“Dream High 2”: Khi sao không thể vụt sáng...

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 23/02/2012

Rating thấp-đừng-hỏi cộng với những lời chê bai không ngớt từ phía khán giả đã biến drama âm nhạc đình đám của đài KBS trở thành một quả bom xịt đúng nghĩa!

1. Phim đầu tuần: Dream High 2 - Khán giả quay lưng, rating tụt dốc

Còn nhớ đầu năm 2011, khán giả xem truyền hình Hàn Quốc đã được phen điên đảo vì sức nóng ngùn ngụt từ drama âm nhạc đình đám phát sóng trên kênh KBS mang tên Dream High. Đúng như cái tên Bay cao ước mơ, bộ phim đã đưa một dàn sao trẻ măng - thậm chí có không ít những gương mặt gần như là vô danh – vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật thứ 7.



Ăn theo thành công nằm ngoài dự đoán, thầy “phù thủy” Park Jin Young hớn hở xây dựng tiếp kịch bản phần 2 với lời đảm bảo chắc nịch: “Tôi tuyệt đối không làm Dream High 2 nếu như tôi nghĩ nó sẽ làm tất cả các bạn thất vọng”. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết người xem đều vô cùng ngán ngẩm…


Vẫn được “bảo hành” bởi nhà sản xuất đại tài JYP, vẫn phát sóng trên đài truyền hình KBS với cái tên y như cũ, lại cũng vẫn chọn thời điểm đầu năm để “xông đất” ấy thế mà, thành tích mà Dream High 2 thu về thì lại chẳng tốt đẹp như trước chút nào. Dù câu chuyện về quá trình trưởng thành của các học sinh trường nghệ thuật Kirin chẳng thay đổi là mấy nhưng có lẽ, chất lượng đào tạo nơi này đã xuống dốc y như vẻ ngoài xập xệ của nó.


Bất chấp sự quy tụ hàng loạt ngôi sao lấp lánh của ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn như Ji Yeon, Kahi, Jin Woon, Hyo Rin… càng lên sóng, Dream High 2 càng chứng tỏ: bộ phim đang mắc chứng “thiếu i-ốt” trầm trọng. Mối tình tay tư giữa Rian (Ji Yeon) - JB (JB) - Hae Sung (Kang So Ra) - Yoo Jin (Jin Woon) thay vì tạo ra nét hấp dẫn thì lại đem đến sự khó chịu cho người xem vì độ “xoắn quẩy” của nó. Và cho đến thời điểm hiện tại thì chẳng ai hiểu nổi cặp nào sẽ chính thức “thành đôi” nữa…




Không chỉ có tuyến tình cảm lằng nhằng, các màn biểu diễn trong Dream High 2 cũng bị “ném đá” không thương tiếc vì sự nghèo nàn đến đơn điệu. Chưa kể, hai nữ diễn viên chính là Kang So Ra lẫn Ji Yeon đều thường xuyên gây mất cảm tình với người xem bởi lối diễn theo kiểu “mẹ ghẻ - con chồng” cực kỳ vô lý.




Với hàng loạt “mưa đá” cùng vô số lời chê bai “tàn nhẫn” của khán giả, không khó lý giải nguyên nhân tại sao Dream High 2 rớt giá thảm hại so với “anh ruột” của nó. Rating phim tính từ lúc khởi chiếu đến hết tuần qua luôn chôn chân dưới mức 10% và hứa hẹn sẽ tái diễn thành tích của Heartstrings (một bộ drama âm nhạc cũng có “tiếng vang” không kém) ngày nào.


Hai tập phim lên sóng tuần qua


2. Phim giữa tuần: The Moon Embracing The Sun bắt đầu chững lại

Chưa đến nỗi thê thảm như Dream High 2 nhưng kết quả rating tuần qua hoàn toàn không phải là điều đáng ăn mừng của đoàn phim The Moon Embracing The Sun. “Bom tấn” cổ trang của đài MBC đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí là xuống dốc so với những gì mà nó đạt được trước đó. Sau chuỗi ngày “tăng phi mã” không biết điểm dừng, hiện tỷ suất bạn xem đài của bộ phim đang dừng chân ở con số 37,6% (theo AGB).


Theo phàn nàn của không ít khán giả thì càng về sau, mạch phim càng trở nên dài dòng và chậm chạp, các phân cảnh thừa thãi liên tục mọc ra nhằm “câu thời gian” triệt để. Chuyện tình cảm giữa Quốc vương Lee Hwon (Kim Soo Hyun) và nữ pháp sư Yeon Woo/Wol (Han Ga In) cứ quanh đi quẩn lại những tình huống cũ rích khiến người xem mệt mỏi.


Trong khi đó, các diễn viên phụ càng lúc càng mờ nhạt và cho người xem cảm giác có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thành ra, thay vì tăng tốc để chinh phục danh hiệu “drama quốc dân” với đỉnh cao 50% mơ ước thì “con cưng” của MBC lại đang tỏ ra sự sa sút về mặt phong độ thấy rõ.


Chỉ còn 1/4 chặng đường nữa là kết thúc phát sóng, hy vọng The Moon Embracing The Sun sẽ đạt được thành công như các fan ruột của bộ phim hằng mong đợi.


Hai tập phim lên sóng tuần qua


3. Phim cuối tuần: Ojakgyo Brothers kết thúc phát sóng với thành tích cao nhất

Trái với hai “cao thủ” ở trên, mức rating “ngất ngây con gà tây” cùng hàng tá lời khen ngợi từ khán giả là quá đủ để khẳng định thành công không-thể-chối-cãi của Ojakgyo Brothers. Với kết quả 36,3%, bộ phim gia đình này không chỉ đem về áo vàng chung cuộc cho KBS mà còn đánh dấu kỷ lục 29 tuần liền dẫn đầu các drama cuối tuần.


Nội dung hai tập phim lên sóng tuần qua

Ở tập cuối, cặp tình nhân “oan gia” Ja Eun (UEE)Tae Hee (Joo Won) đã chính thức làm đám cưới kết thúc quãng thời gian hiểu lầm đầy sóng gió. Đặc biệt sau khi kết hôn, cả hai đã có một tuần trăng mật cực kỳ lãng mạn. Chính những tình tiết quá ư ngọt ngào này cũng là nguồn gốc của tin đồn “phim giả tình thật” giữa UEEJoo Won sau khi phim kết thúc phát sóng.


Clip tuần trăng mật ngọt ngào

Ngoài ra từ tuần này, bộ phim Unexpected You của chàng “playboy” Kang Min Hyuk (C.N.Blue) sẽ chính thức tiếp sóng.