Khi cái ác và kẻ phản diện lên ngôi trong phim Hollywood

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/03/2015

Gần đây, những vai phù thủy, hoàng hậu độc ác hay dì ghẻ trở nên nổi trội hơn rất nhiều so với các nhân vật hiền lành quen thuộc trong phim Hollywood.

Cám ơn Hollywood đã đập tan những giấc mộng đẹp của những đứa trẻ mơ mộng, sống và lớn lên cùng những câu chuyện cổ tích mà ở đó công chúa xinh đẹp, hiền lành luôn giành được cảm tình và được mọi người ủng hộ một cách tâm phục, khẩu phục. Người đọc, người xem trước nay ai cũng trầm trồ và sùng bái công chúa, sùng bái cái thiện hết mình. Nhưng những bộ phim Hollywood về chủ đề này gần đây dù không muốn nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy cái ác có phần quyến rũ hơn. Hay nói một cách nghiêm túc, những nhân vật phản diện này lại là đầu tàu cứu rỗi bộ phim.

Cate Blanchett đầy quyến rũ trong vai dì ghẻ của Lọ Lem

Gần đây nhất là Cinderella (2015), với việc mời niềm tự hào của nước Úc đồng thời là chủ nhân của hai giải Oscar Cate Blanchett vào vai mẹ ghẻ thâm hiểm, thì không cần ra rạp, chỉ cần ngó trailer cũng hiểu số phận của nàng Lọ Lem Lily James “thảm hại” như thế nào. Có thể trong phim mọi người đều “gượng gạo” yêu mến Lọ Lem, nhưng còn khán giả, khỏi phải bàn là tất cả họ đều trầm trồ trước mụ mẹ ghẻ lộng lẫy ngời ngời. Xin lỗi Lọ Lem, nàng là kẻ thua cuộc, nhưng khoan, đừng lo lắng, ở dưới bài viết, nàng còn có thêm nhiều đồng minh tên tuổi khác.

Hoàng hậu của Julia Roberts thật sự xứng đáng là tuyệt sắc giai nhân trong thế giới cổ tích

Xa hơn một chút, chúng ta có tới hai bộ phim chịu cảnh tương tự khi vai phụ dìm “chết tươi” vai chính, đó là Mirror Mirror (2012) và Snow White and the Huntsman (2012) – hai bộ phim làm cùng một đề tài nhưng khác nhau một chút về bối cảnh: Mirror Mirror mang màu sắc tươi vui, rực rỡ thì Snow White and the Huntsman lại có phần u tối và xám xịt. Ngay từ khi mới khởi động và sau đó là công bố dàn diễn viên chính, thì hai diễn viên trẻ Lily Collins và Kristen Stewart vốn chỉ nổi tiếng bởi những bộ phim mang tính giải trí cao đã được dự đoán sẽ khá chật vật khi đối thủ của họ quá đỗi đẳng cấp, một là “Người đàn bà đẹp” Julia Roberts, hai là “Quái vật” Charlize Theron, toàn là những tên tuổi hạng A từng ẵm giải Oscar và tài năng diễn xuất vượt trội. Ở thời điểm mà hai cái tên này bắt đầu nổi tiếng và được thế giới công nhận, hai nàng Bạch Tuyết của chúng ta mới chỉ chập chững biết đi.

Đôi mắt sắt lẻm của Charlize Theron cũng đã ăn đứt Kristen Stewart rồi

Những giờ đồng hồ xem phim có lẽ khán giả chỉ mong cho cảnh của hai nàng Bạch Tuyết đơ đơ như khúc gỗ qua nhanh để họ được ngắm hai bà Hoàng hậu độc ác nhưng xinh đẹp vô cùng này. Thậm chí một số khán giả còn mong muốn vị hoàng hậu ác độc giành chiến thắng, nhưng kết cục thì mọi người biết rồi đấy, một người thì bị bỏ thuốc chết, một người thì bị đâm chết.

Một trong số những phù thủy hoàn hảo nhất từng xuất hiện trên màn ảnh rộng

Angelina Jolie cũng góp phần vào lực lượng phản diện hùng mạnh này trong bộ phim Maleficent (2014) với tạo hình mụ phù thủy Maleficent quá đỗi hoàn hảo y hệt như nguyên tác và lại là một người cực kỳ yêu thương công chúa Aurora. Nhìn nhận một cách khách quan, ngoài kỹ xảo tuyệt đẹp cùng nhạc phim cải biên từ nguyên tác ra thì Maleficent của Angelina Jolie là điểm sáng nhất cứu cánh cho cả bộ phim với khá nhiều những lỗ hổng trong cốt truyện

Eva Green quá đỗi xinh đẹp và át đi luôn cả Johnny Deep

Cùng thời gian với Bạch Tuyết còn có một bộ phim mà cái thiện cũng bị dìm thảm hại là Dark Shadows (2012), dù có mặt Johnny Depp và dàn sao nữ mà báo chí gọi là trong mơ thì phim cũng không thoát khỏi thảm cảnh doanh thu tệ hại cùng đánh giá thấp của giới phê bình. Điểm sáng duy nhất trong phim có lẽ là vai phù thủy độc ác nhưng si tình của cựu Bondgirl người Pháp Eva Green, vai nữ hiền lành của Bella Heathcote thì lại quá nhạt nhòa. Người Pháp nhưng lại vào vai một quý cô nước Mỹ là một thách thức với Eva Green, nhưng như thường lệ, cô nàng lại khiến người xem trầm trồ trước tài năng biến hóa đa dạng và nhan sắc lôi cuốn của mình. Mỗi dịp nàng phù thủy độc ác xuất hiện, y như rằng mình nín thở xem cho hết đoạn đấy. Lại một lần nữa, người xem bị mê mẩn trước vẻ đẹp ma mị và đầy quyền lực của cái ác.

Nàng Lọ Lem dễ thương, trong sáng thuần khiết nhưng vẫn không đủ sức để lại ấn tượng cho khán giả

Tuy nhiên, cũng không thể trách nữ chính, dù họ cũng có sắc đẹp và tài năng riêng nhưng vì các vai ác được đưa cho những diễn viên quá kinh nghiệm và đẳng cấp nên những Lọ lem, Bạch tuyết dù nhiều đất diễn đến đâu, cũng chỉ như làm nền cho sự phản diện lên ngôi. Muốn không bị dìm trước Cate Blanchett, Julia Roberts, Charlize Theron, Eva Green chỉ có thể mời những nữ diễn viên quyến rũ thực sự ngang tài ngang sức như Amber Heard, Teresa Palmer, Olivia Wilde… mới có thể cân bằng được mức độ hấp dẫn của thiện - ác trong phim.


Liệu rằng xu thế phản diện hóa các phim của Hollywood sẽ tiếp tục được phát triển trong các năm sau?

Có thể cách chọn diễn viên và làm cho cái ác nổi bật là ngụ ý của các nhà làm phim, ngày xửa ngày xưa cái ác luôn thất bại và bị chà đạp, nhưng ngày nảy ngày nay thì mọi thứ đã đảo chiều, dù có miễn cưỡng để cho cái thiện chiến thắng, nhưng trong thâm tâm nhiều người, cái quyền lực, cái đẹp ma mị vẫn đáng được ủng hộ hơn vì bản thân họ đã vượt qua rất nhiều định kiến của xã hội và đấu tranh giành lấy những điều mình muốn dù cách làm có phần khá tiêu cực. Điều này cũng giống như câu hát của mụ phù thủy quyến rũ Meryl Streep trong bộ phim cổ tích gần đây Into The Woods (2014): "Ta không tốt, ta không xấu, ta chỉ đúng thôi".