Dương Mịch khoe thời trang retro trong "Sherlock Holmes xứ Trung"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 23/03/2012

Tuy xuất hiện siêu "loáng thoáng" nhưng cô nàng lại "hút" ánh nhìn nhất.

Với thành công phòng vé vượt trội của Cô đảo tịnh hồn trong mùa phim hè 2011, Dương Mịch đã khẳng định giá trị bản thân trên màn ảnh rộng. Nhờ đó, cô nhận được nhiều kịch bản “bom tấn” như Họa bì 2The Bullet Vanishes (Viên đạn biến mất). Không xuất hiện quá nhiều – chỉ vỏn vẹn vài giây – nhưng phong cách thời trang retro độc đáo của Dương Mịch trong The Bullet Vanishes mới là điểm nhấn khiến khán giả cảm thấy thích thú.


Trailer đầu tiên của "The Bullet Vanishes"

Vốn nổi tiếng với hình tượng “mỹ nhân cổ trang” trên phim ảnh và sự sành điệu, thời thượng ngoài đời thực, một Dương Mịch tóc tém, mái ngố và mắt kính “Nobita” thực sự rất đáng chú ý. Hình tượng trong The Bullet Vanishes của Dương Mịch được lý giải là một người phụ nữ bí ẩn và kỳ lạ, có chút cổ quái, khác người. Cô cũng sẽ có khá nhiều cảnh tay đôi với hai đàn anh Tạ Đình PhongLưu Thanh Vân.


Dương Mịch sẽ thủ vai một phụ nữ cổ quái và bí ẩn

Ngoài tạo hình lạ mắt của Dương Mịch ra, đoạn trailer đầu tiên này của The Bullet Vanishes không thực sự đặc sắc. Nhìn chung, nó mới chỉ giới thiệu sơ lược về bối cảnh diễn ra câu chuyện trong phim – bến Thượng Hải sầm uất những năm đầu thế kỷ trước. Những vụ án mạng kỳ bí diễn ra phía sau một kho chứa vũ khí. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu là không tìm thấy dấu vết của bất cứ viên đạn nào đã dùng để giết hại nạn nhân.




Tạ Đình Phong

The Bullet Vanishes được giới làm phim Hoa ngữ xưng tụng là "Sherlock Holmes Trung Quốc". Cặp đôi Tạ Đình Phong – Lưu Thanh Vân trong phim cũng đóng vai trò như vị thám tử nổi tiếng cùng người cộng sự trung thành. Là thám tử tư và sĩ quan cảnh sát tài năng nhất nhì bến Thượng Hải, họ cùng bắt tay điều tra các vụ án mạng nhằm tìm ra kẻ thủ ác, trả lại công bằng cho những người lương thiện.




Lưu Thanh Vân

Không chỉ có dàn diễn viên “thượng hạng”, The Bullet Vanishes còn được “cầm trịch” bởi đạo diễn Nhĩ Đông Thăng – nhân vật “khét tiếng” trong giới làm phim Hồng Kông với những tác phẩm thuộc đề tài cảnh sát – tội phạm. Chính uy tín của ông đã khiến 4 vị Ảnh đế và 1 nàng tiểu Hoa đán của làng phim ảnh Hoa ngữ gật đầu trước lời mời gia nhập đoàn làm phim The Bullet Vanishes.









Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng chia sẻ: “Tôi nhận lời làm đạo diễn hoàn toàn nhờ vào sức hút của kịch bản. Với kinh nghiệm nhiều năm làm phim về đề tài này, tôi đã đề nghị biên kịch cho phép tôi được đoán kết thúc. Nhưng tôi đoán 10 lần đều “trật lất”. Kết thúc của The Bullet Vanishes hoàn toàn bất ngờ mà vẫn khiến tôi “tâm phục khẩu phục” bởi tính logic và chặt chẽ”.