Ghê rợn xem trailer phim kinh dị về "người bị chôn sống"

Venus, Yunami (tổng hợp), Theo 12:19 23/07/2010

Ngoài ra, bộ phim kinh dị "Let Me In" về đề tài ma cà rồng cũng đã tung một tấm poster cực ghê rợn á.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Buried tiếp tục tung trailer ghê rợn

Hãng Lionsgate Films vừa tung ra đoạn trailer bản đầy đủ đầu tiên của bộ phim kinh dị mang tên Buried, trong đó tiết lộ thêm về những gì mà Paul Conroy (Ryan Reynolds) đang phải đối mặt. Đoạn trailer dài 1 phút rưỡi, nhưng lại có cách giới thiệu khá lạ lùng, chủ yếu là những đoạn cắt hình ảnh của nhân vật chính, chạy lướt qua màn hình, như những hình ảnh trên một bộ phim hoạt hình, với những gam màu khá tối. Nó cho khán giả thấy anh bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ bé và tăm tối. Đoạn clip không dùng nhạc nền mà chỉ có âm thanh duy nhất là các cuộc hội thoại của nhân vật chính với mọi người trên điện thoại.



Buried
là câu chuyện về Conroy, một tài xế xe tải. Một ngày kia, anh tỉnh dậy thì thấy mình nằm sâu dưới lòng đất mà không hề biết ai đẩy anh vào tình trạng này và tại sao lại bị như vậy. Bị chôn sống dưới đất với một chiếc điện thoại di động và một cái bật lửa, anh ra sức đấu tranh cho sự sống của mình từ dưới địa ngục. Đấu tranh với nỗi hoảng sợ, tuyệt vọng và mê sảng, khi bật lửa dần càng cạn kiệt, ôxy để thở hầu như sắp hết, Conroy chỉ có 90 phút để thoát khỏi cái bẫy chết người này trước khi cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh trở thành sự thật.











Buried được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Rodrigo Cortes, kịch bản do Chris Sparling viết.



Buried
sẽ công chiếu hạn chế ở một số rạp vào ngày 24/9 tại Mỹ.

Phim ma cà rồng Let Me In tung poster

Một hình ảnh mới từ bộ phim kinh dị Let Me In lại vừa được công bố tại lễ hội Comic-Con hôm nay. Khác hẳn với tấm poster trước, thiết kế của poster lần này dường như bắt mắt và đáng sợ hơn mặc dù nội dung khá đơn giản: cô nhân vật chính với khuôn mặt thất thần đang nằm co tròn trên vũng máu. Mặc dù là tác phẩm điện ảnh làm lại, nhưng Let Me In có vẻ như mang nhiều thay đổi lớn, độc đáo hơn so với Let The Right One In (2008).



Câu chuyện xảy ra tại New Mexico, một thị trấn yên tĩnh và đang bị ám ảnh bởi một điều xấu xa. Người dân nơi đây được nhà chức trách yêu cầu phải báo cáo cho họ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Trong thị trấn có cậu bé Owen thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt và bị bỏ rơi vì cha mẹ đã ly dị. Owen sống bên cạnh một cô bạn hàng xóm mới tên là Abby, một cô bé rất bí ẩn, có vẻ yếu đuối và đầy rắc rối, cùng độ tuổi với Owen.




Cậu để ý thấy căn hộ của Abby lúc nào cũng buông rèm kín mít và cô chỉ ra ngoài vào ban đêm với đôi chân trần đi trên tuyết dù mùa đông đang vô cùng giá lạnh. Nhận ra cô bé cũng là người rất cô độc, Owen dần dần bộc bạch và mở lòng với Abby và cả hai cùng xây dựng nên một tình bạn kỳ lạ.


Cả phần kịch bản và đạo diễn của Let Me In đều do Matt Reeves thực hiện. Ông là người sản xuất bộ phim nổi tiếng Cloverfield và một vài tác phẩm điện ảnh nhỏ lẻ khác. Bộ phim Let Me In được Matt làm lại từ tác phẩm của đạo diễn Tomas Alfredson năm 2008, và đều dựa vào một tiểu thuyết của nhà văn Thụy Điển John Ajvide Lindqvist.



Bộ phim kinh dị Let Me In sẽ được khởi chiếu rộng rãi trên màn ảnh rộng vào ngày 1/10/2010.