rộng mà chúng ta thấy trong đoạn đầu của phim có sự tham khảo từ hai tựa phim trên, khi 3 nhân vật chính được đặt ở giữa màn hình và bao quát là những “lâu đài” các Minion xây dựng cùng một đàn nhóc vây quanh tiễn chúng đến một cuộc hành trình mới.

 

Hai phần Despicable Me vốn đã lấy cảm hứng từ series James Bond huyền thoại nhưng Minions còn liên quan nhiều hơn thế. Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 1960 cùng với phần âm nhạc cổ điển và trang phục thịnh hành lúc bấy giờ. Các Minion - đều được lồng tiếng bởi đạo diễn Coffin tưởng như đã tìm được vị chủ nhân độc ác nhất Scarlet Overkill – nữ ác nhân đầu tiên của nhân loại. Chồng của Scarlet là nhà khoa học Herb chuyên tự chế tạo những vũ khí nguy hiểm, trong đó có khẩu súng bắn tia dung nham. Khẩu súng này cũng gợi nhắc đến một vũ khí trong bộ phim 007 Goldfinger (1964), đó là chi tiết James Bond bị bắt và Goldfinger định cắt đôi người Bond bằng một máy bắn tia laser.

Hoặc như khi đến với Villain-Con (Một hội chợ phản diện nhại theo hội chợ truyện tranh Comic-Con), ba chú Minion Kevin, Bob và Stuart bị choáng ngợp bởi hàng loạt ác nhân “lạ mà quen”. Phần lớn những kẻ xấu này được lấy ý tưởng từ những tựa phim hành động và kinh dị nổi tiếng của Mỹ, trong đó có một gã cao to cầm kiếm nhại theo phim Conan the Barbarian (1982), một gã hề nhại theo It (1990), hay một tên nhân ngư bắt chước tạo hình của con quái vật trong phim Creature from the Black Lagoon (1954).

 
Villain-Con được nhại theo Comic-Con, còn các “villain” xuất hiện trong hội chợ này thì lại lấy ý tưởng từ các phim hành động và kinh dị nổi tiếng của Mỹ

Không chỉ lấy nguồn cảm hứng từ điện ảnh, âm nhạc cũng được khơi gợi trong bộ phim về những chú binh nhí này. Chi tiết 3 Minion hành quân đến New York qua các đường thoát nước, vừa ngoi được lên từ đường cống đã bị người đi đường dẫm bẹp, khiến chúng ta liên tưởng đến ảnh bìa một album nổi tiếng của ban nhạc The Beatles: Abbey Road. Hình tượng Stuart “đập gãy cây đàn” ở cuối phim cũng bắt chước khoảnh khắc cao trào của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ như Jerry Lee Lewis hay Charles Mingus.

The Beatles: Abbey Road

Một chi tiết nữa cũng khá thú vị đó là khi các Minion đặt chân đến Anh Quốc thực hiện sứ mệnh cao cả ăn trộm chiếc vương miện của nữ hoàng, rất nhiều người dân nước Anh “nghiện” trà: từ người đưa tin trên tivi, cảnh sát rượt đuổi các Minion, hay ngay cả trong cuộc chiến giữa Kevin và nữ ác nhân Scarlet vẫn xuất hiện hình ảnh tách trà. Tách trà chứ không phải là cà phê, đó chính là một nét văn hóa, một biểu tượng mà người dân Anh vô cùng tự hào.

 

Minions hiện đang được khởi chiếu trên toàn quốc.