Lật tẩy những chuyện khó đỡ của “6 chàng trai và 1 cô gái”

Mèo 3 Chân, Theo 14:10 31/07/2011

Bộ phim đang thu hút sự chú ý cực lớn của người hâm mộ!

Có thể nói mùa hè năm nay là một mùa ngập tràn những mỹ nam kiều nữ trên màn ảnh nhỏ Nhật Bản. Được nhiều người biết đến hơn cả thì là hai tác phẩm remake từ những phim truyền hình đã thành công quá vang dội trong quá khứ: Hana Kimi 2011Ikemen desu ne (làm lại từ You’re Beautiful của Hàn). Tuy nhiên, cũng chính vì cái bóng quá lớn trước đó nên ở thời điểm hiện tại, 3 tập đã ra mắt của hai phim kể trên vẫn chưa thật sự chinh phục được khán giả. Thậm chí, có những người vẫn kiên quyết không thèm để mắt tới chúng vì muốn giữ nguyên vẹn ấn tượng yêu thích ngày nào.

Hana Kimi 2011


Ikemen desu ne?

Trong khi đó, tác phẩm mới duy nhất là Ouran High School Host Club thì lại được đón nhận nồng nhiệt. Không quá khó để nắm bắt được điều này khi các fan yêu thích bộ truyện tranh 6 chàng trai và 1 cô gái cũng như những người yêu thích anime của nó đã phải chờ đợi suốt 5 năm qua. Bên cạnh đó, những gì mà 2 tập phim đầu tiên đã thể hiện hoàn toàn làm khán giả hài lòng. Vậy mà người ta vẫn cứ kết luận một câu “xanh rờn” rằng phiên bản người thật của Ouran High School Host Club thật là… khó đỡ. Vì sao?


Câu trả lời thứ nhất và tiên quyết là: Bản thân tác phẩm 6 chàng trai và 1 cô gái đã là một tổ hợp những ý tưởng “điên rồ” nhất mà các fan của manga và anime có thể mong đợi. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường “kỳ quái” của một cô nàng bình thường và 6 chàng công tử - tiếp viên “có vấn đề”.



Fujioka Haruhi là nhân vật được coi là huyền thoại tại trường trung học tư thục Ouran – nơi của những tiểu thư công tử con nhà giàu theo học. Tất lẽ dĩ ngẫu là giữa cái chốn xa hoa lộng lẫy đó “chòi” ra một học trò ăn mặc “vớ vẩn” (thay vì bộ đồng phục kiểu cách và đắt tiền) – con mọt sách lúc nào cũng chỉ muốn được yên tĩnh học hành – nhân vật đạt học bổng toàn phần của trường Ouran, thì dĩ nhiên là một kỳ tích.


Bối cảnh trong phim người thật còn hoành tráng hơn cả anime

Và trong một lần cố tìm cách “chuồn” khỏi thư viện – nơi thực chất là chỗ ăn uống và tám chuyện của các nàng tiểu thư – Haruhi đã lạc vào phòng nhạc số 3 hay cũng là “trụ sở” của Câu lạc bộ tiếp viên trong trường. Với sự xuất hiện của 6 chàng trai đẹp như mơ, sở hữu những tính cách đa dạng khiến trái tim con gái rụng tơi tả, cô nàng đã bị dọa phát hoảng và rơi thẳng vào tình huống tiến thoái lưỡng nan: mắc nợ những 8 triệu yên (hơn 2 tỉ đồng) và chỉ có thể trả được theo cách duy nhất - làm “nô lệ” cho Host Club.


Tuy nhiên, nhờ vào vẻ ngoài “đẹp trai” của mình mà về sau Haruhi được “cất nhắc” lên làm thành viên thứ 7 của câu lạc bộ, được các tiểu thư đặc biệt yêu thích bởi tính cách thô sơ đơn giản của mình. Có điều ngoài 6 chàng trai vàng của Ouran thì chẳng ai biết Haruhi là con gái (mà thực ra cũng có người mãi sau này mới biết).



Và mỗi phần câu chuyện tiếp sau đó xoay quanh những chiêu thức phục vụ phái nữ (các tiểu thư trong trường) nhưng đúng hơn là cuộc sống hưởng thụ của những chàng trai cô gái nhà giàu. Tất nhiên đi cùng với sự tăng số của tập phim sẽ là sự phát triển tình cảm của cặp nam – nữ chính mà khán giả biết thừa là có dựng bao nhiêu tập phim chắc vẫn chỉ… lưng chừng như 26 tập anime đã ra mắt năm 2006 thôi.




6 chàng trai của Ouran được miêu tả với những tính cách đại diện rất phong phú: mẫu lạnh lùng (Kyoya), mẫu tình cảm sinh đôi (Hikaru – Kaoru), mẫu dễ thương (Honey), mẫu hoang dã (Mori) và chàng hoàng tử đào hoa (Tamaki). Vấn đề là thủ lĩnh của nhóm lại chính là kẻ tưng tửng nhất: Tamaki. Cứ biết rằng anh chàng yêu thích Haruhi đến… hoang tưởng, tự nhận mình là papa, phong Kyoya làm mama (mà Kyoya cũng không thèm phản đối) và nhiệm vụ cao cả của anh là bảo vệ Haruhi trước bất cứ nguy hiểm nào dù chỉ là nhỏ xíu. Như vậy là đủ để “hiểu” Ouran High School Host Club sẽ có những câu chuyện “khó đỡ” như thế nào, chưa kể đến những nhân vật kinh điển còn lại của nhóm.







Bên cạnh nội dung phim, khung giờ chiếu và rating thấp khó hiểu cũng là một lý do khiến các fan gào lên: “khó đỡ”!




6 chàng trai và 1 cô gái “oánh” choáng khán giả khi công chiếu vào… 12 rưỡi đêm (?!) Chẳng ai hiểu tại sao đài TBS lại chọn cái giờ giấc quái đản đến vậy để phát sóng một bộ phim lấy bối cảnh học đường mà người yêu thích nó chủ yếu lại là học sinh (giờ đó lũ học trò đi ngủ hết rồi còn đâu?). Khung giờ kể trên cũng kéo theo một hệ quả là mỗi tập phim Ouran chỉ dài vỏn vẹn 23 phút – thời lượng như một tập anime. Điều này cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng. Thì họ vốn mong chờ tác phẩm yêu thích của mình sẽ dài hơi hơn mà!



Ouran High School Host Club mở đầu bằng tập… 0. Thực chất đây là một chương trình tivi nhằm quảng bá cho bộ phim, khởi động vào ngày 15/7. Ngoài bật mí nội dung tác phẩm, tập 0 còn có thêm màn phỏng vấn dàn diễn viên chính. Rating tại vùng Kanto (bao gồm Tokyo và 6 quận phát triển nhất nằm tại phía Đông Nhật Bản) đạt được là 2.7%, một con số tương đối khá ở khung giờ phát sóng “kì quái” của đài TBS.




Tuy nhiên, khi tập phim đầu tiên thật sự bắt đầu vào ngày 22/7, rating của Ouran High School Host Club đã rớt thảm hại xuống còn 1.1%. Các fan đã không khỏi bàng hoàng trước con số này. Tuy nhiên, đã yêu thích Ouran thì chẳng fan nào lại thiếu đi phẩm chất... tưng tửng. Tại trang mạng xã hội dành riêng cho fan của Ouran Live Action ở tumblr, người hâm mộ đã nhất loạt tuyên bố: “Trai đẹp thì có sợ gì rating?” – mượn câu của anh chàng nhân vật chính Tamaki trong tập đầu phim: “Nước thì chẳng thể làm mất đi hình tượng ikemen”.


Có điều, con số 1.1% kể trên là có những nguyên nhân của nó. Tập phim đầu tiên của Ouran High School Host Club bị chiếu muộn 30 phút so với lịch, do chương trình Ngôi sao Bóng chày chuyên nghiệp toàn Nhật Bản phát sóng quá thời gian.


Bộ phim vẫn đang được phát sóng vào đêm thứ 6 hàng tuần và mới chỉ ra mắt tập thứ 2 trong ngày hôm qua. Chúng ta hãy cùng chờ đón các tập phim tiếp theo trong thời gian tới nhé.




Các fan đã kịp sáng tạo rất nhiều clip dựa trên hình ảnh của bộ phim.