Drama Hàn và tuần “thăng hoa” của “mỹ nhân cò hương”

Bông Xù, Theo 00:01 19/01/2012

Bộ phim đánh dấu sự "tái xuất giang hồ" của người đẹp Jung Ryeo Won - "History of The Salaryman" đã khiến các đàn anh được phen bất ngờ.

1. “History of The Salaryman” bất ngờ gây “khó dễ” cho các đàn anh

2012 bắt đầu chưa được bao lâu nhưng xem ra, tình hình “chiến sự” trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn đã vô cùng sôi động. Nếu trong tuần trước đó, làng drama Hàn vừa “tiếp nhận” cả một đoàn tân binh thì sang đến tuần qua, các “chú lính chì dũng cảm” đã tưng bừng “hô mưa gọi gió”. Bất ngờ nhất trong số này chính là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “mỹ nhân cò hương” Jung Ryeo Won - History of The Salaryman.



Nếu ai vẫn còn “lăn tăn” nhớ đến những vai diễn thiếu nữ “con nhà lành” của người đẹp Ryeo Won thì xin hãy… quên nhanh chóng, quên khẩn trương! “Sốc toàn tập” - đó là những gì người ta liên tục nhắc đến về nhân vật mới toe của cô nàng. Gạt bỏ thẳng tay hình ảnh một Dong Hyeon “nhạy cảm với đau đớn đến-chết- đi-được” trong Pain, “mỹ nhân cò hương” đã “biến thân” thành cô thiên kim tiểu thư Yeo Chi vừa cao ngạo vừa ngờ nghệch với cuộc đời.


Chắc chắn, bất cứ khán giả nào xem phim sẽ không sao quên được cú “lột xác” ngoạn mục này của người đẹp. Với điệu bộ chỉ tay thuộc hàng “kinh điển” cộng thêm giọng nói “chua như giấm” cao vút, nhân vật Yeo Chi hiện lên vô cùng hài hước và thú vị. Có thể trên danh nghĩa, mỹ nhân của The Princess’ Man - Hong Soo Hyun – là tâm điểm chú ý của dư luận nhưng tin rằng, với những ai đã từng thử nghía qua History of The Salaryman thì vai diễn của Ryeo Won mới thực sự là số 1.


Với sự trợ giúp “không hoàn lại” của người đẹp cò hương, tỷ suất bạn xem đài của History of The Salaryman hiện đang trên đà tăng nhẹ. Đáng nói nhất là tuy phần trăm rating tăng lên chẳng đáng kể là bao nhưng nó đủ khiến các đàn anh như Lights and Shadows, Brain phải “giật mình”.



Nội dung hai tập "History of The Salaryman" lên sóng tuần qua

Cụ thể là ở tập 3 lên sóng ngày 9/1, rating bộ phim của Ryeo Won tiếp tục phát huy sức hút không gì cưỡng nổi với con số 10,5% “chốt phiên”, tăng 0,5% so với tập trước đó. Trong khi đó, cả BrainLights and Shadows đều lùi về “phòng thủ”. Rating hai “ông lớn” này cũng vì thế mà tụt… thẳng cánh trong sự sững sờ của bà con.


Giảm mạnh và sâu phải kể đến quán quân mới nổi của bảng phong thần chặng đầu tuần là Brain. “Cho đi” một phát tới 2,5%, tác phẩm y khoa dưới trướng KBS bỗng dưng thấy mình… mất giá lạ lùng. Điểm rating của bộ phim lúc đó chỉ “buồn” đạt 15,4%.




Nội dung hai tập "Brain" lên sóng tuần qua

Rất may là kết quả đáng thất vọng này vẫn đủ sức giúp Brain vững vàng ngôi đầu bảng. Lý do đơn giản là bởi người anh em “cùng chiến tuyến” Lights and Shadows cũng… “rớt đài” thê thảm chẳng kém. Rating tập lên sóng cùng khung giờ hôm đó của tác phẩm kỷ niệm 50 năm thành lập đài MBC chỉ đạt mức 13,7% - đồng nghĩa với việc tỷ suất khán giả theo dõi đã giảm 1,3%.


Như vậy là chỉ sau ba tuần từ khi cựu vô địch rating A Thousand Days' Promise nói lời chia tay cuộc chơi, làng drama xứ kim chi đã tìm được ứng cử viên sáng giá ra “tranh cử” ngai vàng. Còn về phần BrainLights and Shadows, xem ra hai vị “tai to mặt lớn” này vẫn còn nhiều việc phải làm lắm mới mong “thu phục” nổi những “Thượng đế” khó tính.


Preview hai tập "Lights and Shadows" lên sóng tuần qua

Trích đoạn thú vị của bộ phim

2. “The Moon Embracing The Sun” vẫn đăng quang dù còn đầy… sạn

Chuyện cười hay nhất tuần qua không gì khác ngoài việc “bom tấn cổ trang” 2012 - The Moon Embracing The Sun - tự dưng mọc ra vài chi tiết… “chẳng liên quan”. Và càng hài hước hơn khi dân tình vẫn… nhiệt liệt cổ vũ bộ phim bất chấp sự “vô lý đùng đùng” của nó.


Câu chuyện bắt đầu từ sự cẩu thả của cả ê-kíp trong một phân cảnh ngoài trời khi thái tử Lee Hwon của chúng ta đang chơi bóng. Sẽ chẳng còn gì đáng phàn nàn nếu trong khung hình bỗng dưng “lọt lưới” vài vị “khách không mời”. Phải chăng là vì chàng nam chính tự thấy mình quá… đẹp trai nên cần phải ghi lại nhan sắc của mình mọi lúc mọi nơi?



Chưa hết, mọi chuyện còn trở nên vô cùng “khó đỡ” khi anh chàng Yeom thử tài “mix” Hanbok với… áo khoác thời hiện đại. Khá khen cho anh chàng có con mắt tân tiến nhưng tiếc thay, bộ đồ “nửa mùa” này chỉ được điểm dưới trung bình trong con mắt của các chuyên gia thời trang lẫn khán giả mến mộ điện ảnh xứ Hàn.


Công bằng mà nói, nếu thoáng tính một chút trong việc nhìn nhận tổng thể thì The Moon Embracing The Sun là một bộ phim xem “rất được”. Bỏ qua vấn đề “nhai phải sạn”, diễn xuất “chắc như bắp” của dàn diễn viên trẻ quả thật không phải lời khen “chỉ để khuyến khích”. Cộng thêm nội dung mở màn cực kỳ thuyết phục, mức rating xấp xỉ 25% là hoàn toàn xứng đáng cho tác phẩm chào xuân 2012 của đài MBC.



Rating hai tập 3 và 4 lên sóng tuần qua của The Moon Embracing The Sun lần lượt cán đích ở con số 23,2% - 23,4%.


Nội dung hai tập "The Moon Embracing The Sun" lên sóng tuần qua

Trong khi đó, Wild Romance - dự án tiếp theo “hợp lực” với người đẹp “giỏi đánh đấm” Lee Si Young của đài KBS đã chính thức “xịt khói” với mức rating siêu “lè tè”: 6,2%. Hết hy vọng “cá kiếm” nhờ nữ chính, xem ra nhà sản xuất đúng là chỉ còn nước trông chờ vào sự xuất hiện của mỹ nữ SMJessica (SNSD) mà thôi.



Hai tập "Wild Romance" lên sóng tuần qua

Cao hơn đôi chút là tình hình khán giả "chịu" theo dõi từ "hiện trường" Take Care of Us, Captain báo về. Tuy vậy, bộ phim mở màn 2012 của “nàng Cỏ” xem ra sẽ còn chịu cảnh lận đận dài dài khi mà rating hiện vẫn đang “chôn chân” ở 1 con số: 9,8%.



Nội dung hai tập "Take Care of Us, Captain" lên sóng tuần qua