"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!

Windy Chan, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/11/2014

Thay cho những cuộc chiến hoành tráng, "Mockingjay - Part 1" (Húng Nhại - Phần 1) lại được ví như khoảng lặng giúp fan tiểu thuyết gốc và những ai ủng hộ sê-ri phim từ đầu hiểu sâu thêm về nội tâm các nhân vật.

Sau một năm chờ đợi, series đình đám The Hunger Games đã quay trở lại bằng Mockingjay - Part 1 (Húng Nhại - Phần 1), cũng là phần mở đầu cho cái kết được hứa hẹn vô cùng bi tráng của toàn bộ loạt phim. Sau một Catching Fire (Bắt Lửa) vô cùng kịch tính và cao trào, phần phim lần này giống như một khoảng lặng giữa cuộc chiến, giúp cho khán giả có cơ hội hiểu sâu thêm về nội tâm các nhân vật, cũng như đóng vai trò làm bước đệm chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  1

Tiếp nối với nội dung phần trước, sau khi được cứu thoát khỏi đấu trường lần thứ hai, Katniss (Jennifer Lawrence) được đưa về căn cứ quân sự ngầm dưới lòng đất của quận 13 – một quận tưởng như đã bị Capitol hủy diệt từ rất lâu. Tại nơi này, cô buộc phải đứng trước một quyết định vô cùng trọng đại: trở thành Chim Húng Nhại thực sự - biểu tượng của cuộc cách mạng lật đổ chính quyền tổng thống Snow tàn bạo, hay quay lưng lại với hàng nghìn con người để thỏa hiệp nhằm giữ lại mạng sống cho Peeta – người vô cùng quan trọng trong lòng cô, cùng các vật tế đang bị bắt giữ khác. 

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  2

Húng Nhại là một cuộc hành trình trưởng thành của nhân vật chính Katniss, biến một cô gái luôn hy vọng được đứng ngoài cuộc chiến với mong muốn không xa hơn việc bảo vệ tính mạng cho mình và những người thân yêu, trở thành một chiến binh dám đứng lên xả thân vì tương lai của cả một dân tộc. Phần phim này cũng giúp khán giả hiểu rõ hơn chiều sâu nội tâm của các nhân vật chính, giúp chúng ta thấy được những giằng xé day dứt rất con người để hiểu và cảm thông cho những đứa trẻ bất hạnh phải gánh trên mình quá nhiều trách nhiệm khi vẫn chưa tới tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, Húng Nhại cũng cho khán giả một cái nhìn rõ nét hơn về toàn bộ cục diện của cuộc chiến, những tính toán, mưu lược của cả hai phe nhằm giành lấy chiến thắng cuối cùng. 

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  3

Thêm một điểm nổi bật không thể không nhắc tới trong toàn series Đấu trường sinh tử, đó chính là vai trò cực kì quan trọng của truyền thông. Ở Húng Nhại - Phần 1, điều này sẽ lại một lần nữa được nhấn mạnh, vừa như châm biếm giễu cợt sự kệch cỡm của truyền thông khi rơi vào tay kẻ xấu, vừa là một cuộc chiến cân não thực sự giữa hai bên. Đạo diễn Francis Lawrence cũng khéo léo lồng ghép rất nhiều chi tiết hài hước vào những phân cảnh này, tạo nên tiếng cười cho khán giả và làm bầu không khí phim bớt phần căng thẳng.

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  4

Điểm sáng lớn nhất của Mockingjay - Part 1 vẫn chính là Jennifer Lawrence. Đây là phần phim tập trung rất nhiều vào việc dùng ngôn ngữ điện ảnh lột tả chiều sâu nhân vật nên yếu tố diễn xuất là cực kì quan trọng. Mặc dù nhân vật Katniss không có quá nhiều đột phá nếu so sánh với chính Katniss của Catching Fire, song trong phần phim lần này vẫn có một số cảnh về Katniss gây ấn tượng mạnh, như khi cô cất tiếng hát bài The hanging tree với ca từ vừa xúc động vừa ám ảnh, hay khi cô gằn giọng trong cơn đau đớn xen lẫn phẫn nộ trong lời nhắn tới tổng thống Snow.

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  5

Dù có nhiều đất diễn nhưng trong Húng Nhại - Phần 1, Gale của Liam Hemsworth lại có phần nhạt nhòa, trái ngược hẳn với Peeta của Josh Hutcherson, dù xuất hiện rất ít nhưng lại ghi được rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Bộ phim cũng gửi lời tri ân đặc biệt tới diễn viên quá cố Philip Seymour Hoffman. Vai Plutarch cùng lối diễn nhấn nhá đặc trưng của ông là một thành công không thể không bàn tới, góp một phần to lớn vào sự hấp dẫn của bộ phim. Elizabeth Banks cũng thể hiện được sự duyên dáng quen thuộc của mình với vai Effie Trinket, sự hài hước mà nhân vật này mang lại giúp cho không khí căng thẳng của bộ phim trở nên dễ thở hơn rất nhiều. 

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  6

Do chú trọng khai thác nội tâm nhân vật nên diễn tiến của Mockingjay - Part 1 khá dàn trải và không có cao trào rõ rệt trên phông nền chiến tranh âm u buồn thảm. Bộ phim vẫn dán nhãn PG-13 nên các cảnh hành động trong phim vừa ít vừa hạn chế tối đa máu me bạo lực, do đó có thể gây nhàm chán với những đối tượng khán giả ra rạp với tâm trạng mong chờ một bộ phim thiên về hành động. 

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  7

Tuy nhiên, để bù đắp lại thì phần hình ảnh cùng CGI của phim được làm rất kĩ càng, từ thiết kế trang phục cho tới những đại cảnh hoành tráng đều để lại trong lòng khán giả ít nhiều ấn tượng. Hai tông màu trắng - đen đối lập của phe Capitol và quân nổi loạn là một ẩn dụ rõ nét cho cuộc đối đầu không khoan nhượng như cuộc chiến trên bàn cờ vua, với lợi thế ban đầu lúc nào cũng nghiêng về quân trắng. 

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  8

Dù hoàn toàn không phải là một bộ phim dành cho khán giả vãng lai nhưng với những ai đã yêu mến và ủng hộ cho loạt phim suốt từ khi mới bắt đầu, phần một Húng Nhại chính là một bước đệm không thể bỏ qua để tới với đoạn kết của câu chuyện. Giống như logo Mockingjay trong tiểu thuyết gốc, cái kết của Mockingjay - Part 1 giống như một tiếng chuông đánh thức chú chim Húng Nhại, báo cho nó biết đã đến lúc thắp lên hy vọng, đốt cháy xiềng xích để tung cánh bay về phía bầu trời xanh tự do.

"Húng Nhại" phần 1 không dành cho khán giả vãng lai!  9

Nhân dịp phát hành Húng Nhại - Phần 1, BHD Cineplex dành tặng cho độc giả 5 phần combo với biểu tượng của quân kháng chiến. Để giành được phần quà này, bạn hãy gửi email đăng ký về hòm thư cinegame@kenh14.vn. Chúc bạn may mắn!