"Game of Thrones" mùa 6: Cái chết và sự phục sinh

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 27/02/2016

Những tấm poster khó hiểu của "Game of Thrones" về cái chết có thể là chủ đề chính của series này trong mùa 6.

HBO vừa tung ra loạt 16 tấm poster đen tối để nhắc nhở khán giả mùa 6 của Game of Thrones sẽ ra mắt vào tháng 4. Giống như teaser trailer mới được ra mắt cách đây không lâu, loạt poster này khiến khán giả rợn người khi mường tượng ra cảnh tắm máu đang chờ mình phía trước. Trong cảnh tranh tối tranh sánh của gian điện Hall of Faces giữa House of Black and White, xuất hiện đầu của những kẻ đã chết từ lâu như Robb Stark, Ned Stark, Oberyn Martell, lẫn những người còn sống (Daenerys Targaryen, Daario Naharis, Sansa Stark, Nymeria Sand…) hay những nhân vật "dở sống dở chết"(Jon Snow). Những khuôn mặt đó là những kẻ chúng ta đã và đang yêu thích, nay im lìm trong giấc ngủ chết chóc. Những điều này ám chỉ điều gì?

Có một điều không thể phủ nhận, đó là dù có sống hay chết, có quay lại trong mùa 6 hay không thì hình ảnh của Jon Snow vẫn được HBO đặc biệt ưa thích sử dụng để "câu khách". Lần xuất hiện này của Jon Snow thì ít sốc hơn so với poster riêng trước đó (ảnh dưới), vì trong loạt poster này chúng ta còn nhìn thấy nhiều nhân vật chắc chắn đã chết như Oberyn Martell (Pedro Pascal).

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 1.

Poster solo của Jon Snow được tung ra trước đó

Nhưng liệu mùa 6 của Game of Thrones còn giấu bí mật lớn hơn nữa hay không? Không tiết lộ trước nội dung, nhưng có thể Jon Snow không phải là kẻ duy nhất "được coi là đã chết" sẽ quay trở lại trong mùa tới. Nói cách khác, sự phục sinh chính là chủ đề xuyên suốt của mùa 6, khi khán giả sẽ chứng kiến những "bóng ma" hồi sinh từ quá khứ. Khả năng lớn là khẩu hiệu nhà Greyjoy: "What is dead may never die" (Cầu cho người chết không bao giờ chết) sẽ trở thành hashtag khá "hot" của GoT mùa tới.

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 2.

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 3.

Với nụ cười này, chắc chắn sẽ có một cuộc thảm sát xảy ra ở King's Landing

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 4.

Chúng ta thấy Dạ Vương "triệu hồi" cả đám zombie trong tập Hardhome của mùa trước, nhưng đó không phải là sự hồi sinh mà chúng ta đặc biệt quan tâm trong mùa 6. Có rất nhiều nhân vật "tưởng là chết rồi" nhưng rất có khả năng sẽ tái ngộ người xem vào tháng 4 này.

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 5.

Ngoài Melisandre có khả năng hồi sinh Jon Snow từ cõi chết, thì có nhiều lí do tin rằng năm nay nhân vật Sandor Clegane a.k.a. the Hound (Rory McCann) sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ. Trường hợp này không nên gọi là "người chết sống lại" mà đúng hơn là "Ơ, chúng mình đã thấy gã này chết hẳn đâu?". Mặc dù sự trở lại của Chó Săn trong sách thì chưa được xác nhận, nhưng rất có thể nhân vật Gravedigger chính là Clegane nguỵ trang. Nam diễn viên McCann được nhìn thấy loanh quanh trên trường quay Game of Thrones trong thời gian bấm máy mùa 6. Quay trở lại tháng 11, diễn viên Ian McShane từng nói vai mới của ông này trong GoT là có trách nhiệm đem ai đó - mà mọi người tưởng sẽ không bao giờ thấy lần nữa - trở lại. Mà nếu một người trong nhà Clegane được "hồi", tại sao không hi vọng vào sự trở lại của cả hai anh em nhà này nhỉ?

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 6.

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 7.

Đấy là 2 người, tiếp theo chúng ta có Shae (Sibel Kekilli), cô gái điếm bị Tyrion bóp cổ trong mùa 4. Kikelli được nhìn thấy trên trường quay khu vực Mereen trong trang phục một thường dân tại đây. Shae chắc chắn đã chết, nhưng có thể Tyrion hoặc Varys (khả năng lớn là Tyrion) sẽ nhìn thấy ảo giác về cô gái này trong đám đông tại Mereen.

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 8.

Rồi chúng ta còn có Bran và chuyện với con quạ ba mắt. Để khai thác khả năng thấu thị của mình, Bran sẽ được chứng kiến những sự kiện quan trọng trong lịch sử của Westeros (làm ơn đừng gọi đó là đoạn hồi tưởng). Người xem tha hồ mà tưởng tượng sẽ được gặp Ned Stark, Vua Robert, Hodor hồi trẻ, hay những nhân vật chưa từng xuất hiện như Lyanna Stark, Rhaegar Targaryen… Điều này chắc không giống kiểu "quay về từ cõi chết" nhưng cũng được tính ở đây.

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 9.

Một cách "gian lận" khác để "hồi sinh" các nhân vật đã chết là khi nghĩ tới Arya và trò diễn xuất của nhân vật này. Cô con gái nhà Stark có thể sẽ đeo tấm da mặt của vài kẻ chúng ta từng biết, trong khi người xem không ý thức được điều này. Điều đó có nghĩa mùa 6 sẽ "hồi sinh" những kẻ đã chết theo nhiều cách khác nhau, và hi vọng rằng chúng ta sẽ được nhìn thấy lại những Jon Snow, the Hound, Ned Stark, Joffrey Baratheon, Shae… và cả Catelyn Stark trong bóng dáng của Lady Stoneheart.

Game of Thrones mùa 6: Cái chết và sự phục sinh - Ảnh 10.

Dựa trên bộ tiểu thuyết của nhà văn George R. R. Martin, Game of Thrones là series truyền hình ăn khách của đài HBO kể về thế giới giả tưởng Westeros và cuộc tranh đấu chính trị giữa bảy phụ quốc. Mùa 6 của series sẽ ra mắt vào tháng 4 tới, hứa hẹn tiếp tục là cuộc chiến đẫm máu, gay cấn và không thiếu các cảnh nhạy cảm.