"Happy ending" của City Hunter có thể là một "cú lừa ngoạn mục"?

Rosa Ng., Mèo 3 Chân, Theo 00:01 30/07/2011

Có quá nhiều nghi vấn trong kết thúc của bộ phim mang đến những tranh luận cực kỳ gay cấn trên các diễn đàn điện ảnh.

Tưởng chừng cái kết đẹp của City Hunter đã làm hài lòng hầu hết khán giả. Thế nhưng, chưa đầy nửa ngày sau khi tập cuối cùng của bộ phim ra mắt, những cuộc tranh cãi sôi nổi lại tiếp tục diễn ra trên khắp các diễn đàn. Nguyên nhân là vì một số người cho rằng hồi kết của City Hunter chứa đựng quá nhiều nghi vấn. Đặc biệt, họ hoài nghi liệu Yoon Sung còn sống hay đã chết sau phát súng của cha nuôi Jin Pyo







Trong tập 20, khi ông Jin Pyo nổ súng bắn tổng thống thì Yoon Sung đã lao ra để đỡ đạn thay cha ruột. Còn Jin Pyo, ông cũng không thoát khỏi cái chết sau khi nhận mình là “thợ săn thành phố”. Hai cha con nằm trên sàn nhà đầy máu và cố gắng nắm lấy tay nhau. 









Một khoảng thời gian sau đó, Na Na gặp lại Yoon Sung trong vườn hoa ở sân bay. Cả hai chỉ đứng yên, nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc chứ không ôm nhau, không hôn nhau và thậm chí không nói với nhau bất cứ lời nào. Sau đó, Yoon Sung một mình lái xe trong màn đêm của thành phố. Xe của anh ấy cứ xa dần, xa dần. Và khi khán giả không còn thấy bóng chiếc xe nữa cũng là lúc bộ phim chính thức khép lại. 












Khi City Hunter vừa kết thúc, đa phần khán giả đều khá hài lòng với cái kết này. Dù nó không quá mỹ mãn nhưng ít nhất cả Yoon Sung và Na Na vẫn sống. Nhưng khi có thêm thời gian suy xét, khán giả lại bất giác giật mình. Những hình ảnh phim cuối cùng có sức hàm ẩn vô cùng lớn, là một kết thúc mở mà người xem thì không biết nên tin theo hướng nào. Liệu đây có thật là một "happy ending" hay chỉ là mộng tưởng?







Một số khán giả đã thả cho trí tưởng tượng của mình bay xa tít tắp: Yoon Sung sẽ tiếp tục làm “thợ săn thành phố” để đấu tranh chống lại tội ác; không những vậy, rõ ràng đây là một cái kết mở và ám chỉ sẽ tiếp tục có phần hai. Số khác lại thắc mắc: “Vậy là Yoon Sung không đi Mỹ với Na Na sao? Chuyện tình của cả 2 sẽ chấm dứt?”



Tuy nhiên, ý kiến gây sốc nhất chính là những nhận định có phần bi kịch hóa tác phẩm. Một bộ phận người xem đang hoài nghi về sự sống chết của Yoon Sung. Họ cho rằng, sau khi trúng đạn của Jin Pyo, anh đã chết. Còn Yoon Sung mà Na Na gặp trong vườn hoa thực tế chỉ là linh hồn của anh ấy mà thôi. Cũng có thể, đây là một giấc mơ của Na Na, là lời chia tay với "thợ săn thành phố" và nụ cười mang đến khẳng định cô vẫn sẽ tiếp tục sống tốt dù không có anh. 



Để giải thích cho điều này, họ lập luận: “Nếu đó chính là Yoon Sung thật thì cả hai sẽ có những hành động khác, chí ít cũng phải đi đến ôm nhau chứ không thể chỉ đứng nhìn và mỉm cười với nhau như thế này”. Nghe qua, lập luận trên cũng không phải là vô lí chứ nhỉ? 





Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ một tuyên bố chính thức nào từ phía nhà sản xuất City Hunter. Tất cả những ý kiến tranh luận kể trên đều chỉ do khán giả tự đưa ra. Cũng có thể, việc này là chủ ý từ trước của biên kịch. Xét ở khía cạnh khác, sự tranh cãi về cái kết sẽ giúp cho City Hunter giữ nhiệt được lâu hơn. Và biết đâu, bộ phim sẽ có "phần tiếp theo" thật thì sao nhỉ?