Goo Hye Sun “sướng rơn” vì được trai trẻ cõng về tận phòng

Tiny, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 05/03/2015

Cô nàng Yoo Ri Tae (Goo Hye Sun) không những uống rượu đến say mèm lại còn khiến Park Ji Sang (Ahn Jae Sung) phải cõng về tận phòng đến mệt bở hơi tai.

Trong tập 6 của drama Blood (Máu) mối oan gia giữa Yoo Ri Tae (Goo Hye Sun) và Park Ji Sang (Ahn Jae Hyunđã có tiến triển mới. 

Điển hình là khi cùng nhau đi công tác ở đảo Jeju, Yoo Ri Tae đã thi uống rượu cùng đồng nghiệp đến say mèm. Không còn cách nào khác, Park Ji Sang đành phải ở lại để “canh chừng” cô. Sau đó, anh còn cõng Ri Tae về đến tận phòng và chắc chắn rằng cô đã ngủ yên mới yên tâm rời khỏi. Điều ngạc nhiên ở đây là Ji Sang không hề khó chịu hay phàn nàn lấy một lời vì cô nàng “cứng đầu” này. Trái lại, anh còn có vẻ thích thú vì có vinh dự được “hộ tống” người đẹp.
 

Mặc cho Yoo Ri Tae say xỉn và huyên thuyên không ngừng, Park Ji Sang chỉ mỉm cười ngắm nhìn cô nàng
 

Sau đó còn nhiệt tình cõng cô nàng về tận phòng

 
Fan "Blood" mừng rỡ vì cặp đôi có cơ hội thân thiết với nhau hơn
 
Quay trở lại với tình huống trước đó, để biết vì sao Park Ji Sang đột ngột thay đổi “180 độ” với Yoo Ri Tae. Lý do là cả hai có dịp cùng nhau đi dạo ngắm cảnh rừng núi. Trong lúc dạo chơi, Ri Tae đã tiết lộ về người đàn ông năm xưa cứu mình thoát chết khỏi bầy sói nhưng không còn cơ hội gặp lại. Nhờ thế, Ji Sang mới biết được thì ra cô nàng suốt ngày “cáu kỉnh” với anh lại chính là người con gái khiến anh có những “rung động” đầu đời. Ji Sang lập tức mỉm cười và nhìn Ri Tae bằng một ánh mắt trìu mến.
 

Park Ji Sang lộ vẻ ngạc nhiên khi biết Yoo Ri Tae chính là cô gái anh từng cứu mạng năm xưa
 

Park Ji Sang nhìn "mối tình đầu" của mình đầy trìu mến 
 
Yoo Ri Tae tiết lộ về “oppa” đã cứu cô thoát chết ở trong rừng lúc nhỏ
 
Trong tập này, không chỉ một mình Park Ji Sang nhận ra Ri Tae chính là cô gái lúc nhỏ. Thậm chí, Yoo Ri Tae cũng đã khẳng định “chắc như đinh đóng cột” Park Ji Sang không phải là người bình thường. Bởi cô đã phát hiện ra vết thương trên má của Ji Sang hoàn toàn biến mất không để lại dù chỉ một vết sẹo. Việc Yoo Ri Tae nhận ra Park Ji Sang là ân nhân của mình chỉ còn là thời gian. Khán giả xem đài cũng khá hứng khởi vì diễn biến sắp đến cao trào đầu tiên giữa cả hai.
 

Liệu Yoo Ri Tae có quyết định “vạch mặt” Park Ji Sang không, hay sẽ tiếp tục im lặng?  
 
Tạm gác lại những cảnh lãng mạn của cặp đôi nữ chính để tiếp nối cuộc chiến giữa Park Ji Sang và ma cà rồng xấu. Cụ thể là bọn chúng đã dụ Ji Sang đến một địa điểm mà chúng phục kích. Với quyết tâm “kết liễu” Ji Sang, bọn chúng đã dùng máu tưới khắp căn phòng hòng để Ji Sang lên cơn “khát” và không thể phát huy hết sức mạnh. Chuyện gì đến cũng đã đến. Ji Sang không thể kiểm soát được chính mình và bị bọn chúng đánh hạ. 
 
 
 
 

Tính mạng của Park Ji Sang bị đe dọa 
 
Có nguy cơ phải đối mặt với cái chết thì cùng lúc ấy kẻ giấu mặt lần trước đã bắn Ji Sang lại xuất hiện. Những tưởng hắn sẽ tiếp tay cùng đồng bọn tiêu diệt Ji Sang. Không ngờ kẻ giấu mặt lao vào quyết chiến với bọn ma cà rồng xấu đồng thời cứu Ji Sang thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, khi danh tính của kẻ không rõ là “thiện hay ác” này lộ diện khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Đó chính là Lee Jae Wook (Ji Jin Hee) – kẻ phản diện đầy xảo quyệt từ đầu phim đến nay.
 

Danh tính kẻ giấu mặt đã lộ diện
 
Cảnh Park Ji Sang đối mặt kẻ thù Lee Jae Wook
 
Vì sao Lee Jae Wook lại quyết định lộ thân phận thật sự của mình cho Park Ji Sang biết? Âm mưu tiếp theo của hắn là gì? Tất cả câu trả lời sẽ nằm trong tập 7 drama Blood (Máu) được lên sóng vào thứ 2 tuần sau ngày 09/03/2015 trên đài KBS2. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày